Trang chủ » Tản văn

BẢN GIAO KÈO THỨC VÀ NGỦ

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 31 tháng 10 năm 2009 9:54 AM

  Chuyến thăm Canada của chúng tôi không ngờ có một cuộc hội ngộ tuyệt vời của mấy cư dân mạng ngay tại Vancouver. Thấy chúng tôi sang đây, Lê Thanh Chung, một blogger có hạng đang làm việc tại Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc từ New Yook bay qua 5000 cây số sang thăm. Chúng tôi chưa hề gặp nhau bao giờ nhưng biết nhau thì đã lâu nhờ đường truyền internet. Tôi vẫn đọc Gưihuongchogio của Thanh Chung và Thanh Chung vẫn vào đọc Trannhuong.com, Vanhai, Chungthuynguen.com. Tôi thích cách viết của Thanh Chung với những nghĩ ngợi, trăn trở vì đất nước, vì cuộc đời. Điều mà khiến cả bốn người chúng tôi dễ thành tri âm, tri kỷ chính là tâm huyết của một con dân nước Việt. Chúng ta tự hào về truyền thống Đại Việt nhưng chúng ta không bằng lòng với những gì đất nước đang tụt hậu so với thế giới, chúng ta không bằng lòng với những lề luật còn hơn cả thời phong kiến…Một người Việt yêu nước không thể bằng lòng và tự ru ngủ mình phải không các bạn ?

  Anh Nguyễn Tiến Lộc bảo Lê Thanh Chung chả mấy khi gặp nhau được ở đây, cố sang cho vui. Thanh Chung xin nghỉ phép và lấy vé bay vù sang Vancouver. Hơn 1 giờ sáng chúng tôi ra sân bay đón bạn. Vũ Thành Chung trong tay bó hoa




hồng đỏ thắm ngóng bạn. Kia rồi, Lê Thanh Chung nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bước ra, cười rất tươi chào chúng tôi. Tặng hoa và ôm nhau giữa đêm giá lạnh 6 độC. Bốn người từ những phương trời khác nhau đã gặp nhau như những người bạn lâu ngày gặp gỡ.

   Về đến nhà vẫn còn ngồi chuyện trò đến sáng. Thanh Chung kể chuyện về gia đình. Tôi nghe mà thấy bi hùng và đồng điệu với hoàn cảnh nhà mình. Tôi nói với Chung anh sẽ viết truyện về gia đình em bởi vì nhiều chi tiết rất hay.

  Chúng tôi vui vẻ bàn với nhau mình nên thỏa thuận để canh gác cho cư dân mạng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khi thăm Cuba nói rằng hai nước VN-CB thay nhau canh giữ hòa bình. Chúng mình là cư dân mạng thì thay nhau canh giữ cho thế giới mạng được an huy. Tôi, đại diện Trannhuong.com và Lê Thanh Chung đại diện Guihuongchogio.vnweblogs.com đi đến thỏa thuận như sau:
 

- Khi Trannhuong.com ngủ thì Guihuongchogio thức để “chỉ đường” cho các blogger, webmaster luôn đi đúng lề bên phải, cùng lắm là đi giữa đường. He he.

- Tha hồ cóp bài của nhau mà không vi phạm Luật bản quyền.

- Hàng năm gặp gỡ 1 lần để kiểm điểm tình hình, luân phiên New Yook và Hà Nội.

Hai bên cùng ký tên trước sự chứng kiến của Nguyễn Tiến Lộc và Vũ Thành Chung.
 

Ghi thêm: Bản giao kèo cũng là một trò đùa cho vui chứ tôi và Lê Thanh Chung có quyền gì mà đại diện cư dân mạng bên trời Tây và bên Đông. Bản giao kèo này buộc hai người lính không được phép cùng ngủ. Đau quá..Đau quá...

 Ảnh: Ký kết giao kèo xong, Thanh Chung đóng triện đồng cho chắc ăn