Trang chủ » Viết về Trần Nhương

LẠI TRANH MỚI CỦA TRẦN NHƯƠNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2009 7:59 PM

 





TNc: Mấy ngày nay tôi lại thích vẽ vời. Nóng nôi oi nồng thế này nhặt từng con chữ nó dễ mất bình tĩnh nhỡ chạm vào vùng nhạy cảm là phiền hà. Cái từ nhạy cảm này tôi học lỏm của các cơ quan công quyền của ta hay dùng.. Tôi cứ tưởng cái nhạy cảm thường dùng cho lĩnh vực nghiên cứu cơ thể con người. Hoá ra từ nhạy cảm bây giờ ý nghĩa rất rộng.
  Vẽ vời nó thoải mái hơn văn chương vì ít người để ý, săm soi. Lần này tôi khoe hai tranh vừa vẽ:
1- Tranh vẽ chân dung cháu nội tôi. Tên là Mít, cái tên yêu quý cả nhà gọi cho vui. Tên đi học là Trần Hoàng Phương Anh. Mít năm nay vửa tuổi trăng tròn, cháu vừa qua PTCS đang chờ vào lớp 10. Trông Mít có vẻ tư lự giống ông nội. Mít học giỏiv(điểm thi vào lớp 10 vừa tra trên mạng Mít được 9 điểm môn toán và 7,5 môn văn) và đã có thơ in trên báo Thiếu niên. Nhưng bây giờ thấy Mít chỉ học và học không có mấy lúc chơi vui. Thấy lũ trẻ bây giờ thương lắm. Mới tí tuổi đã bị bao nhiêu áp lực...Có phải thế chăng mà trông Mít có vẻ tư lự, nghĩ ngợi...
2- Tranh thứ 2 tôi muốn miêu tả một nỗi buồn mà từ hồi đế quốc phong kiến bây giờ gặp lại là Chợ người. Ruộng nương chỗ thì sân gôn, chỗ thì khu công nghiệp nên nông dân không có ruộng. Đành mang sức lao động của mình đi làm thuê. Thôi thì ra chợ xem ai thuê mướn thì làm kiếm cơm...
  Tranh Chợ người vẽ bằng chất liệu sơn dầu, khổ 1m X 1m. Chân dung Mít vẽ bằng bột màu. Khoe với các bạn xem cho vui mắt.