Trang chủ » Tin văn và...

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG TƯNG BỪNG, ĐẦM ẤM VÀ HOÀNH TRÁNG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 26 tháng 12 năm 2009 10:05 PM


Đúng tối Noen 24-12-2009 lễ trao giải thưởng câu đối trên Trannhuong.com đã được tổ chức tại Nhà hàng Nam Phương Queen của Công ty Cá sấu Việt Nam tại Hải Phòng.
Các nhà văn, nhà thơ từ Hà Nội xuống gồm: Phan Xuân Hạt, Vũ Từ Trang, Hoàng Minh Tường, Vũ Thành Chung, Trần Ngọc Chùy, Vũ Ngọc Tiến, Bùi Hoàng Tám, Chu Thị Thơm, Tuyết Nga. Nhà báo Hà Vân và các bạn phóng viên báo Nhà báo và công Luận. Các nhà văn Hải Phòng có Hoài Khánh, Vũ Hiển, Lê Bá Hạnh…Chủ nhà Tuấn cá sấu và anh em trong công ty cùng tiếp khách. Đặc biệt giám đốc Công ty Thành Đô, đơn vị tài trợ cuộc thi câu đối lần
thứ nhất cũng tới dự.


  Nhà thơ Trần Nhương webmaster trannhuong.com, đơn vị tổ chức cuộc thi đã tổng kết cuộc thi. Đây là cuộc thi câu đối lần thứ hai trên Trannhuong.com. Lần trước hồi tháng 8 nhân 1 năm Hà Tây về Hà Nội. Lần ấy đã được Công ty xử lý nước Thành Đô tài trợ.



Câu đối là thể rất khó. Xưa nay các bậc túc nho cũng không phải ai cũng làm được. Câu đối xúc tích như được tinh chế và sức lan tỏa của nó không kém bất cứ thể loại nào
Cuộc thi câu đối của chúng ta rất nhiều bạn tham gia với trên 100 câu nhưng câu xuất sắc không có. Các bạn đối chưa thật bám vế ra nên hầu như chưa “môn đăng hậu đối”. Vế ra của Hà Sĩ Phu rất hóc, trong một câu có đầu, đuôi, có 2 chữ làm lại có cóc, nhái, nòng nọc. Lấy chữ Tín làm đầu là mục đích, là cái cần cho người kinh doanh nhưng sau đó là lời dăn đe: Làm hàng nhái, cóc ai mua, phá sản đứt đuôi con nòng nọc. Hầu như các bạn đối lại không nghiên cứu kỹ đặc điểm này. Ngay các câu được giải cũng không thật chỉnh với vế ra.
  Cuộc thi đối câu của doanh nhân Tuấn cá sâu thì các vế đối có chỉnh hơn. Ngay câu được giải nhì cũng chưa hẳn chọi được vế ra. Hàng ngoại xâm lăng như giặc ngoại mà đối quan ôn nhũng nhiễu tựa ác ôn là chưa ổn lắm. Hàng ngoại-giặc ngoại hai nghĩa khác nhau còn quan ôn-ác ôn thì giống nhau về bản chất.
 Nhưng suy đi nghĩ lại, BTC chọn những câu có khá hơn trong số câu dự thi. Có 3 giải nhất nhì ba thì ba mảng ý tứ khác nhau có nói đến sự bành trướng của kẻ mạnh, có nói đến kinh doanh và nói đến sự bồi bút của một số kẻ sĩ. Ngẫm như thế cũng là hợp lẽ. Chơi vui nhưng vẫn mang được tư tưởng đến với mọi người.
Sau đó chủ web và nhà tài trợ Tuấn cá sấu đã trao phần thưởng, tặng hoa cho các tác giả được giải. Tác giả Hà Sĩ Phu vì xa không có mặt, tác giả Đức Tiên trong Quảng Trị cũng vắng…Người đoạt giải nhất là anh Huy Minh, một chuyên gia phần mềm, anh rất ít khi tham gia vào các sinh hoạt văn chương nhưng là người nghiên cứu về văn hóa và kinh dịch. Chỉ có các tác giả Huy Minh, Tú Xẩu, Thái A, Lê Hà có mặt trong 7 tác giả được giải. Nhà tài trợ Tuấn cá sâu rất chu đáo lo tổ chức từ A đến Z còn lo in bằng chứng nhận, khung kính cho đàng hoàng. Các em gái xinh tươi tặng hoa cho các tác giả. Sau đó là một bữa tiệc liên hoan rất thịnh soạn với món thịt hoãng và thịt cá sấu.
 Không khí buổi lễ tưng bừng khi các nhà văn, nhà thơ lên hát. Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, tác giả Rồng đá đã cất tiếng ca không kém Trung Kiên khi thể hiện bài Tình ca. Hoàng Minh Tường đọc thơ và hát. Bùi Hoàng Tám đọc câu đối của anh. Lần đầu tiên trong câu đối VN có từ chấm chấm, vân vân được đưa vào câu đối rất nhuyễn và hay. Anh kể một tết anh ra phố thấy treo một đôi câu đối nhưng do mưa nên mấy chữ cuối bị bong ra không luận được. Bùi Hoàng Tám bèn đọc: Mừng Đảng mừng Xuân mừng chấm chấm (...) / Chúc dân chúc nước chúc vân vân…(vv). Quả là khẩu khí không kém Tú Xương...
Rồi náo nức trong đêm Giáng sinh với sự xuất hiện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh, một siêu sasophon bậc nhất Việt Nam. Tiếng kèn của anh da diết làm cho trong lòng mỗi người ngân lên bao cảm xúc. Tôi nghe tiếng kèn ấy như được uống hớp nước giếng thơi đá ong quê trung du của mình.
 Trần tôi hứng khởi ký họa chân dung trên đĩa sứ cho các người đẹp có mặt và riêng nghệ sĩ Quyền Văn Minh. Quyền Văn Minh thích thú nhìn chân dung trên đĩa với bộ râu điệu nghệ của mình.
  Cuộc vui cho tới khuya mới dừng lại. Mọi người đều chúc mừng Trần Nhương với lời trên cả tuyệt vời. Trần tôi chỉ dang Tuấn cá sấu, đó mới là người trên cả tuyệt vời.
   Khi mới đến Tuấn cá sấu đã hướng dẫn chúng tôi đi tham quan Thạch thi viên anh vừa hoàn thành, đi xem con cá sấu đời thứ 25 của cụ tổ ngày xưa và xưởng sản xuất da cá sấu.










 


 


 
 
 






 




 
 
 






  












Ảnh: 1-2 trao giải 3- Quyền Văn Minh và Tuấn cá sấu múa phụ trợ 4- Tuấn cá sấu, Quyền Văn Minh, nhà báo Hà Vân 5- Người đẹp Thùy Hương nhận ký họa  6-  Hai người đẹp Chu Thị Thơm, Tuyết Nga 7- Cụng li
8- Cùng hát với Vũ Ngọc Tiến. 9- Bùi Hoàng Tám ca sĩ áo ba lỗ, 10- Chân dung Quyền Văn Minh do TN vẽ tặng. 11- Vũ Ngọc Tiến, Vũ Hiển bên Quyền Văn Minh. 12- Chân dung người đẹp Hà Vân do TN vẽ. 13- tốp ca Hoàng Minh Tường, Tuấn cá sấu, Thùy Hương, Quyền Văn Minh, Bùi Hoàng Tám. 14- Tuyết Nga và đĩa sứ