Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ TRIỆU PHÚ TRẦN NHƯƠNG

Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh)
Thứ bẩy ngày 15 tháng 10 năm 2011 5:14 PM

TNc: Phàm ở đời ai cũng thích khen, nhất là các quan. Tôi cũng vậy, nhưng được họa sĩ Ba Tỉnh khen như bài dưới đây thì mình hơi bị choáng. Trannhuong.com oách thế kia à ? Ông khen chân thành thật vì tôi biết tính ông không khéo nói cho đẹp lòng bạn. Định biên tập cho nó nhẹ tông kẻo bạn đọc bảo TNc thích đi trực thăng. Nghĩ lại sợ biên tập ông bạn Ba Tỉnh mắng cho Văn chương cậu ra quái gì mà sửa kim cương, vàng mười của tớ. Thế là cứ nguyên đai nguyên kiện cho lên trang nhà. Xin các bạn lượng thứ cho ông già cũng thích tí suga...

Kính Bác Trần Nhương,


Nhân dịp chào mừng lượt bạn đọc thứ 7 triệu (7.000.000) truy cập vào trang web  trannhuong.com, chúng tôi xin có nhời chúc tụng và giãi bày cùng bác Trần Nhương như sau:

Tôi là người kinh hoàng và “tá hỏa tam tinh” về cái tin “trannhuong.com” đạt con số kỷ lục 7 triệu lượt bạn đọc vào đúng lúc tôi cũng ăn mừng 3 năm (1095 ngày/đêm) ròng rã đắm đuối, vật lộn, viết lách, săn tin…để trang web của mình có được 200 ngàn lượt bạn đọc, thời con số 7 triệu của Bác đối với chúng tôi nó mới lớn lao, vĩ đại, kính nể và ngưỡng mộ đến nhường nào, bác Nhương ơi. Lòng tôi bỗng rộn ràng tự nhủ: Hãy nhìn gương bác Trần mà phấn đấu, mà làm theo, nhưng quả thật đối với chúng tôi việc ấy còn khó hơn cả leo bộ lên đỉnh Everest trên dãy Himalaya!
Đưa mắt nhìn thế giới mạng rộng lớn bao la, còn khiếp khủng hơn nhiều. Trang trannhuong.com huy hoàng là vậy mà mới chỉ xếp thứ 587.735 toàn cầu và thứ 3.751 tại nước CHXHCN Việt Nam. Mơi hay, lùi xa ra, nhìn rộng ra, sẽ thấy mình nhỏ bé và dường như mất hút trong cái thế giới mạng mênh mông bể Sở…

Bà xã tôi là người ham đọc báo, khi lướt qua bài Chúc mừng Bác Trần Nhương, “Mụ” thở dài mà rằng: Ông à, có nhẽ đừng nên mơ tưởng đến con số 7 triệu, chắc đến đời đứa con út của thằng cháu nội ông chưa chắc đã có nổi vài triệu người đọc nữa là, ấy là tôi dả dụ trang oét của ông “Cha truyền, con nối!”. Nghe vợ “ca” bác Trần bằng một lời “tự thán” - bán đứng chồng, tôi ngẫm: gần 50 năm chung sống bên nhau, hôm nay mới nghe được bà lão nói một câu gan ruột đắng đót đến vậy. Tôi nịnh: Bà có “câu nói hay nhất trong ngày” đấy! (Tít của một chuyên mục trên trannhuong.com).

Bà xã còn nói thêm: “Ông khen bác Trần Nhương thì có mà khen cả ngày!”. Quả đúng vậy, Ông là người đa tài, sự nghiệp thơ văn và hội họa đã góp công làm nên tên tuổi tác giả Trần Nhương. Vai vế của ông trong làng văn Việt Nam cũng là loại có phẩm hàm - Trần Nhương là lớp học viên khóa một của Trường viết văn Nguyễn Du, khối anh nhà văn, nhà thơ có chức quyền to đoành to đoàng vẫn phải gọi Trần Nhương là “Ông Anh” với mọi ý nghĩa tôn kính và vị nể. Ông còn là người có thâm niên hạng đỉnh ở Hội Nhà văn Việt Nam, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội viên sáng lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam… Danh xưng Trần Nhương đẹp đẽ ngang hàng với những tên tuổi nhà văn, nhà thơ cao niên khác, được trân trọng trong giới VNS nước nhà.

