Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỰ CHÍNH DANH CỦA TÁC GIẢ N84 QUA BÀI VIẾT BẠN ĐỌC GÓP LỜI THƯA

Nguyễn Trọng Bình
Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 8:26 PM

1.
Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin mà giúp cho những người chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời (trên toàn cầu) có thể giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với nhau qua hệ thống mạng internet. Có người bảo thế giới mạng là thế giới vừa thật nhưng cũng vừa ảo, điều này đúng. Vì sao? Vì thế giới mạng giúp người ta “biết” nhau đó, “thân” nhau đó, “gần” nhau đó nhưng có khi là cũng “chẳng biết” nhau đó, “chẳng thân” nhau đó và cũng rất “xa” nhau đó. Ví như người viết bài này ở mút tận Cần Thơ xa xôi hẻo lánh so với thủ đô Hà Nội nào đã diện kiến bác Trần Nhương chủ nhân trang trannhuong.com bao giờ đâu nhưng vẫn có cảm giác rất thân, rất nhớ (vì ngày nào không vào trannhuong.com là không chịu được). Rõ ràng cái không quen, không biết mặt nhau bao giờ nhưng lại thấy gần, thấy thân, thấy mến, thấy nhớ chính là cái vừa thật mà cũng vừa ảo của cái thế giới mạng “quái quỷ” này vậy.
Và để có thể giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, làm bạn với nhau trên cái thế giới mạng vừa thật, vừa ảo này thì người ta cũng phải đi đăng kí và “khai sinh” cho mình một cái tên – hay tạm gọi là một cái danh nào đó tùy thích. Và điều này là quyền tự do của mỗi người miễn sao họ dám và cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình với cái tên ấy - cái danh ấy. Cho nên, đã chấp nhận “sống chung” với cái thế giới mạng vừa thật vừa ảo này thì nhất định phải chấp nhận và tuân thủ “luật chơi” này.
2.
Một người viết văn, viết báo nói chung có thể có một bút danh nhưng cũng có thể có nhiều bút danh. Và bút danh có khi là tên thật (do cha mẹ đặt), có khi không phải là tên thật là điều xưa nay rất bình thường. Và điều này cũng là quyền tự do của mỗi người miễn sao họ dám và cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình với cái tên ấy - cái danh ấy.
3.
Trên trang mạng trannhuong.com ngày 12/10/2011 có đăng một bài viết của tác giả có bút danh là N84 với nhan đề “Bạn đọc góp lời thưa” nhưng có người cho rằng là tác giả N84 là người không chính danh? Điều này đúng hay sai? Xin thưa là sai. Vì như đã nói một người viết văn, viết báo lấy bút danh nào đó là quyền của họ cho nên tác giả N84 lấy bút danh là N84 để kí dưới bài viết “Bạn đọc góp lời thưa” là điều rất bình thường. Hơn nữa ngay ở dòng đầu của bài viết này tác giả N84 có viết rất rõ ràng là: “Tôi chỉ là một độc giả, tên N84, đã xin trannhuong.com bảo chứng cho tất cả những gì thuộc về lý lịch trích ngang trước bạn đọc và xin chịu mọi trách nhiệm nếu làm thương tổn đến uy tín đáng kính trọng của Nhà chủ web Trần Nhương”. Từ thông tin này cho thấy tác giả N84 là hoàn toàn chính danh vì N84 chính là bút danh, chính là tên tác giả của bài viết “Bạn đọc góp lời thưa” giống như bao tác giả, bao bút danh khác như T.T.Kh, Trần Nhương, Lê Đức Đồng, Hoa Níp, Diệp Bần Cò, Anh Bồ Câu, Bút Bi… đề dưới những bài viết của họ mà thôi. Ngoài ra sự chính danh của tác giả N84 còn thể hiện rất rõ ràng ở chỗ “đã xin trannhuong.com bảo chứng cho tất cả những gì thuộc về lý lịch trích ngang trước bạn đọc và xin chịu mọi trách nhiệm…”.
Cho nên nói tóm lại, tác giả N84 hoàn toàn chính danh khi viết bài “Bạn đọc góp lời thưa” Trên trang mạng trannhuong.com ngày 12/10/2011.
4
Cuối cùng, qua trang trannhuong.com xin có lời nhắn với tác giả N84 là tôi, người viết bài này thật lòng xin chia sẻ và hết sức đồng cảm với những gì N84 viết trong bài “Bạn đọc góp lời thưa”. Theo tôi, đây là một bài viết rất tuyệt vời (còn chuyện bài viết có một vài lỗi chính tả ư? Theo tôi, đây sơ suất nhỏ thôi, “nhân vô thập toàn” mà, với lại “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”). Nhân đây xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác Trần Nhương đã đăng bài viết của N84. Với cháu bác quả thật cũng rất là tuyệt vời.
Cần Thơ, 13/10/2011
Nguyễn Trọng Bình