Trang chủ » Tin văn và...

TIỆC MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Trần Nhương
Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009 11:35 AM

Tối 21-12-2009 những người lính một thời, những bạn bè chúng tôi đã có cuộc họp mặt mừng ngày Quân đội và Quốc phòng toàn dân. Anh Lê Chí Hùng, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cổ phần Phát triển công nghệ viễn thông là người chủ của tiệc mừng này.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lúc này với tư cách bạn bè đã có mặt và rất đông các bạn bè từ Công an thành phố Hà Nội, từ quận Hai Bà Trưng sở tại và các văn nhân. Không ngờ hôm nay lại có cuộc hội ngộ mini Hội Nhà văn tại đây, gồm nhà thơ Vân Long, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Đinh Quang Tốn, Võ Thị Hảo, Phạm Khải, Đăng Bảy, Lê Hoài Nam, Đỗ Hàn, Trần Nhương, Quỳnh Giao…
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chúc mừng các cựu chiến binh và chúc Công ty của anh Hùng làm ăn phát đạt. Sau đó vào tiệc rượu. Nguyễn Khắc Phục ngồi cạnh tướng Hiệu nói bao nhiêu chuyện vì hai người đồng tuế lại đồng hương Nam Định. Ai nhìn hai người cũng nghĩ Phục hơn tướng Hiệu cả giáp. Phục nói vẫn chưa có một bộ Binh pháp thời Hồ Chí Minh là một thiếu sót ông Hiệu ạ. Những hồi ký của tướng Giáp vẫn chưa rút ra được nghệ thuật quân sự Việt Nam..Tướng Hiệu đồng tình và tâm đắc. Trong câu chuyện, nhà thơ Vân Long lại quay sang chuyện “hót” nào là có trang mạng hay vừa bị sập. Bất ngờ ông bảo: tặng Trần Nhương chấm com 4 chữ NH như sau Nhương, Nhớn, Nhanh, Nhọn. Tôi vốn khiêm tốn cỗ hữu, ngượng và bảo bác yêu em quá mới cho 4 NH chứ khối người ghét đấy. Mọi người đồng tình với 4 NH bác Vân Long ban lộc cho Trannhuong.com…
  Đang vui rượu, anh Nguyễn Viết Toại hiện công tác tại công an Hà Nội nâng li rượu đến và nói anh Nhương chắc quên em rồi. Anh có nhớ hồi 1979 anh về đoàn Khánh Khê chiến đấu khu Lộc Bình, Chi Ma không. Em còn nhớ bài thơ của anh viết hối đó “suốt một triền gió nóng / chúng tôi giữ đất trời …Tôi cảm động quá, không ngờ một người lính cách đây 30 năm lại còn nhớ một anh nhà thơ còm như tôi. Anh Hoạt còn nói bài thơ của anh khiến cả trung đoàn thuộc lòng. Ôi tình nghĩa người lính không ai có thể cắt nghĩa vì sao họ lại gắn bó đến thế.
  Cuộc vui kéo dài mãi và kết thúc bằng một chầu Karaoke. Nguyễn Viết Toại hát hay như Bằng Kiều, còn Võ Thị Hảo với bài Đợi xem ra không kém Thúy Mỵ mấy tý…
  Tôi Nguyễn Khắc Phục, Lê Hoài Nam, Vân Long, Quỳnh Giao được Võ Thị Hảo lái con 4 bánh mới khự đưa về tận nhà. Phục bảo mấy tên đàn ông mà núp bóng em Hảo thế này à. Hảo cười, mấy khi được phục vụ mấy ông anh...
 
 Võ Thị Hảo, giọng ca vàng có bác Vân Long hậu ủng
Chàng Nguyễn Viết Toại thể hiện như Sao mai điểm hẹn