Nhưng chỉ những năm sau khi ông mở trang Web riêng - trannhuong.com trở thành nơi họp mặt ấm áp của nhiều VNS trong và ngoài nước thì tên tuổi của Ông mới nổi vang như cồn. Đâu đó trong những hoạt động văn học nghệ thuật, hoạt động xã hôi… sự có mặt của ông làm cho hoạt động ấy thêm uy tín, đẹp hơn và sang trọng hơn… Có một sự kiện gây chú ý trong giới VHNT và xã hội: Bằng sức vóc và uy tín cá nhân, Trần Nhương tổ chức trao giải “Tư nhân” mang tên “Giải thưởng Văn chương trannhuong.com” cho tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Việt Nam đã được xã hội đón nhận và trân trọng, như “Bão táp Triều Trần” của nhà văn Hoàng Quốc Hải, Thời của thánh thần của nhà văn Hoàng Minh Tường… Quả đúng như lời khen tặng: “Giải một đồng, giá trị vinh danh một nén”.

Ông tự vun đắp, tự thực hiện niềm đam mê, ước vọng của riêng mình, làm cho cái riêng ấy thỏa mãn chính mình và làm đẹp cho đời. Thương hiệu Trần Nhương hay “TRẦN NHƯƠNG.COM” không chỉ bừng sáng như “Sao” trong xã hội mạng mà nó còn lan tỏa trong xã hội hiện hữu, nơi chúng ta đang sống và làm việc, đang suy ngẫm và đấu tranh cho lẽ sống trên đời. Hầu hết các trang mạng “Xịn” hiện nay - Những website được yêu thích nhất đều có liên kết với trannhuong.com. Mới nhất, gần đây thôi, website  trandangtuan - một nhà báo “thứ giữ”, tầm cỡ, khai bút trình làng mở màn rất ấn tượng: “Hôm nay lên Suối Giàng” đã được dư luận xã hội quan tâm và thiện chí đón nhận. Và trandangtuan với hơn một chục trang liên kết trong đó có thương hiệu trannhuong.com. Như vậy, dù ông chủ website trandnhuong.com khiêm tốn đến mấy, vẫn có quyền tự hào và hãnh diện về vị thế ung dung của mình trong cộng đồng mạng xã hội hiện nay.

“Giáo Sư Nhân Dân” Trần Nhương còn được tôn vinh là một “chuyên gia thượng thặng”, Ông tham gia các trang website: vannghesongcuulong.org.vn, nguoicaotuoi.org.vn, Chịu trách nhiệm chính website trianlietsi.vn…
Chúc mừng Bác Trần nhân dịp trannhuong.co đón chào trên 7 triệu bạn đọc. Tôi không những là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bác mà còn là bạn đọc thường xuyên và thi thoảng cũng gửi bài “Góp cổ phần” để thêm nồng nàn tình nghĩa. Đã như nếp quen thường nhật của nhiều người được thưởng thức những món ăn tinh thần không chán mà lại mau thèm, đúng mực nhưng không kém phần cương trực, gia giảm khéo léo, tinh tế…trình bày đằng tả, phong phú mâm cỗ trannhuong.com đã trở thành “văn hóa vật thể” đặc sắc, đó chính là cốt lõi thành công của Ông.
GSND.Trần Nhương đã ngoại thất tuần, hiền lành tốt bụng, hay cả nể, nên nhiều khi “bầu bạn góp cổ phần” bằng những “của lạ”, “của độc” hơi mặn mòi, cay đắng…nhưng vì quá yêu bạn nên đôi lúc ông nhón “quá tay”, khiến cho món lạ đến mấy mà ăn nhiều cũng hóa ra ngán. Phải khi như vậy, mặc dù chỉ là thi thoảng thôi, nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn đôi phần. Thế mới biết làm ông chủ trang web cũng chẳng khác gì làm xiếc đi trên dây, giữ cho được thăng bằng mọi nhẽ cũng khó lắm thay!

Nhân niềm vui bác Trần đón 7 triệu lượt bạn đọc yêu mến đến với trannhuong.com. Tôi xin có ít dòng ca tụng Bác, mong Bác nhận để tôi được thỏa lòng.
Theo thăm dò của Fidelity Investments Hoa Kỳ thì 40% triệu phú Mỹ có chung một “cảm giác” là trong tay phải có số tiền trên 7 triệu USD mới cảm thấy mình thực sự giàu có. Nay bác Trần Nhương cũng đã có trong tay con số trên 7 triệu, vậy là Bác đã thực sự giàu có và trở thành “Nhà triệu phú” rồi. Một người có hàng triệu người trên thế giới biết đến danh tính hẳn là niềm mơ ước của nhiều người “chơi” website, tất nhiên trong đó có cả tôi.
Rất có thể mấy ông triệu phú Hoa Kỳ có trong két sắt trên 7 triệu Mỹ kim, chắc gì đã sung sướng và sang trọng bằng Bác, bác Trần Nhương ha!

Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh)