Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI LỜI TRAO ĐỔI CÙNG N84

Đào Phong Lưu
Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2011 1:46 PM

   Này cậu “N84”,

 

   Tôi gọi “cậu” và không thưa gửi, bởi thấy cậu rất lễ phép xưng “con”  và gọi ông Trần Nhương là “bác”, và nhìn cái mác “N84” trên chiếc mặt nạ cậu đang đeo, tôi đoán cậu thuộc thế hệ 8x, mà tôi thì cũng ngang hàng phải lứa với chủ “oép” trannhuong.com, nên không tôn xưng cậu lên bậc “ông” như ông Trần Mạnh Hảo đã viết trong bài trao đổi với cậu, mặc dầu cậu chỉ xách mé gọi Trần Mạnh Hảo!

   Đọc bài cậu viết “phê bình” ông Hảo (Cứ tạm gọi là “phê bình” cho nó văn chương, chứ thực ra phải gọi là “nói hỗn” mới đúng) của cậu được đăng trên trannhuong.com thì chính những lời cậu đã hỗn hào phỉ báng, chửi bới ông Hảo phải tự dùng cho chính cậu mới phải. Cậu tự nhận rằng “Tôi thú thực chưa đọc bất kỳ một tác phẩm văn thơ nào của Trần Mạnh Hảo”, thế thì sao cậu đã dám nhắm mắt chửi bừa “bài viết nào của Trần mạnh Hảo, N84 tôi,  cũng thấy hiện ra một “tráng sĩ tác giả ” mặt đỏ như gà trọi, và toàn thân bốc lên ngọn lửa của bất mãn, của hận thù, của ganh ghét, đố kỵ”, “Bài viết nào không dài thì ngắn, nhất định Trần Manh Hảo cũng phải phang  quàng cho được Hữu Thỉnh và Hội Nhà Văn Việt Nam mà Trần Mạnh luôn cho là của Hữu Thỉnh. Huỵch toẹt, loạt bài viết về thơ Trần Gia Thái của Trần Mạnh Hảo chủ đích chính là “phải quấy” với  Hữu Thỉnh”. Nếu cậu nói “bài viết nào của Trần Mạnh Hảo… cũng…”, Như vậy cậu đã tự tương mâu thuẫn với chính mình,  chưa đọc bất kỳ một tác phẩm nào  mà lại  biết “bất kỳ bài viết nào cũng  thế này, thế nọ là sao? Nói như vậy thì cậu đã đọc và nghiên cứu Trần Mạnh Hảo “hơi bị nhiều “ đấy! Nhưng tôi lại tin lời cậu nói là “chưa đọc bất kỳ một tác phẩm văn thơ nào của Trần Mạnh Hảo”, Bởi cậu làm sao đủ thời gian và có kiên nhẫn đọc hết “bài viết” đồ sộ của ông TMH cả về thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, lý luận phê bình v.v… được? Tôi chưa biết cậu là ai và tác phẩm của cậu ra sao vì cậu đang đeo mặt nạ để sắm vai “anh hùng núp”, nhưng tôi đã được đọc thơ văn của tác giả - người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” - Trần Mạnh Hảo từ hồi chiến tranh chống Mỹ đến nay, tôi cũng chưa hề thấy “bất kỳ một tác phẩm văn thơ nào của Trần Mạnh Hảo”, là “bốc lên ngọn lửa của bất mãn, của hận thù, của ganh ghét, đố kỵ” cả, mà chỉ thấy TMH là một nhà văn chân chính, dám nói thẳng, nói thật những điều ngang tai trái mắt, chưa đẹp trong văn học cũng như trong xã hội (Điều mà đa phần những người viết lách hiện nay đều thấy nhưng thường né tránh). Tôi đồng tình và rất khoái với bài viết của TNH phê bình sự “bốc thơm” tập thơ của ông Phạm Gia Thái. Tôi thấy trong bài viết ấy TMH đã viết lách “đúng mực, nói năng phải lời”, chứ chẳng có gì  là “bất mãn,  hận thù,  ganh ghét, đố kỵ”cả. Cậu cũng đã công nhận ông tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại “bốc thơm” cho ông Trần Gia Thái, nên cậu mới nói bừa rằng : “Bốc thơm thì đã sao?”. “Bốc thơm” thì thối chứ sao!

   Còn chuyện cậu vu vạ cho ông TMH “Bài viết nào không dài thì ngắn, nhất định Trần Manh Hảo cũng phải phang  quàng cho được Hữu Thỉnh và Hội Nhà Văn Việt Nam mà Trần Mạnh Hảo luôn cho là của Hữu Thỉnh. Huỵch toẹt, loạt bài viết về thơ Trần Gia Thái của Trần Mạnh Hảo chủ đích chính là “phải quấy” với  Hữu Thỉnh” lại càng không đúng tí nào. Ông Hữu Thỉnh là người đứng đầu Hội nhà văn Việt Nam, được toàn thể hội viên Hội nhà văn bầu chọn, trong đó có ông TMH. Trong những bài viết phê bình văn thơ của ông TMH có bài khen, bài chê tất cả các tác giả viết văn, thơ mà TMH đề cập trong các bài viết của mình, trong đó có thơ của ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh. Gần đây nhất tôi còn đọc được bài viết góp ý với đầy tinh thần trách nhiêm của một hội viên Hội nhà văn của ông TMH đề nghị nên đưa người này, người nọ trong ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam vào danh sách đề nghị tặng giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này, tôi chẳng thấy TMH “ phang  quàng cho được Hữu Thỉnh và Hội Nhà Văn Việt Nam” ở đâu cả?

     Nói tóm lại, qua bài viết của N84 được đăng tải trên trannhuong.com mấy ngày gần đây, tôi đã thấy cậu là người thích “bốc thơm”, và không ưa những người dám nói thẳng, nói thật như ông Trần Mạnh Hảo, đúng không?

14/10/2011


Đào Phong Lưu (Cán bộ hưu trí)

Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

ĐT 0241 3734243/0984955034 e-mail: dphongluu@yahoo.com