Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẠN ĐỌC TRANNHUONG.COM

Võ Tấn
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011 9:12 PM
 
Hỏi sao không nổi giận hả trời !!!
... “Ngày nào con cũng ghé thăm, ít thì năm,mười phút, nhiều thì cả buổi, cạn đêm... Tui cũng như bạn N84, thích đọc trannhuong.com và đồng ý những cảm thụ “phê bình” của N84 qua vụ đình đám Thơ Trần Gia Thái với sự “trả vay”của một số nhà thơ văn nước Việt.
Những vần thơ như dzầy, người cho rằng hay, người bảo thường, còn tui thì cho rằng văn bản cũ mèm và vay mượn hồn cách thì ra thơ “quá tệ”, chỉ mới lắp ghép chứ nhà thơ chưa thể sáng tác. (tùy)

“ Thấp thoáng đường cong dáng mẹ về
Chợ xa kĩu kịt gánh làng quê
Thuốc lào thếp giấy vuông vải chéo
Củ nâu tươi rói bánh đa kê”

(Lời Nguyện Cầu Trước lửa - Trần Gia Thái)

Vâng ! “Thơ thiêng lắm”. Giá như N84 đừng viết cái bài này thì bạn đọc cứ tưởng ..... Dưng mà, đọc xong thấy chí lý, rất nhân văn “kính nhi đắc thọ”.
Tui xin dẫn ra đoạn này nha:
“Thơ thiêng lắm. Chẳng biết Trần Gia Thái có biết thế? Biết thì sao lại nỡ bán vật thiêng kèm với chức tước? Bộ không thấy những tấm gương thi nhân dùng quyền lực bắt quần hùng tôn cao thơ mình, thứ thơ ấy liệu tồn được mấy lâu? Trần Gia Thái sẽ biện minh là lòng không muốn thế. Cứ cho là vậy, nhưng khách quan vẫn tố, chỗ này kèm thơ với chức Tổng, chỗ kia khoe thơ với tước Phủ. Mà đã khi nào Trần Gia Thái tự vấn: Nếu mình không  Tổng, Phủ thì liệu cỡ Hữu Thĩnh, Vũ Quần Phương có viết bài khen? Và nếu có quá  tham muốn nổi tiếng cấp kỳ như pháo thăng thiên, thì chí ít cũng nên thử sức thơ mình trước quần hùng bạn đọc, rồi sau hãy viện lực Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương. Tự tin thơ mình “chúa” thì sớm muộn gì bạn đọc cũng vinh danh. Tiết chế được sân si đó có  phải đã tránh cho bầu bạn họa thị phi ?”
Và đọan này cũng hay nữa:
  “Thơ thiêng lắm. Chủ tịch Hội Nhà Văn hẳn biết hơn ai hết điều đó. Hội Nhà Văn có bao nhiêu, bao nhiêu là nhà thơ, chủ tịch đã hạ bút viết khen được mấy người? Chẳng lẽ chưa có ai làm thơ hay bằng Trần Gia Thái? Thực ra bài khen thơ ấy cũng  là khen đủ, khen đáng, nếu là của bất kỳ bạn đọc nào viết về thơ Trần Gia Thái. Nhưng tiếc là bài viết ây ký tên Hữu Thỉnh, chủ tịch HNVVN. Thậm chí cứ cho là thế cũng được đi,  quyền riêng tư, nếu không “lộ gót asin” là chủ tịch có con gái làm việc ở cơ quan do Trần Gia Thái làm Tổng. Con gái chủ tịch là lứa liền chị, liền anh với tôi, nên bỗng nhiên tôi thương liền anh liền chị của tôi quá, sao cha nỡ đưa đẩy con vào say vọng không thơ ?”.
 N84 nói đúng, khuyên đúng nhưng chỉ với “chúng ta” còn với “những quan thơ thời đại” họ không nghe đâu! Chỉ một phần nhỏ này thôi,
