Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẤM… CHƠI!

Trần Huy Thuận
Thứ bẩy ngày 22 tháng 10 năm 2011 3:59 PM

Kèo: - Cột ơi! Cột ơi! Nguy rồi… Nguy to rồi!
Cột: - Làm sao?..Nguy cái gì?!.
Kèo: - Bộ trưởng La Thăng vừa phát lệnh cấm cán bộ ngành giao thông vận tải… từ nay không được chơi golf, trong giờ cũng như ngoài giờ làm việc!
Cột: - Thật không?.. À, nhưng mà thế thì có gì mà cậu phải lo cuống cuồng lên như thế? Thứ nhất, cậu có làm ở ngành giao thông đâu? Thứ hai, dù cậu có con cháu đang làm ở đó, thì liệu bọn nó có tiền để chơi trò chơi quý tộc này không?
Kèo: - Sao lại quý tộc? Chả nhẽ chỉ quý tộc mới được chơi golf thôi sao? Sân golf làm trên đất ruộng, kể cả “bờ xôi ruộng mật” của nông dân, thế thì bà con nông dân cũng có quyền được chơi chứ?
Cột: - Ừ… Cậu về mà rủ mấy ông bà đang còng lưng đi cấy đi cày của cậu… ra sân golf mà chơi. Mỗi giờ đâu chỉ tốn khoảng trăm đô la thôi!
Kèo: - Gì mà tốn thế?.. Chỉ có cầm cái que gẩy gẩy quả cầu vào lỗ thôi mà sao tốn thế? Cậu không lòe thằng này đấy chứ?
Cột: - Thì đã bảo cứ ra thử sân gôn mà gẩy… vào lỗ! Cứ làm như gẩy rơm gẩy rạ không bằng!..
Kèo: - Thế cán bộ đâu phải là quý tộc?.. Hay cậu định ám chỉ cán bộ ta bây giờ đã “quý tộc hóa”?
Cột: - Không phải tất cả cán bộ đều chơi golf, chỉ một số rất ít thôi. Nhưng một ít này cũng đủ tạo nên bức tranh về khoảng cách giầu nghèo vô cùng cách biệt giữa họ và đại đa số nhân dân lao động còn đang lo ăn từng bữa…
Kèo: - Vậy còn… hàng ngàn triệu mét vuông ruộng của dân đã đem ra làm sân golf, nay để trống cho cào cào châu chấu bay sao?!.
Cột: - Thế cậu không thấy liền một lúc, mấy sân bay lớn nhất nước đang biến quy hoạch mở rộng sân bay phục vụ việc đi lại trong nước và quốc tế thành sân golf và biệt thự phục vụ cho sự hưởng thụ bất công của một nhóm người bên cạnh sự thất nghiệp của hàng triệu nông dân do bị mất ruộng sao?
Kèo: - Nhưng cấm như thế có vi phạm nhân quyền không nhỉ?.. nghe đâu ông Cục trưởng Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) Lê Hồng Sơn đã có ý kiến rằng “văn bản của Bộ trưởng Giao thông Vận tải là vi phạm quyền công dân, quyền công chức” đấy!..
Cột: - Điều ấy thì đã có người giải thích rồi: Thứ nhất, lệnh này là của nội bộ ngành giao thông, lại chỉ tác động đến “quyền chơi” của một nhóm nhỏ cán bộ của ngành. Thứ hai, lệnh cấm này sẽ góp phần làm lành mạnh hóa đời sống xã hội, làm người nghèo chúng ta đỡ tủi thân khi phải chứng kiến cảnh sống phè phỡn của một nhóm… đầy tớ dân, bạn dân! Thế thì sao gọi là vi phạm nhân quyền? Chỉ vi phạm “đầy tớ quyền” thôi, Kèo ạ!
Kèo: - Thế nhỡ lệnh đó sẽ lan ra các ngành khác như Tài chính, Ngân hàng, Điện lực, Săng dầu thì sao?
Cột: - Tài chính, Ngân hàng thì không biết, nhưng Săng dầu và Điện lực đang LỖ CHỔNG GỌNG ra như thế, tiền lương của họ còn không đủ ăn, không đủ nuôi vợ con, làm sao còn có tiền mà chơi cái trò chơi quý tộc đó được, mà cậu sợ lệnh cấm chơi golf lan sang những nơi ấy? 
Kèo: - Ừ nhỉ!.. Đúng là … lo bò trắng răng!