Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẰNG CỘT THẰNG KÈO BÀN CHUYỆN NHẮN TIN BẦU KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI MỚI!

Trần Huy Thuận
Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2011 6:43 PM
 
HỒI 1
Kèo: - Cột ơi! Mày đã thực hiện “lòng tự hào cũng như trách nhiệm công dân” của mày chưa đấy?..
Cột: - Ơ hay cái thằng Kèo này! Hỏi gì mà tối nghĩa thế? “Tự hào” cái gì và “trách nhiệm” với cái gì mới được chứ?
Kèo: - Sao? Mày đang thức hay đang ngủ đấy? Hàng năm nay loa đài trung ương rồi loa đài phường cổ vũ liên tục ngày đêm như thế, chả nhẽ mày chả hay biết gì sao?
Cột: - Nói đến loa đài cổ vũ thì cổ vũ nhiều thứ lắm. Ý mày định nói về cái gì chứ?.. À! Tớ hiểu rồi: Ý cậu muốn nói tới việc cổ vũ bầu chọn Vịnh Hạ Long là “Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” chứ gì?
Kèo: - Tớ đang tưởng cậu mới bị mù mắt hoạc điếc tai, chứ loa đài liên tục cổ vũ nhắc nhở hàng ngày hàng giờ như thế, chả có người bình thường nào lại nói…  không hay biết gì cả! Vậy cậu đã làm gì để thể hiện “lòng tự hào cũng như trách nhiệm công dân” của cậu đối với Vịnh Hạ Long?
Cột: - Tớ muốn “thể hiện” lắm chứ. Là người dân Việt nam, ai chả tự hào nếu Vịnh Hạ Long được bầu chọn, ai chả thấy việc chính mình bỏ lá phiếu tự bầu cho thắng cảnh của mình, là một trách nhiệm to lớn lúc này… Không chỉ có thế, điều đó còn thể hiện lòng yêu nước của mỗi người chúng ta nữa cơ!..
Kèo: - Khá lắm!.. Đầu óc không đến nỗi “bã đậu”! Vậy cụ thể thì cậu đã “thể hiện” như thế nào? Vào “mạng” hay “nhắn tin”?
Cột: - “Mạng” thì tớ mù tịt, cậu còn lạ gì. Chỉ nhắn tin thôi.
Kèo: - Vậy nhắn bao nhiêu lần rồi?
Cột: - Sao cậu lại hỏi thế? Mỗi công dân chỉ có một phiếu bầu thôi chứ? Cuộc bầu cử nào chả vậy! Một người có nhiều phiếu bầu thì vi phạm luật à? Cậu chỉ xui dại tớ thôi!
Kèo: - Cuộc bầu này khác, khác hoàn toàn với mọi cuộc bầu cử trước đây.
Cột: - Khác gì? Đã là thi tuyển thì phải đúng luật, nghĩa là phải có người thi và có người tuyển chứ, chả nhẽ tự thi lại tự tuyển hay sao? Thi thế thì ai chả tự bầu cho mình? Nếu cho Thị Nở dự thi hoa hậu, thì cô ta cũng sẽ tự bầu cho mình là cái chắc! Sao các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, ta không phát động toàn dân bầu cho đoàn thí sinh của ta?.. Mình lại tự bầu cho mình, làm như thế tớ thấy nó thế nào ấy, ngượng lắm!..
Kèo: - Cậu không thể phát biểu như thế được. Bởi các cuộc thi giữa người với người, còn đây là cuộc thi giữa cảnh vật thiên nhiên với cảnh vật thiên nhiên. Nó phải khác chứ!
Cột: - Đều là bầu chọn cả, khác nỗi gì!.. Vả lại, tớ còn nghĩ: “tự bầu” như thế, không sợ nước có đông dân hơn sẽ áp đảo nước có số dân ít hơn à? Như thế còn gì là khách quan và công bằng nữa?!.
Kèo: - Khách quan chứ sao không khách quan? Công bằng chứ sao không công bằng? Ta có thấy xứng đáng thì ta mới vận động nhân dân ta bầu, chứ nếu không xứng đáng, thì vận động làm gì? Đừng có hỏi vớ hỏi vẩn mà thành thằng… dở hơi!
Cột: - Thì cũng phải để cho tớ trình bầy cái thắc mắc ra, rồi cậu giải thích thì tớ mới thông được chứ?.. Cứ ù ù cạc cạc, nhắn tin bừa đi, nhỡ phạm luật thì sao?
