Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHIẾN TRANH VĂN HÓA !

Vũ Bình Lục
Thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2020 5:41 PM

Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt | Mytour.vn

“Trung Quốc là một dân tộc ăn thịt người”. Đấy là câu nói của Lỗ Tấn, đại văn hào Trung Quốc. Họ ăn thịt lẫn nhau chưa bao giờ biết chán. Họ còn muốn ăn thịt các dân tộc khác bằng cách gây hấn, liếm dần đất đai của các nước xung quanh, mưu toan làm bá chủ thế giới. Bản chất họ vô cùng thâm độc, trắng trợn và tráo trở. Điều này thì nhiều thế hệ người Việt Nam biết. Nhưng không phải ai cũng biết.
Thời chúng ta chống Mỹ, họ “viện trợ” cho chúng ta vũ khi (chủ yếu là vũ khi thông thường), nhưng không phải là họ cho không chúng ta đâu nhá! Chủ trương thâm độc của họ là “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Tóm lại, chưa bao giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam cả. Hàng ngàn năm nay vẫn thế. Và thực tế đã chứng minh điều đó !
Chỉ nói riêng về văn hóa, Trung Quốc có chiến lược bài bản. Họ có ý đồ chống Nhật triệt để, thì họ sản xuất rất nhiều bộ phim mang chủ đề này, kiên trì nhiều năm. Họ muốn thôn tính Nội Mông, Tây Tạng,…thì họ sản xuất hàng loạt phim theo chủ đề định sẵn. Họ muốn nuốt tươi phần còn lại của Mông Cổ mà họ gọi là Ngoại Mông. Nhưng Mông Cổ đã tỉnh táo chọn Nga làm bạn. Và họ đã đúng. Hiện Mông cổ vẫn cho người Trung quốc giao lưu, nhưng họ kiểm soát chặt chẽ từng công dân Trung Quốc. Xong việc thì mời về ngay. Điều này thì khác với ta. Họ không tham lam trước đồng tiền bẩn thỉu của Tàu. Mông Cổ từng thống trị Trung Hoa hàng trăm năm, còn lạ gì !
Trung Quốc chủ trương xây dựng cái gọi là VIỆN KHỔNG TỬ ở các nước, kể cả nước ta. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Thực chất, đấy chỉ là một cơ quan tình báo trá hình. Một số nước đã nhìn thấy mục đích xấu xa và nguy hiểm của Tàu, nên họ đã tẩy chay rồi.
Họ chế tác rất tinh xảo những cái cọc, những tấm “bia” rất cổ, bí mật chôn giấu ở những hòn đảo của ta. Một dịp nào đó, chúng “khai quật”, để chứng minh rằng tổ tiên họ đã từng ở đây. Đó là đất đai của họ. Hiện nay, họ đã và đang núp bóng các công ty do họ “thắng thầu” để thực hiện những âm mưu thâm độc và ngọt ngào. Ví vụ, họ đã xây dựng những cái gọi là “Công viên” này nọ, để xây dựng các hạng mục công trình đặc sệt Tàu, như Vạn Lý trường Thành…Họ đã đưa hàng loạt tượng lính Tần đến Đà Lạt, xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng thu nhỏ. Người xem thì thích. Lâm Đồng có thêm thu nhập. Nhưng đồng tiền đã làm lóa mắt quan chức Lâm Đồng, mà không thấy được âm mưu xâm lăng dưới hình thức văn hóa của họ. Mấy chục năm nữa, cứ như kiểu này thì thực sự là vô cùng nguy hiểm đấy !
Nhiều năm trước, chúng ta đã phát hiện được những tấm bia do người Trung Quốc bí mật chôn giấu ở một số hòn đảo nước ta. Cũng cách đây gần hai chục năm, một ông GS khả kính cũng “phát hiện” được tấm bia rất “cổ”, ở vùng biên giới phía Bắc nước ta, nội dung khắc bài thơ NAM QUỐC SƠN HÀ, tương truyền là bài thơ của Lý Thường Kiệt. Tấm bia này, căn cứ vào “niên đại”, thì nó có trước sự kiện Lý Thường Kiệt (tên thật là Ngô Tuấn) đánh bại quân Tống trên sông Như Nguyệt (sông Cầu) những hơn 90 năm. Thế là giới nghiên cứu Việt Nam tha hồ kêu ca về “lý lịch” của bài thơ, khiến thiên hạ phải nghi ngờ. Nhưng mà tôi vẫn không tin về lai lịch tấm bia này. Xâu chuỗi hàng loạt các chi tiết, thì không loại trừ khả năng người Tàu thâm độc đã chế tác ra tấm bia này, rồi bí mật chôn giấu, rồi “bắn” cái thông tin này để Việt Nam tìm kiếm. Từ đây, chúng đánh vào niềm tin của chúng ta, về tất cả. Đó mới là mục đích sâu xa đểu cáng của họ.
Cũng mới đây thôi, Trung Quốc còn chế tác ra bức vẽ chân dung vua Quang Trung anh hùng dân tộc của ta, mặt mũi y như hình dong của Việt Vương Câu Tiễn. nom như một anh nghiện ma túy. Họ thuyết minh cho khách quốc tế đến tham quan bảo tàng của họ, rằng đây là vua Quang Trung do họa sĩ người Thanh vẽ. Thế rồi một ông Việt kiều bên Mỹ vô tình công bố, gây ra biết bao sự hiểu lầm đáng tiếc. Tàu là vậy đấy!
Xâm lược văn hóa thì người Tàu là cao thủ số Một. Học trò Việt Nam xem phim Tàu, biết sử Tàu còn hơn sử Việt. Phim Tàu chiếm thời lượng rất lớn trên truyền hình nước ta, kể cả truyền hình Quốc phòng. Lỗi tại ai đây? Đằng sau việc xâm lược lược văn hóa, sẽ là gì, có lẽ mấy ai hiểu?
Ta cho Trung Quốc thuê đất 50 năm, thậm chí 70 năm. Lại cũng có ý kiến nên cho nó thuê 90 năm. Thật sự đáng nghi ngờ về những người này. Mỗi công nhân Tàu ở nước ta hiện nay, đều là những tên lính Trung Quốc trá hình. Họ chẳng có gì thực tâm cả đâu. Họ ở đâu, là dùng tiền để mua gái Việt, đẻ con cho nó. Mấy chục năm sau, hàng trăm năm sau, sự thể sẽ như thế nào, chắc các bạn sẽ hình dung ra thôi. Trung Quốc xây dựng các khu công nghiệp núp bóng dưới nhiều hình thức, nhưng người Việt, kể cả lực lượng an ninh, không được phép vào. Họ xây hầm kiên cố, rộng như những cái xưởng sản xuất nhỏ, chứa cái gì dưới đó, để nhằm mục đích gì? Khi thời cơ đến, mỗi công nhân Trung Quốc sẽ là một chiến binh tức khắc. Bấy giờ sẽ ra sao?
Tôi chỉ là một người thường dân, biết gì nói thế. Tuổi cao sức yếu, không thể cầm quân đánh giặc được. Nhưng may còn ngòi bút tuy cùn, nhưng vẫn chiến đấu đến cùng. Mong được lượng thứ ! Chúng ta phải cảnh giác với người Tàu, mặc dù chúng ta bao giờ cũng thực tâm muốn họ là bạn ! Bởi chúng ta yêu hòa bình !