Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI RIÊNG TRẦN MẠNH HẢO

Vương Quang
Thứ bẩy ngày 22 tháng 10 năm 2011 9:37 PM

Đức Thánh Khổng Phu Tử từng nói :
- Biết thì bảo là biết,không biết thì bảo là không biết, ấy gọi là biết.
Đã có lần phóng viên phương Tây hỏi tôi :
- Xin ngài cho thế hệ trẻ một lời khuyên.
Trả lời :
- Đã từ lâu tôi không có lời khuyên cho những người đã trưởng thành( trên 18 tuổi ) , vì lời khuyên của tôi ( đôi khi ) mang tính chất chủ quan rất khó nghe ……
Thi sĩ TMH thân mến, Đọc những bài viết của anh, riêng tôi - tôi công nhận anh có tài, theo qui luật của tạo hóa những người có tài thường có đức. Viết tới đây tự nhiên tôi nghĩ đến Tư Mã Thiên đã từng nhận xét về Tể Tướng Trần Bình . Không phải ai cũng có thể nhìn thấy đại cục, những điều anh viết khi tranh luận hoặc nhận xét về ai đó hay vấn đề gì đó  người hiểu biết thấy bình thường , thấy đúng .  nhưng cũng có  người lồng lộn lên, đó cũng là việc bình thường vì xưa nay họ chưa từng được giáo dục để chuẩn bị có thể phải nghe, phải đọc, những điều có thể khác…. Họ có quyền tranh luận, Chỉ có cái khôi hài là đến bây giờ họ vẫn bắt người ta phải nói theo cách của họ,viết theo cách của họ, suy nghĩ theo cách của họ ? nghe theo lời khuyên của họ ? …..
Tôi kể cho anh nghe chuyện,  bạn của tôi người HN, cũng đã qua tuổi “ lục thập nhi nhĩ thuận ” anh ấy khi còn trẻ đã tốt nghiệp Đại Học chính qui hệ dài hạn tập trung , sau đó về làm ở thư viện, là con mọt sách, thế mà mới đây khi nhận xét về người HN,  người VN , anh vẫn gân “ cổ cò ” lên để cãi lấy được, chỉ thấy cái hay cái tốt cái tài cái giỏi.  Đó là do giáo dục một chiều anh ấy đã được hấp thu từ bé. Tôi phải nói: - anh hãy vào…. đọc …,và ….,… xem…. , và suy ngẫm……., kể từ đó bạn tôi mới “ tịt  ”.
 
TMH thân mến, những người đọc được, viết được, như anh hiện nay không nhiều . Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó của ai đó viết  (đại ý ) :    “- ở VN hiện nay, tới giờ phút này những trí tuệ uyên thâm vẫn còn đang nằm trong nhân dân  ” . Tôi rất phục câu này .
TMH thân mến: -  Riêng tôi , tôi  ước ao a không để ý vào những điều, những chuyện vặt vãnh ,( tuy nhiên những gì chướng tai gai mắt anh vẫn phải lên tiếng theo cách viết cách nói của anh ).  Anh có tài , làm sao sáng tác được những bài thơ về tình yêu về con người  để có thể sống mãi với thời gian. Bạn cố lên bạn sẽ làm được. 
                                                 
SG Gia Định, mùa mưa, tháng 10-2011