Kèo: - Phạm là phạm thế nào? Cậu không nghe loa đài đang cổ vũ những người có nhiều tin nhắn bầu Vịnh Hạ Long à? Ngày hôm kia, người ta đã công bố danh sách 10 người đứng đầu rồi nhé. Trong đó, anh công nhân cơ khí tên Hoàng là độc đáo nhất, không chỉ nhắn nhiều tin mà còn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trên 7 triệu đồng ra để nhắn tin bầu nữa cơ. Yêu nước đến thế mới là yêu chứ!  
Cột: -  Ghê quá nhỉ!..
Kèo: - Ghê chứ sao không ghê! Mà đã ăn thua gì, còn có chuyện cả gia đình anh Quảng người Quảng ninh đều tham gia nhắn tin hàng ngày, trong đó, riêng cậu con trai anh học lớp 5, mỗi ngày cũng nhắn từ 30 đến 35 tin (hết khoảng 20 ngàn đồng/ ngày). Không chỉ gia đình nhỏ của anh Quảng thôi đâu, mà vợ chồng anh còn động viên cả cha mẹ già nữa cơ nhá!.. (http://www.qtv.vn/channel/5154/201111/Nhan-tin-cho-vinh-Ha-Long-la-niem-tu-hao-cung-nhu-trach-nhiem-cua-moi-cong-dan-Viet-Nam-2135910/)!
Cột: - Đúng là một đại gia đình yêu nước nhỉ! Tớ cũng thấy tự hào!
Kèo: - Thế mà… nhắn được mỗi một tin. Cậu thật không biết ngượng!
Cột: - Thôi được, tớ sẽ nhắn tiếp. Kỷ lục hiện nay là bao nhiêu nhỉ? Tớ sẽ… phá cái kỷ lục ấy cho mà xem…
Kèo: - Phải thế chứ, không có tớ đến xấu hổ vì có cậu là bạn đấy! Mà này, bây giờ mà nhắn nhiều tin, sẽ được thưởng đấy nghe.
Cột: - Nhắn nhiều tin sẽ được thưởng?.. Ai thưởng?.. Thưởng bao nhiêu?..
Kèo: - Tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long thưởng. Mức thưởng đây, lắng tai mà nghe cho rõ này: “nhắn trên 100.000 tin, thưởng 10 triệu đồng; nhắn trên 1.000.000 tin, thưởng 20 riệu đồng và nhắn trên 10.000.000 tin, thưởng 30 triệu đồng” (http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Nhan-tin-bau-chon-Ha-Long-trung-thuong-30-trieu-dong/420318.antd) Cậu chậm mà đâm ra hay đấy. Kỳ này vừa được tiếng yêu thiên nhiên đất nước, vừa có khoản lớn tiền thưởng đút túi. Khoái nhé!
Cột: - Khoan khoan. Cậu nói thế có chắc không?.. Nếu chắc, tớ sẽ chọn phương án nhắn thứ ba – 10 triệu tin để được phần thưởng cao nhất, 30 triệu, mang về cho mẹ thằng cu phấn khởi, tha hồ mà có tiền tiêu tết… À mà không, tớ sẽ không làm một lèo 10 triệu tin mà chọn phương án nhắn thứ nhất, 1 trăm nghìn tin nhắn thôi. Sau đó mua sim khác, nhắn tiếp 1 trăm nghìn tin. Rồi lại mua sim khác, nhắn 1 trăm nghìn tin… Và lại mua sim khác, nhắn tiếp 1 trăm nghìn tin nữa. Rồi…
Kèo: - Thôi! Cậu thể hiện lòng tự hào và trách nhiệm đối với thắng cảnh nước nhà bằng cách thiệt hơn như vậy ư?.. Thật đáng xấu hổ!
Cột: - Làm sao mà xấu hổ? Thì tớ vẫn nhắn đủ 10 triệu tin, nhưng chia ra 100 sim. Như thế tớ sẽ thu về số tiền thưởng là 1 tỷ đồng – hơn đứt cái việc nhắn bằng 1 sim chỉ được thưởng có 30 triệu!.. Tớ sẽ thành “tỷ phú”. Vừa trở thành “người yêu nước”, vừa trở thành “tân tỷ phú”, vẹn cả đôi đàng. Hay quá đi chứ, sao cậu lại bảo thật đáng xấu hổ?!.
