Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đọc "Người không mang họ bố " của nhà văn Nguyễn Minh Thắng

Nguyễn Thị Bình
Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011 4:09 PM

Bạn đọc cả nước đ• rất quen với nhà văn Nguyễn Minh Thắng. Hiện ông là Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, chiến sỹ Điện Biên Phủ, thương binh chống Pháp.
Suốt 20 năm qua ông đ• lần lượt cho ra mắt bạn đọc hơn chục tác phẩm: Tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ. Tất cả những tác phẩm của ông đều gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Tạo hoá đ• cho ông một sự mẫn tiệp và những ngón tay điêu luyện cầm bút theo đuổi nghiệp văn. Trong văn của ông giàu chất thơ bởi hai cái duyên nợ Văn và Thơ luôn song hành theo năm tháng cuộc đời ông. Cả hai đều có vị thế ngang ngửa.
Độc giả nhà giáo Đỗ Ngọc Toàn, người đ• có gần 30 năm đứng trên bục giảng môn Văn học, người đ• nhiều năm làm hiệu trưởng các trường phổ thông cấp III Hà Nội đ• khẳng định: “ Nhà văn có những đỉnh văn chương như vì sao toả sáng thâu đêm, nhưng với tư chất khiêm nhường, Nguyễn Minh Thắng chỉ đặt mình như sợi cỏ mật ở ven đê nơi làng quê Việt Nam”.
Điều đáng chú ý ở ông là ông đ• khắc tấm bia đá kim cương để lại cho các đời sau, đó là 3 tập ký về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ba cuốn sách mang tên” Những ngôi sao thần nông”, “Bóng mẹ”, “Quạt nồng” ( NXB quân đội ấn hành).
Năm nay 2011 ông tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tác phẩm “ Người không mang họ bố” NXB VH ấn hành. ở "Người không mang họ bố "ta gặp 12 truyện ngắn. Mỗi truyện đều chứa đựng trong lòng độc giả một nỗi niềm, những tình tiết ẩn hiện những bóng hình ở những nhân vật như ông Tùng có một đạo đức cao thượng như một vị thánh nhân cứ vương vấn trong lòng người đọc. Ngược lại với lòng cao thượng ấy, lại là sự hèn hạ đê tiện của l•o Cử khiến độc giả không thể không bất bình. Chúng ta còn gặp cuộc tình éo le của hai nhân vật Hoài và Tuấn, một cuộc tình cùng huyết thống, thật bí ẩn, thật đau thương! Nhưng đáng thương là nhân vật Hạ một cô gái Vùng chiêm trũng Thái Bình khi mà bi kịch của cuộc đời đ• giáng xuống khiến cô phải tìm đến những chiếc lá ngón. Cru truyện được kết thúc do cái tài của tác giả khi hé mở cánh cửa bí mật rồi lại đóng vội vào ….Để cho cuộc tình ấy đẹp m•i cho đến tận khi bi kịch đ• xảy ra .Người đọc cũng cảm nhận được những phút giây quần quại đau xót của Hoài khi ôm lấy nấm mồ lạnh giá của Tuấn nơi đồi hoan gió rợn xa tít chân mây .Tiếp đến Cuộc gặp bất ngờ,nhân vật Cầu,người con gái hiếu thảo nuôi mẹ ốm bởi căn bệnh hiểm nghèo ,gia tài khánh Kiệt.Cầu không biết tựa vào đầu để thang thuốc nuôi mẹ ,cô đ• cắt mái tóc của mình đem bán để lấy tiền chăm sóc mẹ chứ không thể bán đi nhân phẩm của mình.
Những câu chuyện như Làng Gò,Đất gọi ,Mất vía,Mạch làng,Đám cưới không có đêm tân hôn,Kẻ tàn phá….Cũng đ• mở ra cho chúng ta những tình huống đa dạng đáng phải suy ngẫm về nhân tình thế thái.
Đọc "Người không mang họ bố "đ• mang đến cho chúng ta một dư âm cảm xúc m•nh liệt với từng câu chuyện ,từng nhân vật,dẫn dắt chúng ta đến với những tình huống bất ngờ nối tiếp bất ngờ và bao giờ cũng kết thúc bằng triết lý nhân văn mang ý nghĩa giáo dục.Chúng ta thấy như muốn khóc ,muốn cười,muốn rối bời theo từng hoàn cảnh và nội tâm của từng nhân vật .ấy là bởi cái tài tính của tác giả đ• khiến chúng ta đọc tới đâu là bị nhập vai tới đó .Ông giống như cầm trong tay chiếc đũa thần,chỉ ra số phận của từng nhân vật sau bức màn bí ẩn đầy tình tiết nghiệt ng• .Bên cạnh đó là những bài học và sự trăn trở về cái ác và cái thiện theo lối logic của thuyết nhân quả nh•n tiền.
Tập truyện ngắn "Người không mang họ bố " một lần nữa khẳng định bút pháp tài hoa mang tính nhân sinh quan cách mạng của nhà văn ,nhà thơ Nguyễn Minh Thắng .Ông thật xứng đáng với những phần thưởng lớn lao của Trung ương Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng năm 2009 cùng sự mến mộ của độc giả .Xin choc nhà văn có nhiều thành công hơn nữa .

Hà Nội,tháng 11 năm 2011
 Nguyễn Thị Bình
CLB Văn thơ Sông Nhuệ Hà Nội
SĐT:0125.7169558