Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cụ TRẦN HAM VUI

Đỗ Tiến Thụy
Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 2:40 PM




 

Cụ sinh năm 1941, năm nay đã vào hàng thượng thọ. Nhưng nhìn cụ thì vẫn còn xuân cực. Cụ trẻ vậy là nhờ cụ ham vui.

Đầu thế kỉ 21 cụ nghỉ hưu. Lúc đó công nghệ thông tin còn là một cái gì đó rất mơ hồ và bí hiểm với các nhà văn nước Nam thì cụ đã chơi laptop và lập ra trang website Trannhuong.com thần thánh. Cụ tuyên bố đây là tờ báo mà cụ kiêm luôn mấy chức: tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên... Nhờ cách tổ chức và quản trị cập thời với nội dung phong phú đủ các thể loại văn thơ nhạc họa, thời sự chính trị xã hội... mà con web của cụ có hàng triệu lượt truy cập mỗi năm.

Khi mạng xã hội bùng nổ, cụ lập liền một lúc mấy trang facebooks: Trần Ham Vui, Vân Đồn, Đôn Vần... để "theo kịp thời đại". Hầu như các sự kiện văn học nghệ thuật nào ở Hà Nội cụ cũng có mặt. Các phóng viên trẻ vẫn thường mắt tròn mắt dẹt khi thấy cụ cổ đeo máy ảnh, lưng khoác máy quay, tay cầm smartphone lướt cảnh livestream, miệng làm MC giới thiệu từng nhân vật, dẻo, nhộn, tưng bừng.

Và khi tất cả các máy không chuyển tải hết không khí sự kiện, thì cụ vẽ. Cụ đặc biệt thích kí họa chân dung văn nghệ sĩ. Tranh kí họa của cụ rất lạ. Là bởi cụ chủ trương chỉ chộp một khoảnh khắc lạ của nhân vật. Lạ nữa là cụ vẽ trực tiếp vẽ bằng... ngón tay trên máy tính bảng. Lạ nữa là cụ gửi ngay qua email hoặc dán ngay bức họa vào tường facebook của người được vẽ.

Cứ tưởng cụ chỉ vẽ chơi, ai dè sáng nay nhà cháu nhận được tập Những khoảnh khắc văn nhân cụ gửi tặng. Sách gồm 361 chân dung nhà văn nhà thơ in trên giấy xốp. Và "cái mặt không chơi được" của nhà cháu được in ở trang 69.

Cám ơn cụ Trần Ham Vui, kính chúc cụ ham vui mãi mãi!

Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: vẽ