Kèo: - Nhưng cậu đã thử xem để nhắn hoàn chỉnh một tin nhắn, cần bao nhiêu thời gian chưa? Cứ cho là cậu nhanh tay nhanh mắt, mỗi giờ bấm bàn phím liên tục, cậu nhắn được 100 cái tin. Mỗi ngày cậu bỏ ra 8 giờ vàng ngọc để làm việc đó, cậu được 800 tin. Và trong một tháng, ngày nào cũng làm đều đặn như thế, cậu nhắn được 800 x 30 = 24.000 tin. Nghĩa là, muốn nhắn được 100.000 tin, phải cần một thời gian là… trên 4 tháng. Vậy nếu muốn đạt được cái đích cao nhất mà tỉnh Quảng Ninh đưa ra là 10 triệu tin nhắn cậu phải nhắn liền trong khoảng… 400 tháng, tức trên 33 năm. Năm nay cậu 27 tuổi, vậy từ giờ đến lúc đủ tuổi về hưu, ngày nào cậu cũng phải để ra 8 giờ bấm bàn phím điện thoại di động, với tốc độ đều đặn 100 tin/giờ!..      
Cột: Cái nhà cậu này, nói gì mà vớ vẩn thế? Cuộc bình chọn còn có mươi ngày nữa là kết thúc, cậu lại bảo tớ phải nhắn liền trong 33 năm, thế thì nhắn cả khi người ta đã… quên cả chuyện có cuộc thi này trên đời hay sao?!. 
Kèo: - Chưa hết đâu, cậu có biết, để nhắn 1 trăm nghìn tin, cậu mất bao nhiêu tiền không?
Cột: - Đáng là bao? Mỗi tin mất có 650đ thôi mà!..
Kèo: - Vâng! Mỗi tin mất có 650đ, nhân với 100.000 tin thì ra con số là… 65.000.000đ. Một trăm sim đều làm như thế, cậu sẽ mất 6.500.000.000đ!..
Cột: - Cái gì?.. Nhắn 100.000 tin mất 65 triệu, được thưởng 10 triệu? Nhắn 10 triệu tin trên 100 sim, mất 6,5 tỷ, được 1 tỷ đồng? Còn nếu nhắn bình thường (1 sim) 10 triệu tin vẫn mất 6,5 tỷ đồng nhưng chỉ được thưởng 30 triệu đồng?.. Eo ôi!.. Thằng Cột nghèo lõ đít này, lấy đâu ra 1 triệu, chứ đừng nói đến số tiền lớn bằng ấy. Thôi xin dành vinh dự vừa là “người yêu nước” vừa là “tỷ phú” đó cho… các đại gia… Thằng Cột này xin kiếu!.. 

HỒI 2

Kèo: - Thắng lợi rồi! Thắng lợi to rồi!.. Tin mới, tin mới đây: Vào hồi 19h (giờ GMT) ngày 11/11, tức 2h sáng 12/11 giờ Việt Nam, trên trang web của Tổ chức New7Wonders đã công bố kết quả kiểm phiếu ban đầu các địa danh được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Hạ Long đã trở thành kỳ quan thế giới mới rồi bà con ơi!..
Cột: - Ôi thế à? Thế thì tuyệt vời quá, thế thì thỏa nguyện rồi, thỏa ước rồi!.. Vậy là thằng Cột này cũng đã góp công vào thắng lợi vĩ đại này…
Kèo: - Thôi đi! Nhắn được mỗi một tin mà cũng đòi kể công, không biết ngượng!.. Nhưng mà đấy mới chỉ là thông tin nhanh thôi, chứ muốn có tin công nhận chính thức, thì còn phải đợi ban tổ chức họ tiến hành kiểm toán nữa cơ… Đến lúc ấy, mới mừng thật lớn, nghe chửa!..
Cột: - Thế bây giờ chưa được mừng à?..
Kèo: - Sao lại chưa nên mừng? Mừng quá đi chứ, gọi là đợi kiểm toán cho nó đầy đủ thủ tục thôi chứ, còn cái việc Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới, là điều hiển nhiên như đinh đóng cột rồi, không thể nào khác được!
