Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỦ TRẢ LƯƠNG 900 ĐỜI THẰNG KÈO!

Trần Huy Thuận
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 12:56 PM
 
Cột: - Này Kèo, vừa có kết luận điều tra vụ tập đoàn Vinashin rồi đấy!
Kèo: - Thế à? Đã điều tra xong rồi sao? Vậy kết luận thế nào?
Cột: - Mới có kết luận về việc Vinashin ”Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” thôi.
Kèo: - Cụ thể thì cái ... “quả hậu”, à cái “hậu quả” nghiêm trọng ấy là bao nhiêu tiền? Chắc phải đến vài tỷ chứ nhỉ?
Cột: - Vài tỷ là vài thế nào. Trên 900 tỷ đấy!
Kèo: - Ối cha mẹ ôi! Những trên 900 tỷ lận? Cậu không nói quá đấy chứ? Mà cũng đừng có tin vào mấy cái ông nhà báo nhé... Mình nhớ hồi vụ án này mới bung bét ra, nhiều báo đưa ra con số khùng lắm, sau chính phủ phải uốn nắn lại đấy.
Cột: - Không! Đây là số liệu kết luận của cơ quan điều tra mà.
Kèo: - Thế gồm những khoản gì mà lớn vậy?
Cột: - Mới làm rõ 5 dự án thôi. Một là, tại thương vụ mua tàu Hoa Sen (trị giá hàng chục triệu euro), Vinashin đã gây thiệt hại gần 470 tỷ đồng. Tiếp đến là vụ xây dựng nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân không hiệu quả, nên từ năm 2007 đến 2009, việc vận hành đã gây lỗ 57 tỷ đồng, sau đó thì phải dừng hoạt động. Thứ ba, tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng (Nam Định), nhà nước cũng bị thiệt hại hơn 300 tỷ đồng... vân vân.
Kèo: - Mới xem xét có 5 cái dự án mà đã thất thoát tới trên 900 tỷ đồng?.. Bằng thu nhập trong một năm của cả tỉnh ta đấy nhẩy! Thế bao nhiêu “đồng chí” chịu trách nhiệm về số tiền thất thoát ấy?.. Chả nhẽ mỗi mình cái ông đồng chí tổng giám đốc gì đó thôi sao?
Cột: - Có tất cả là 9 đồng chí bị truy tố đợt này.
Kèo: - 9 đồng chí làm thất thoát trên 900 tỷ đồng! Con số nghe cũng hay hay nhỉ! Vậy chia ra, bình quân mỗi đồng chí làm mất tiền của dân trên 100 tỷ đồng! Số tiền ấy nếu dùng để trả lương cho những thằng nhân viên như tớ và cậu, phải được 36 nghìn năm đấy!.. Ấy là tớ tính một năm lương của mỗi đứa mình là 25 triệu đồng, chứ thực tế đâu có được như vậy.
Cột: - Đồ dở hơi! Cậu liệu có sống được 1 trăm năm không mà nói tới 36 nghìn năm? Mà cứ cho là cậu sống được như vậy đi, thì cũng phải phải 900 đời thằng Kèo mới lĩnh hết được số tiền lương đó nghe chưa!
Kèo: - Sao lại 900 đời?
Cột: - Thì tuy cậu sống 100 năm, nhưng số năm công tác của mỗi người bình quân chỉ khoảng 40 năm là nhiều.
Kèo: - Ừ nhỉ!.. Vậy nếu không bị thất thoát số lượng tiền trên 900 tỷ đồng ấy, thì việc xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng chả có gì khó khăn cả,  không chỉ xây một mà nếu cần xây liền hai tượng đài một lúc cũng vẫn thoải mái. Dư luận khỏi phải tranh cãi ầm ĩ như mấy ngày qua và các nhà họa sĩ thì tha hồ mà sáng tác!.. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/410-ty-dong-xay-tuong-dai-me-viet-nam-anh-hung/
  Cột: - Mà hồi đầu năm nay, ông Tổng thanh tra chính phủ có nói rằng, “ông lớn” Vinashin này vi phạm tới 9 vấn đề cơ ... Bao giờ làm rõ được hết, chắc con số hậu quả còn lớn hơn rất nhiều.
Kèo: - Làm hết thì khéo số tiền thất thoát không phải chỉ đủ trả lương cho 900 đời mỗi đứa ta, mà có thể sẽ lên tới con số hàng chục nghìn đời kia! Mà cũng kỳ thật, sao cái vụ Vinashin này hay dính đến con số 9 thế nhẩy?!. 9 vấn đề sai phạm, 900 tỷ thất thoát, 9 ông cán bộ cốp bị khởi tố, lại thêm 900 đời thằng mình lĩnh lương... 
Cột: -  Về số tiền tổng thất thoát thì cũng còn phải đợi xem. Chỉ biết rằng riêng cái khoản... hạch toán giữa công ty “mẹ” công ty con, “ông lớn” này cũng đã “quên” tới  ”... 3.955 tỷ đồng” đấy! 
Cột: - Kèo ơi, tự nhiên mình thấy thèm phở quá... cậu có tiền cho mình vay tạm 5 ngàn được không? Trong túi mình lúc này chỉ có 10 nghìn thôi, mà bát phở rẻ nhất cũng 15 nghìn cơ!
Kèo: - Nhiều thì không chứ 5 nghìn bọ thì tớ có. Nhưng cán bộ như cậu mà để đến nỗi ăn có bát phở cũng phải đi vay là nghĩa làm sao? À mà này, nếu số tiền trên 900 tỷ ấy mà quy ra phở, thì nó sẽ là bao nhiêu bát nhỉ?
Cột: - Thôi thôi thằng hâm ạ! Chỉ so sánh vớ vẩn thôi. Nhanh đưa 5 nghìn tao đi ăn phở, kẻo đói lả ra rồi đây!..