Trang chủ » Tôi có ý kiến

Bác Hồ đã cám ơn quân đội Trung Quốc

Đông A
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 2:49 PM
 
Hồi đầu cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, tôi đang là lính Vận tải quân sự. Do được theo các chuyến xe vận chuyển quân lương nên đi khá nhiều nơi.
 Tôi nhớ hồi đó quân đội Trung Quốc sang giúp ta đánh Mỹ. Họ đóng quân rất nhiều nơi,chủ yếu vùng Tây Bắc, Đông Bắc và trung du. Các đồng chí ấy làm đường, đào hang, đào hầm và có các đơn vị pháo cao xạ. Hồi đó nhiều tin đồn răng các đồng chí giúp ta đào hầm, làm đường mà khai quật được nhiều vàng, nhiều đồ quý hiếm. Tất cả cho lên xe bịt kín mui đưa về bên kia biên giới. Đấy là tin đồn, còn sự thật thì tôi thấy các đơn vị pháo của các đồng chí ấy chiến đấu rất dũng cảm. Tay cầm sách đỏ Mao tuyển, hiên ngang nổ súng vào máy bay Mỹ. đặc biệt các đồng chí ấy không thèm vào hầm khi Mỹ bỏ bom. Vì thế nên thương vong không ít. Các đồng chí ấy bảo thằng Mỹ là con hổ giấy, sợ gì...
  Quân đội Trung Quốc đóng tại đâu thì họ làm công tác dân vận rất tốt. Hào phóng cho không Mao tuyển và huy hiệu Bác Mao. Bọn trẻ con xếp hàng mang về cả rổ. Bọn trẻ không biết tôn trọng lãnh tụ, chúng nó mang ra đánh đáo. Bậy bạ hết sức, nhưng chấp gì bọn trẻ nó vẫn có nhiều trò con trẻ vì chưa biết nghĩ ngợi thấu đáo.
  Trên những con đường như ở ga Phủ Lý, Đỗ Xá, Phú Xuyên trên các bức tường, biển báo các đồng chí viết be bét chữ tượng hình. Tôi đoán đó là các chữ hướng dẫn cho lái xe Trung Quốc. Tôi nhìn những dòng chữ ấy thấy tưng tức mắt.
  Rồi vài năm sau thì các đồng chí Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc kéo nhau về cố quốc. Tôi được các đồng chí cán bộ đơn vị giải thích là Bác Hồ ta đã cảm ơn các đồng chí quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã hết lòng sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam chống Mỹ. Bác nói đại ý là nợ tiền tài, súng đạn, lương thực, quân trang còn có thể trả được nhưng nợ xương máu thì không sao trả được. Vì thế nên Bác Hồ cám ơn để các đồng chí ấy lại nhà.
  Hiện nay chúng ta đang học tập đạo đức của Bác, tôi thấy Bác thật sáng suốt và tầm nhìn của Người thật là thần thánh...
   Đấy là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ thời mở cửa hoà nhập. Ta đang kêu gọi bạn bè bốn phương vào đầu tư. Nghe các báo đưa tin lãnh đạo nước ta đã đồng ý để các đồng chí Trung Quốc vào khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và nhiều dự án khác, nghe nói cả nhà máy điện nguyên tử.
  Tây Nguyên là mái nhà Đông Dương bây giờ sắp có bô-xít thì kinh tế nước nhà sẽ có cơ hội tăng trưởng và chắc chắn nhiều người được hưởng lợi.
  Không hiểu sao sau khi đọc thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp góp ý về dự án bô-xít Tây Nguyên, tôi lại nhớ đến những năm chiến tranh Bác Hồ đã cám ơn các đồng chí quân giải phóng nhân dân Trung Quốc...