Cột: - Tớ đồng ý với cậu. Thực ra chỉ cần xem cung cách các ngành các giới, từ cơ quan đoàn thể đến các địa phương; từ học sinh sinh viên đến các bậc bô lão, thảy đều hăng say tổ chức vận động mọi người lên mạng, nhắn tin bầu chọn, là mình đã thấy chắc chắn sẽ thắng lợi rồi, chứ chẳng cần đợi đến bây giờ mới biết…
Kèo: - Trong đó có cả công tớ vận động giải thích cho cậu nữa!
Cột: - Đúng! Tớ cám ơn cậu nhiều!.. Nhưng mà, tại sao lại còn phải kiểm toán làm gì nhỉ? Thời gian kiểm toán đâu những vài ba tháng cơ, thế thì sốt ruột lắm!.. Mà thằng cháu tớ nó xem đâu trên mạng gì đó, có tin nói rằng… cách đây 4 năm, cũng là cái tổ chức tên là NOWC do nhà tỷ phú Bernard Weber sáng lập, trụ sở tại Thụy sỹ, cũng đã tổ chức bầu “7 kỳ quan thế giới mới” nhưng không được UNESCO công nhận thì phải (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_k%E1%BB%B3_quan_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_m%E1%BB%9Bi)
Kèo: - Sao UNESCO lại không công nhận?
Cột: - Tớ hỏi cậu, cậu lại hỏi lại tớ thì tớ biết trả lời sao? Chỉ thấy thằng cháu nó bảo, đâu như họ nói, việc đánh giá kiểu này chỉ là “cảm tính”, muốn chính xác “phải có những đánh giá trên góc độ khoa học và được bảo vệ bằng những chế tài luật pháp đầy đủ”. UNESCO còn nhận xét “Ban tổ chức thiếu các biện pháp để tránh chuyện một người bỏ phiếu nhiều lần”, và đưa ra dẫn chứng: “như nước Jordan chưa đến 7 triệu dân nhưng… đã có đến 14 triệu phiếu bầu thành cổ Petra”…
Kèo: - Thôi đi, cậu là cái thằng nhân viên quèn, biết gì mà tham gia! Vả lại, đấy là cuộc bầu chọn “7 kỳ quan thế giới mới”, còn đây là bầu chọn “7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”, khác nhau hoàn toàn, đọ làm sao được? Tốt nhất là chiều nay về ăn uống xong, tắm rửa cho sạch sẽ rồi kiếm bộ quần áo tử tế mặc vào, đợi tớ đến, hai đứa ta cùng nhau ra quảng trường CMT8 để dự liên hoan chào mừng thắng lợi bước đầu Vịnh Hạ Long được trở thành kỳ quan thế giới mới!..
Cột: - Nhất trí!.. 

HỒI 3

Kèo: - Cột ơi! Cột ơi!..
Cột: - Gì mà gọi ầm ĩ lên thế, có chuyện động trời sao?
Kèo: - Trời không động, nhưng trò bầu bán nhố nhăng “7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới” thì đã và đang… “động” đây!
Cột: - Thật ư?.. Vậy “động” thế nào?
Kèo: - Đầu tiên là chuyện Indonesia đang xem xét việc khởi kiện New7Wonders, tổ chức đứng ra phát động cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. (http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/49411/new7wonders-bi-doa-kien-vi-doi-tien-qua-dang.html)
Cột: - Sao lại kiện vô lý thế?.. Họ thay mặt thế giới tổ chức cuộc bầu để vinh danh các kỳ quan thế giới, giúp cho ngành du lịch các nước có kỳ quan được vào vòng chung kết như nước ta, phát triển vượt bậc, thu lợi nhuận cao, thì phải hoan nghênh họ chứ?
Kèo: - Cột ơi là Cột, không phải mỗi Indonesia phản ứng mà hàng loạt các diễn đàn mạng trên thế giới đã và đang lên tiếng, cho cuộc bầu chọn này rất CÓ VẤN ĐỀ đấy!
Cột: - Có vấn đề là vấn đề gì mới được chứ?
Kèo: - Vấn đề tiền nong chứ còn vấn đề gì! Mọi sự trên đời đều do từ chữ TIỀN mà sinh sự hết… Tiền làm người ta tối mắt, tiền làm người ta bán cả lương tâm…
Cột: - Vậy cụ thể thế nào? Chả nhẽ để được vào vòng chung kết, các nước chủ các danh lam thắng cảnh cũng phải… đưa phong bì chạy chọt như kiểu chạy chức chạy quyền sao?..
