Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀM SAO MÀ… NGU?

Trần Huy Thuận
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011 9:57 PM
 
Kèo: - Này Cột! Cậu có biết tại sao chó với mèo đều là giống vật nuôi trong nhà, cùng ăn cùng ngủ với chủ, mà một con thì bị ví là ngu – “ngu như chó”, một con thì không?
Cột: - Ờ nhỉ!.. Tớ cũng không biết nữa. Cậu giỏi, thử cắt nghĩa xem nào?
Kèo: - Cậu có nhận thấy, con chó làm việc tận tụy, vất vả hơn con mèo nhiều không? Mèo chỉ mỗi nhiệm vụ bắt chuột mà nhiều khi cũng làm không nên, lại còn lười chẩy thây, để lũ chuột thỏa sức hoành hành nữa chứ!
Cột: - Cái đó thì đúng, ai chả biết. Chó thì rất siêng năng giữ nhà, coi trộm. Mèo có lợi thế nhỏ nhẹ, lại giỏi leo trèo, nên thường trốn việc, không như chó. Thường mèo ăn uống nhỏ nhẻ. Nhưng không đâu, chủ cứ thử hớ hênh xem, nó sẽ ăn vụng nhanh như chớp ngay!
Kèo: - Mèo ăn vụng, nhưng lại được nết khéo… biết chùi mép! Còn nữa: Mèo mỗi khi đại tiện đều biết dấu phân, không bậy bạ lung tung như chó. Đó chính là những cái “khôn”của mèo vậy! 
Cột: - Bởi thế, người đời mới nói “Ngu như chó”, chứ gì?
Kèo: - Chứ còn sao! Sống thì tuyệt đối trung thành với chủ. Làm việc bao giờ cũng tận tụy hết lòng, đã vất lại còn nguy hiểm nữa. Bọn trộm trước khi định vào “khoắng” của nhà chủ, thế nào cũng phải tìm cách tiêu diệt bọn chó giữ nhà trước, đúng không?
Cột: - Đúng! Bọn trộm là hay dùng “bả” diệt chó lắm. Chúng biết đặc điểm của giống chó là… phàm ăn, bạ gì cũng ăn, “tham ăn như chó” mà!
Kèo: - Vậy đấy. Thế thì bị gọi là ngu, là chính xác quá rồi còn gì!
Cột: - Ừ, quá chính xác!..
Kèo: - Thế bây giờ tớ lại hỏi: Tại sao cùng là giống vật ăn rơm ăn cỏ và giúp nông dân làm ruộng, mà con bò thì cũng bị ví “ngu như bò”, còn trâu thi không?
Cột: - Ừ nhỉ!.. Tại sao lại thế nhỉ?.. Bất công quá!
Kèo: - Không bất công đâu. Bò bị coi là ngu, vì… tuy nó và trâu đều là giống “ăn giả, làm thật” nhưng thịt nó ngon hơn thịt trâu, lại chế biến được nhiều món. Chỉ kể riêng một món phở thôi, ngoài phở chin, còn có phở tái, nạm, gầu, gân, sách. Trong bữa tiệc, ngoài món thịt bò sào, bò nướng, lẩu bò, còn món rất ngon nữa là “bít tết”… Ấy là chưa kể tới sữa của nó còn là đầu vị để chế biến ra những món uống rất béo bổ cùng nhiều thứ bánh kẹo cao cấp đó nghe!..
Cột: - À đúng rồi. Tớ còn đọc được trên sách nói rằng: Sở dĩ người ta thích ăn thịt bò còn vì hàm lượng axit amin trong thịt bò nhiều hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nó rất hiệu quả trong việc bổ sung năng lượng cho hệ cơ và tăng sức dẻo dai của cơ thể chúng ta!
Kèo: - Vậy đấy! Ăn thì toàn rơm với cỏ, làm thì hung hục “như trâu như bò”. Nhưng ai bảo bò lại cho con người nhiều món ngon và bổ như thế? Bị gọi là đồ ngu là quá chuẩn, đúng chưa?.. Mà cái giống chó cũng vậy đấy, người thì “bẩn như… chó”, nhưng thịt, nhất là món dồi, lại ngon hết chê. Chả thế mà các cụ xưa đã nói: “Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó/ Chết xuống âm phủ biết có hay không”! Thịt mèo bây giờ nhiều thực khách cũng thích, nhưng không thích bằng thịt chó…
Cột: - Cậu giỏi thật đấy!.. Tớ phục cậu rất hay nghiên cứu… Đã nghiên cứu cái gì là đều nghiên cứu đến nơi đến chốn…
Kèo: - Thì tớ đang định làm cái luận án tiến sĩ mà!..
Cột: - Cậu mà cũng định làm luận án tiến sĩ?..
Kèo: - Chứ sao? Luận án của tớ sẽ mang tiêu đề “LÀM SAO MÀ… NGU!”.
Cột: - Xưa nay tớ chỉ thấy người ta nghiên cứu về toán, vật lý, triết học… và do đó có tiến sĩ toán, tiến sĩ lý, tiến sĩ triết… Bây giờ đề tài cậu nghiên cứu là cái sự NGU, vậy chả nhẽ sau này cậu đậu bằng rồi, thì mọi người gọi cậu là… “tiến sĩ ngu” à?!.
Kèo: - Này đừng có mà châm chọc!.. Đợi đấy, thằng Kèo này lĩnh bằng tiến sĩ cho mà coi. Bằng tiến sĩ thật, chứ không phải đồ giả như nhiều kẻ khác đâu, nghe chưa!..