Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KỂ CHUYỆN TIẾU LÂM VỚI CHỊ EM NHÂN 20-10

Vũ Quốc Túy
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011 5:24 AM

“CẤM VẬN”
   Anh con trai không lấy được vợ người làng mình bèn tức tối tính chuyện “cấm vận”. Tối tối, anh ta rình mò ở ngõ nhà nàng, hễ thấy con trai làng khác đến tìm gặp cô ta là buông lời khiêu khích:
                    Quyết tử bảo vệ gái làng
            Không cho quân địch mò sang cướp về!
Anh con trai làng bên cũng không phải tay vừa, bèn đốp chát lại:
               “Lệ” gì  ác nghiệt gớm ghê
            Của mình chẳng phải lại bê lên thờ !
Thấy nguy cơ xảy ra một trận ẩu chiến bằng gạch củ đậu, cô gái bèn ra đứng giữa sân, hai tay bắc loa, miệng ngân nga giọng réo rắt như thổi kèn đôi:
               Xin đừng nhả…gạch, phun…thơ
           Đây không thừa của để chờ hai…ông!
 Đến đoạn này thì hai chàng trai đành tiu nghiủ, ỉu  xìu như… bánh đa phải nước, gạch đá rơi khỏi tay

BA BÀ CHÍN CHUYỆN
   Ba phụ nữ nói chuyện với nhau. Một chị phàn nàn:
-Chồng tôi là nhạc công của nhà hát. Từ sáo, nhị, đàn tranh, đan bầu đến các loại kèn ông ấy đều chơi được tuốt.Vậy mà thu nhập rất thấp,chẳng đỡ đần gì được vợ con
 Chị khác: “ Chị thế vẫn còn sướng. Chồng tôi cũng chơi đàn, toàn loại đàn không dây, không phím mà cung bậc âm thanh cứ như rót mật vào tai. Bao nhiêu tiền của anh ấy đổ vào đó hết làm gia đình tôi khuynh gia bại sản. Các chị biết nó là nhạc cụ gì không? Nó là đàn…bà!.
 Chị thứ ba hồ hởi khoe: 
-Chồng tôi cũng là nhạc công,được người đời mến mộ hết chỗ nói. Rất nhiều nơi mời đi biểu diễn, cơm bưng nước rót, no say bí tỉ. Quanh năm , hết ngày lại đêm, không lúc nào ngơi việc. Lúc nào về nhà cũng có tiền đưa cho vợ.
Hai người kia cùng hỏi dồn
-Anh ấy chơi nhạc cụ gì?
-Anh ấy chuyên thổi kèn…đám  ma !
 
AN ỦI
Khi con gái sắp lấy chồng, người mẹ khuyên:
-  Con còn trẻ người non dạ,về làm  dâu nhà người ta, con phải luôn tu thân, gĩư gìn công dung ngôn hạnh.
Ông bố vỗ vai bà mẹ an ủi:
- Bà cứ yên tâm, con mình tuy còn trẻ người non dạ, nhưng đã… già mồm rồi!
 
BIẾT CHÙI MÉP
Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Con mèo nhà bà ăn vụng hết nồi cá kho nhà tôi!
- Thảo nào tôi thấy nó từ sáng tới giờ chỉ ngồi chùi mép.
- Vậy  bà phải làm thế nào đi chứ?
- Nó ăn vụng mà biết chùi mép thì bà bảo tôi còn biết làm gì! ?
 
THÁO RA XEM
       Buổi sáng, ông tháo hàm răng giả ra cọ rửa. Đứa cháu nhỏ sán lại xem. Ông khoe:
- Này cháu xem! Ông tháo được hàm răng của mình ra đây, có đẹp không?
- Ông tháo cái lưỡi của ông ra cho cháu xem với!

QÚA DỄ
    Buổi tối, hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau to. Bà hàng xóm chạy sang can ngăn mãi không được. Thấy hai vợ chồng đều bảo không muốn nhìn mặt nhau nữa, bà ta liền hăng hái:
- Tưởng việc gì khó khăn chứ việc đó qúa dễ, tôi giúp! Tôi  đi báo nhà đèn cắt điện gia đình anh chị ngay bây giờ!

BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Một bà hớt hải chạy đến trước mặt viên cảnh sát:
-  Nhờ anh đuổi bắt giúp tôi tên kia, hắn đã cướp giật chiếc dây chuyền vàng của tôi.
Anh cảnh sát đưa ra một tờ giấy:
- Bà hãy viết trình bày rõ sự việc vào đây. Nhớ là phải tả rõ hình dạng tên cướp.

CỦA ANH TA
Một chị mang bầu vội vã tới phòng công chứng yêu cầu:
- Tôi đề nghị xác nhận đứa con trong bụng này chính là của anh ta!
- Anh ta là ai?
- Chồng cũ!

MONG ĐƯỢC CỨU
Trong phòng rất đông người chờ đăng kí kết hôn . Một cô gái cứ  nhấp nha nhấp nhổm vẻ rất sốt ruột. Cuối cùng, cô ta hỏi nhân viên làm thủ tục
- Cháu phải chờ bao lâu nữa thưa chú?
- Khoảng nửa giờ nữa
- Mong chú  làm ngay cứu giúp cháu. Hình như anh ấy đang nghĩ lại! 

  Công an xã nói với người say rượu
- Anh phải nộp phạt 50 ngàn vì tội đánh vợ!
- Tụi xin nộp 100 ngàn để cho nó một trận nữa!