Kèo: - Chuyện ấy thì chưa biết, nhưng khoản đóng góp cho nhà tổ chức thì có.
Cột: - À! Đóng góp kinh phí tổ chức thì là cái việc đương nhiên rồi, có gì mà kêu ca?
Kèo: - Nhưng ban đầu họ đưa ra một khoản rất nhỏ: 199 đô la/nước thôi. Sau đã vào vòng trong, họ mới đưa ra mức đóng góp lên tới nửa triệu đô la Mỹ (báo The Guardian của Anh đưa tin).
Cột: - Thế là họ lừa đảo à?..
Kèo: - Thì họ đánh đúng tâm lý HÁO DANH của con người mà. Nước nào có danh thắng được bình chọn mà không NỞ MÀY NỞ MẶT! Không thế mà các nhà tổ chức vận động toàn dân ta hưởng ứng bầu Vịnh Hạ Long còn gọi đó là dịp thể hiện LÒNG YÊU NƯỚC là gì!..
Cột: - Đã là danh thì ai chả thích!.. Cậu cũng thế mà tớ cũng thế, cũng đều hám danh hết!
Kèo: - Nhưng bên cạnh danh còn là lợi. Không có lợi, cho thêm kẹo, các vị ấy cũng chả hăng hái vận động bà con nhân dân mình trong suốt thời gian vừa qua. Đó là cái chắc!   
Cột: - Các vị ấy được tiếng được cả miếng, còn ngân quỹ nước nhà… lại thêm một lần thâm hụt nhỉ? Nhưng cũng nên xem lại, có thể các vị ấy cũng do cả tin mà mắc lừa thì sao?
Kèo: - Không có chuyện đó đâu. Ngay nước láng giềng ta, nước Indonesia ấy, họ đã phản đối từ lâu rồi. Chính xác là hồi tháng 5. Khi chũng ta mới chuẩn bị mở đợt cao trào bình chọn, thì Bộ trưởng Văn hóa Maldives, ông Thoyyib Mohamed đã có thông báo lý do về việc quốc đảo này rút khỏi cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới là: bởi vì những yêu cầu không thể đáp ứng được về khoản tiền quá lớn mà tổ New7Wonders yêu cầu. 
Cột: - Indonesia đã phản đối, mà sao ta lại lao vào rầm rộ như thế nhỉ?.. Đâu chỉ mấy anh loa phường, mà cả Bộ nọ Bộ kia, Tỉnh này Tỉnh khác, Hội to Hội bé, giới trẻ giới già… đều đua nhau quảng bá, cổ vũ và hưởng ứng… Ầm ĩ cả một thời gian, hết lên mạng lại nhắn tin…
Kèo: - Không chỉ tìm thấy thông tin phản đối và nghi ngờ động cơ cuộc tổ chức bình chọn này ở nước ngoài, mà nhiều trí thức trong nước cũng đã lên tiếng rất sớm, khuyên chớ có bị mắc lừa… Vậy thì không thể nói các nhà tổ chức cuộc bình chọn của nước ta do cả tin bị lừa được!
Cột: - Họ không BỊ LỪA, thế thì DÂN BỊ LỪA rồi còn gì?
Kèo: - Muốn biết ai bị lừa, hãy đọc bài báo này: Sự thật của tổ chức gọi là New7Wonders tại http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/49429/su-that-cua-to-chuc-goi-la-new7wonders.html.
Cột: - Chẳng còn ra cái thể thống gì nữa!.. Thế mà cậu lại cứ vận động tớ nhắn tin bầu chọn. Lại còn chê tớ là đồ dở hơi, đồ không yêu nước nữa… May mà tớ chỉ nhắn có mỗi một cái tin nhắn thôi… Thương cho cái nhà anh thợ cơ khí gì đó, đã nghèo lại còn nghe dại, rút cả 7 triệu tiền tiết kiệm của mình ra, để nhắn tin…
Kèo: - Thì đã nói rồi, vì cái danh cả thôi, đúng không?..
Cột: - Cả vì cái lợi nữa. Lợi mới là cái quan trọng nhất!.. Cụ Các Mác xưa nói gì ấy nhỉ? Vì 1 đồng lợi nhuận thì sao, vì 100% lợi nhuận thì sao?..