Trang chủ » Tôi có ý kiến

Giấu mặt và lật mặt

Trần Nhương
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 1:51 AM

 

 Trên trannhuong.com có thử nghiệm tính năng com (comments) được chừng gần một tháng. Tối 14-11-2008, webmaster Trần Nhương đã đóng lại chức năng này. Khi đóng lại thú thật là tôi không buồn gì, vì tính năng này mà web tôi dùng rất chi thoải mái và tự do đến vô cùng.
  Nghĩ lại thấy có com cũng phiền toái và luôn luôn phải thường trực để xem có cái com nào gây phiền hà không. Đã bỏ tiền ra, bỏ công sức phục vụ bạn đọc mà gây phiền hà, động chạm đến người khác là chả hay hớm gì.
  Hơn một năm qua chả có com bạn đọc vẫn đến với trannhuong.com. Nhưng bạn bè và cả chú Trần Đăng Khoa bảo tôi: Bác nên có mục bình luận như Xuân Đức, Lê Thiếu Nhơn cho vui. Thế là tôi hứng lên nói với chú sinh viên giúp tôi thiết kế web xem có cách nào mở cái comments không. Vài ngày sau chú ta bảo cháu mở rồi. Tôi thấy mục Bình luận đã nằm phần cuối giao diện. Tôi thử com thì thấy thoaỉ mái viết gì cũng được nhưng lại không qua kiểm soát của chủ web.. Trang của Xuân Đức, Lê Thiếu Nhơn thiết kế khác nên bình luận bài nào thì nằm ngay dưới bài đó. Còn bình luận của web tôi lại không riêng rẽ. Tôi hỏi chú sinh viên có cách gì mà riêng từng bài thì hay hơn kiểu này. Chú bảo không làm được. Tôi đành chịu và cứ thử để comments xem sao. Lúc đầu thì vui vẻ, chọc nhau, thơ tếu rất xôm trò. Nhưng dần dần bạn đọc thấy giấu mặt được mà lại nói lung tung thoải mái. Nhiều ý kiến đọc dựng tóc gáy, may mà mình online nên kịp xoá đi. Càng ngày càng nhiều chuyện, có những comments bêu người này, nói xấu cơ quan nọ mà mình không biết họ là ai. Họ chỉ cần viết nhăng cuội rồi bấm vào ADD là nằm sõng soài trên web của mình. Không có đường truyền là không sao kiểm soát được, trong khi đó thì bạn đọc khắp toàn cầu đã biết họ com vào mạng mình chữ nghĩa lời lẽ rành rành, có thể cóp về làm chứng cứ như một tang vật.
 

Có người mách là khi đi xa thì giao "chìa khoá" cho vợ theo dõi hộ. Nhưng thưa các bạn vợ tôi quê mùa, bà chỉ vào mạng đọc báo, xem tuyến xe bus, xem lời khuyên bác sĩ chứ quản trị mạng thì bà mù tịt. Chuyện làm web của tôi bà còn ca cải lương rằng: Ông suốt ngày web sai web đúng quên cả vợ con. Đấy bà xã tôi đã ngúng ngoảy thế thì nhờ bà ấy sao được. Mà trình độ vi tính của bà chỉ nhỉnh hơn mấy ông lãnh đạo cơ quan nọ một tí thôi.
 Cứ nghĩ mở ra cho nó mát, cho nó vui nhưng không ngờ thêm bực mình. Nguy hiểm nhất là những người họ viết đếu rồi chính họ lại tố cáo mình. Chẳng khác gì ngày xưa bỏ thuốc phiện vào nhà người ta rồi đi báo ông cẩm. Mà tôi đoan chắc rằng những cái com vừa qua thế nào cũng có người làm thế. Vì giấu mặt, giấu tên, email thì bịa ra không biết đường nào mà lần.Lại còn một chuyện vô lí đùng đùng, trong khi họ "mai danh ẩn tích", ăn nói tùm lum mà chủ nhà lại cứ chính danh thưa gửi, đối thoại thì thật chẳng công bằng chút nào. Cho nên bây giờ dù các "tục khách" có com ở web nào nói gì đến mình thì cũng thây kệ, coi đó là mấy ông say rượu nói càn.
  Qua gần một tháng mở chức năng comments tôi thấy rất nhiều người giấu mặt. Nhưng qua đây chủ web cũng thấy nhiều người lật mặt.
   Từ khi đóng tính năng com lại hoá ra lại nhẹ mình. Quán nhỏ quà quê có vậy, ai yêu thì vào chơi, thưởng thức cốc trà, củ khoai, ai không thích thì thôi.
  Tôi vui vì không bao lâu nữa Trannhuong.com sẽ đạt con số 1 triệu lượt truy cập. Tôi sẽ có một hình thức nào đó cảm ơn bạn đọc.
  Thôi thì vài lời tâm sự với bạn đọc để hiểu cho nỗi lòng Trần tôi…
Thì ra cái dân ta khi có tự do thì lại không biết nắm bắt để tự do với ý nghĩa tốt đẹp của nó...

Cập nhật ( 17/11/2008 )