Trang chủ » Tản văn

ẤM ÁP VANCOUVER (7)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2009 12:22 AM
Chúng tôi được họa sĩ Đỗ Ngọc mời vào nhà anh chơi. Đỗ Ngọc ở cách vancouver chừng 50 cây số, thành phố Maple Ridge. Đỗ Ngọc ở nhà một mình vì vợ đi chơi tỉnh xa khoảng một tháng. Đón hai văn nhân đến chơi cho đỡ buồn. Đỗ Ngọc hợp cạ với tôi vì cùng thích vẽ, hợp cạ với Vũ hành Chung vì cùng thích chụp ảnh. Ngày nào Đỗ Ngọc cũng đánh con bốn bánh đưa chúng tôi đi chụp ảnh và vẽ. Đỗ Ngọc vẽ đẹp, nhiều lần anh về nước triển lãm tranh và ảnh. Anh có cả bộ máy in hiện đại nên những bức ảnh của anh chất lượng rất khác với trong nước. Con cái ở xa, Đỗ Ngọc và vợ sống ở Maple Ridge nên lắm lúc cũng buồn. Anh nuôi hai con phốc rất đẹp. Mỗi lần đi vắng về anh gọi “hai con đâu, bố về đây, đói quá hả. Ừ, bố cho ăn đây. Ngoan nào nhà có khách không được cáu kỉnh nghe chưa..” Nhiều lúc nghe anh nói tôi lại cứ tưởng nhà có trẻ con….
Một buổi tối, Lưu Thuận Đức đến thăm Ngọc và chúng tôi. Anh thông báo đến 30-10 này sẽ tổ chức một đêm họp mặt vận động ủng hộ đồng bào bão lụt quê nhà. Hiện nay anh là giám đốc công ty du lịch tại Vancouver. Đức còn mang đến cho Ngọc hộ chiếu Việt Nam. Đỗ Ngọc phấn khởi khoe từ nay mình cũng là công dân Việt Nam.
  Sang đến đây con láptop của Vũ Thành Chung dở chứng ì ra không chạy. Hết nhờ em Bảy-một chàng thanh niên phố Tông Duy Tân- chữa hộ lại nhờ cháu Huy mà vẫn không ngọ ngoạy được. Tức mình Chung vào siêu thị mua luôn hai con mới khự. Máy bên này họ gài win vitas cả nên cũng khó cho cái anh chuyên dùng XP. Trên đường vào siêu thị tôi thấy cái nắp ga ngay trước cửa hàng cũng in hình cá hồi. Lạ thế khắp đường cống của họ chỗ nào cũng có thể cá hồi lên.
 Trên đường phố tôi thấy các tờ quảng cáo bầu cử. Tôi hỏi Đỗ Ngọc họ bầu gì. Đỗ Ngọc nói ngày mai 17-10-2009 các đảng bàu chọn ra ứng cử viên chính thức liên bang của mỗi đảng. Giản dị và rất “bụi” nữa là khác. Trên một quãng đường bên lề đường la liệt các tấm biển cắm thấp tịt xuống. Đó là quảng cáo bầu cử của bà Diana DILWORTH thuộc đảng Bảo thủ cấp tiến. Hay chứ lị, có cần trống giong cờ mở, loa phường ầm ĩ gì đâu. Mỗi đảng, mỗi người theo cách của mình mà kêu gọi bỏ phiếu cho mình. Các bạn hãy xem tấm ảnh tôi chụp trên đường phố Port Moody BC.
  Hôm vừa rồi anh Nguyễn Tiến Lộc đi dự buổi họp mặt giới thiệu ưng cử viên của Đảng bảo thủ cấp tiến. Người tham gia ứng viên là chị Nguyễn Đặng Kiều Trang. Chị còn trẻ và đã kinh qua nhiều công việc như phiên dịch, ngân hàng. Chị là người gốc Việt duy nhất vùng Vancouver-Kingsway tham gia để được đề cử là ứng cử viên Liên bang của Đảng Bảo thủ cấp tiến.
  Ngày mai các đảng phái bầu cử đại biểu của mình. Họ tùy ý tự chọn không phải Mặt trận tổ quốc giới thiệu như bên nhà.
  Tất cả các đảng, kể cả đảng cầm quyền cũng không được nhà nước nuôi. Mỗi đảng có kinh phí họ tự tạo ra. Nhà nước chỉ chi trả cho công ích, lương công chức và bảo hiểm xã hội, giáo dục…Họ cũng tài đấy chứ không phải ăn nhờ ai, không ăn vào thuế dân góp.
  Thấy họ bầu cử khác mình nên ghi vội để các bạn cùng đọc. Nói gì thì nói không đâu bằng nước mình, có một đảng lãnh đạo nó đỡ cãi nhau kiểu như nhà có một chủ, nước có một vua dễ thở hơn…
 
Ảnh: 1-Đỗ Ngọc và Lưu Thuận Đức
2- Tờ rơi vận động bầu cử của chị Nguyễn Đặng Kiều Trang.
3- Biển vận động bầu cử cắm bên lề đường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Họa sĩ Đỗ Ngọc và hai con của mình.