Trang chủ » Tin văn và...

TRAO GIẢI THƯỞNG CÂU ĐỐI TRÊN TRANNHUONG.COM

Hoài Khánh
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009 11:33 AM


Trong không khi dạ hội mừng Lễ Giáng sinh, tối 24-12-2009, tại Nhà hàng Nam Phương Queen của Công ty Cá Sấu Việt Nam (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng - Hải Phòng), đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Cuộc thi câu đối trên Website Trannhuong.com. Các nhà văn Hoàng Minh Tường, Đỗ Ngọc Tiến, các nhà thơ Phan Xuân Hạt, Vũ Từ Trang, Bùi Hoàng Tám, Chu Thị Thơm, Tuyết Nga, Vũ Thành Chung, Hoài Khánh,… cùng các tác giả đoạt giải và đông đảo bạn đọc của website Trannhuong.com từ nhiều địa phương đã tới dự

 Nhà thơ  Trần Nhương - chủ nhân Trannhuong.com - cho biết: Cuộc thi này lẽ ra đã tổng kết và trao giải thưởng vào dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 vừa qua, nhưng do chủ web đi thực tế sáng tác ở Ca-na-đa nên đến nay mới tổ chức được. Cuộc thi nhận được khá nhiều câu đối dự thi, nhưng số câu bị thất niêm cũng không ít và đối chưa chỉnh so với vế ra đối. Ban chấm thi căn cứ trên văn tự của câu đối chứ không dựa trên bất cứ lí do nào, không có một chiếu cố nào để chấm giải. Vế ra đối của tác giả Hà Sỹ Phu cũng khá hóc hiểm nên chưa có các vế đối thật xuất sắc. Tuy vậy, trên tinh thần vui vẻ, động viên, khích lệ và tạo cầu nối giữa doanh nhân và văn nghệ sĩ yêu thích câu đối, cuộc thi vẫn dành trao giải cho một số tác giả dự thi. Về vế ra đối, có 1 giải độc nhất của tác giả Hà Sĩ Phu (Lâm Đồng) với vế: "Lấy chữ Tín làm đầu, làm hàng nhái, cóc ai mua, phá sản đứt đuôi con nòng nọc". Về thi vế đối, có 1 giải Nhất  thuộc về tác giả Huy Minh (Hà Nội) với vế đối "Muốn bá vương thành đạo, phật ý Trời, đất không dung, đến được chăng một cõi nhân hoà", 1 giải Nhì thuộc về tác giả Đức Tiên (Quảng Trị) với vế đối "Kinh doanh cốt có hậu, ngồi lưng ngựa, lừa thương lái, hiểm họa nhãn tiền kiếp la la", 1 giải Ba thuộc về tác giả Tú Xẩu (bút danh khác của nhà văn Hoàng Minh Tường) với vế đối "Treo trung ngôn trước ngực, viết giọng điếm, đĩ nào đọc, sập vòm hở rốn lũ ca ve". Ông Cao Văn Tuyến - Tổng Giám đốc Công ty Cá Sấu Việt Nam, thường gọi thân mật là "Tuấn Cá Sấu", nhà tài trợ chính của cuộc thi câu đối trên Trannhuong.com - ra vế thách đối: "Thuở hội nhập, hàng ngoại xâm lăng như giặc ngoại, dũng sĩ doanh nhân mang hào khí Diên Hồng". Vế đối của tác giả Thái A đoạt giải Nhất là "Khi giao lưu, tiếng thơm còn mãi tựa hương thơm, anh tài xí nghiệp giữ tinh thần Đại Việt". Vế đối đoạt giải Nhì của tác giả Hùng Lê Khanh (chưa rõ địa chỉ) là "Kỳ phát triển, quan ôn nhũng nhiễu tựa ác ôn, anh hùng thi sĩ giữ tinh thần Phù Đổng".

Nhà thơ  Trần Nhương và nhà tài trợ cuộc thi đã trao giải cho các tác giả đoạt giải. Tiếp đó, các nhà văn, nhà thơ giao lưu thơ - nhạc và dự liên hoan thân mật với nhiều doanh nhân và bạn hàng của Công ty Cá sấu Việt Nam.

HOÀI KHÁNH