Tui nghĩ vừa rồi bạn đọc cũng thấy được Trần Mạnh Hảo là “là vĩ nhân, là anh hùng hảo hán...” (tùy); là người được nhiều bạn đọc hiểu và mến yêu hơn “một đống nhà thơ PR cho thơ Trần Gia Thái” kia. Nếu không có Trần Mạnh Hảo “lên tiếng” thì nền Thơ văn VN ngày càng có nhiều “hàng giả” sẽ làm ngộ độc bạn đọc. Hỏi sao không nổi giận hả trời !!!
Tui chả biết mặt các “danh sĩ” đã nêu trong bài viết của N84, chưa bao giờ họ biết tui, tui cũng trăn trở “yêu thơ VN” như N84 mà viết cảm nghĩ này thui. Tui là người yêu thơ Việt, giống như xài hàng Việt mà chất lượng “kém” thì phải nói đúng sự thật chứ “khen” như ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch HNV thì không bao vờ nha!
N84 có thể không “bức xúc” là vì cái tính “hiền hòa hay phải chịu hiền hòa” chứ thật ra lòng dạ ai yêu thơ cũng trở trăn trăm mối suy tư. Khi đọc những bài thơ “vừa cũ, vừa nhạt, vừa lắp ghép (có thể cầm nhầm hay mượn hồn) để tạo ra dấu ấn danh vọng thi ca như ông Trần Gia Thái mà không bực sao được; thì thà ngủ một giấc còn hơn theo dỏi văn đàn để viết bài khuyên họ như N84.
Ở đây, xảy ra hai tư duy trái ngược rồi nha. Có thể N84 cho rằng tui thuộc lọai “đem hoang tưởng ấy nói vung tàn tán hết hạ nhục người này lại xúc phạm người kia”??? (tùy). Có cũng được mà không nghĩ cũng chả sao. Tui luôn sống thẳng thắn, thật thà. Còn nếu mọi người bảo: “Đọc văn mà thấy hiện ra chân dung người viết và biết ngay người viết đó là ai, thì người đó quả là đã có ấn văn tài.”. Hay hay dở thì tui vẫn là tui thôi.
Vâng. Đó cũng tùy vào loại người như N84 nghĩ thui, loại người “chưa tiến kịp nền kinh tế thị trường” thường nghĩ “đạo đức xã hội bây giờ” đang ở đỉnh cao chứ không phải “quốc nạn” như họ nghĩ rằng Trần Mạnh Hảo và ai đó phản biện đều có tư thù:
“Chẳng biết Hữu Thỉnh đã gây tội gì để đến nỗi Trần Mạnh Hảo hận thù bầm gan tím ruột thế? Nhưng thiết nghĩ đấy là chuyện riêng của đôi bên. Hà cớ chi lại đem thù hận riêng trút vào văn thơ thế?.
N84 nói không sai:
“...nhất định Trần Manh Hảo cũng phải phang  quàng cho được Hữu Thỉnh và Hội Nhà Văn Việt Nam mà Trần Mạnh luôn cho là của Hữu Thỉnh. Huỵch toẹt, loạt bài viết về thơ Trần Gia Thái của Trần Mạnh Hảo chủ đích chính là “phải quấy” với  Hữu Thỉnh.”.
Tui nghĩ khác, đó không phải là ý đồ thù hằn mà là nguyện vọng của rất nhiều bạn đọc, hội viên... mong mỏi. Vì “Thơ thiêng lắm. Chủ tịch Hội Nhà Văn hẳn biết hơn ai hết điều đó. Hội Nhà Văn có bao nhiêu, bao nhiêu là nhà thơ, chủ tịch đã hạ bút viết khen được mấy người? Chẳng lẽ chưa có ai làm thơ hay bằng Trần Gia Thái?”
(.....)
Ngày 12/10/2011
Võ Tấn
----------------------------------------------------
TB“Con gửi đăng bài này trên trannhuong.com vì hai lẽ. Lẽ một trannhuong.com đang tạo diễn đàn cho bạn đọc thưa gửi về chuyện này. Lẽ hai, trannhuong.com là một trong vài trang mạng con thích nhất. Ngày nào con cũng ghé thăm, ít thì năm,mười phút, nhiều thì cả buổi, cạn đêm.”