Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TRANNHUONG.COM CÓ GÌ LẠ ?

Thực hiện: Thủy Hướng Dương
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 1:56 PM

Giải thưởng Văn chương trannhuong.com có gì lạ?
Thứ năm - 29/09/2011 11:45 Vừa qua ngày 28.9.2011, tại trung tâm Văn hóa Hàn Quốc có diễn ra lễ trao giải thưởng mang tên Giải thưởng Văn chương Trannhuong.com cho hai nhà văn họ Hoàng (Hoàng Quốc Hải và Hoàng Minh Tường). Nhân sự kiện này Thông tấn Mặt trời có cuộc phỏng vấn nữ sĩ Không có gì – người đã có mặt tham dự sự kiện này từ đầu chí cuối. 
  
Thông tấn mặt trời: Thưa chị, chị đã có mặt tại sự kiện văn hóa nghe nói rất độc đáo Giải thưởng Văn chương trannhuong.com. Điều gì trong sự kiện làm chị ấn tượng nhất?
 
Nữ sĩ Không có gì: Trước hết phải nói một câu rất chi “khách sáo” là tôi thật vinh dự có mặt trong buổi trao giải hôm đó với tư cách khách mời. Nói thật là trước khi đến tôi chỉ  lơ mơ hiểu hôm nay Nhà báo Trần Nhương sẽ trao một giải thưởng cho hai nhà văn đang rất nổi tiếng Hoàng Quốc Hải với “Bão táp triều Trần” và Hoàng Minh Tường với “Thời của Thánh Thần” và trong đầu tôi cứ nghĩ chắc bác Trần Nhương lại trao một cái phong bì trị giá chục triệu đồng gì đó và tiêu chí giải thưởng thì lại “nhất thân, nhì quen, ba money” . Nhưng hóa ra không phải vậy.
 
Thông tấn Mặt trời: Chị làm phóng viên hồi hộp quá. Vậy tiêu chí và giải thưởng của trannhuong.com là gì?
Nữ sĩ Không có gì: Tiêu chí của bác TN là tất cả các tác phẩm đã xuất bản được lưu hành hay không được lưu hành nhưng được bạn đọc, bạn nghề đánh giá cao, có nhiều fan hâm mộ sẽ được bình chọn nhận giải thưởng này. Giải thưởng trannhuong.com cũng sẽ không theo một quy luật thời gian nào, có thể là một năm một lần, cũng có thể vài năm một lần, hễ cứ phát hiện ra tác phẩm đỉnh cao sẽ tổ chức trao giải. Khác hẳn với cách chọn lựa tác phẩm đoạt giải của Nhà nước, tiêu chí của bác Trần Nhương xem ra được bạn đọc ủng hộ với những số phiếu tuyệt đối (phiếu này là những tràng pháo tay không dứt) .
Điều độc đáo hơn nữa, khi tôi thấy bác Trần Nhương lôi ra cái túi nhỏ màu đỏ trong ngực áo vét, cái túi này Nhà báo Trần Nhương đã gọi đùa là túi càn khôn (tôi thấy gọi là túi càn khôn cũng đúng) bên trong có chứa một dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình tượng một đồng bạc của Việt Nam thì tất cả khách tới dự hôm đó đều ồ lên ngạc nhiên vô cùng. Cũng đúng thôi, bởi từ xưa tới nay người ta quen nhìn thấy giải thưởng tiền mặt mà bây giờ chỉ vỏn vẹn Một đồng bạc trắng. Đó chính là cách làm mới lạ của Nhà báo Trần Nhương vốn nổi tiếng trong giới văn chương là dám chơi, dám làm. Người ta thích thú bởi giá trị vật chất của giải thưởng tuy nhỏ bé nhưng giá trị tinh thần của nó là rất lớn. Đúng quá đi chứ, cả nước ta có biết bao giải thưởng văn học lớn nhỏ, nhưng có ai dám chắc tất cả các giải thưởng đó đều trong sáng, minh bạch cả không? Nhưng giải thưởng trannhuong.com lại có đầy đủ các yếu tố minh bạch, trong sáng và công tâm. Hãy cứ quan sát những hình ảnh ghi tại buổi lễ trao giải sẽ thấy rõ khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vui lây với chủ nhân giải thưởng này. Và cứ nhìn Nhà văn Hoàng Quốc Hải và nhà văn Hoàng Minh Tường mân mê sợi dây chuyền bạc có một đồng bạc một cách trân trọng thì sẽ hiểu giá trị giải thưởng không chính qui này ý nghĩa thế nào với họ.
Thông tấn Mặt trời: Vậy theo chị thì Giải thưởng Văn chương trannhuong.com có ý nghĩa với các nhà văn trẻ hay không? Hay chỉ có ý nghĩa với các nhà văn già, có tên có tuổi?
Nữ sĩ Không có gì: Vâng, tôi cho rằng giải thưởng này thực sự sẽ là giải thưởng có ý nghĩa với chúng tôi. Vì sự công tâm của độc giả, vì sự minh bạch của người tổ chức giải sẽ động viên chúng tôi trên con đường sáng tác. Chứ thực tình, cứ theo như cách chấm giải chính qui tôi e rằng còn lâu nữa các tác giả trẻ mới dám mon men tới con đường văn chương đầy chông gai nhưng cũng nhiều cám dỗ. Biết đâu đấy, một năm nữa nam nhà văn trẻ Có Gì sẽ cũng vinh dự nhận giải thưởng này.
Thông tấn mặt trời: Sao chị có vẻ ca ngợi nhiều cho Giải thưởng này thế? Hay là chị quen thân gì với ông chủ của trannhuong.com? Nhà báo Trần Nhương là người thế nào?
Nữ sĩ Không có gì: Không, không.. Tôi biết trannhuong.com là một website văn chương khá nổi tiếng về những bài viết đã đăng trên đó của các nhà văn, nhà thơ hết sức thẳng thắn, không tránh né những vấn đề nhạy cảm của xã hội đương thời. Qua đó có thể suy ra rằng chủ nhân của website này là một người dũng cảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước văn chí sĩ cũng như độc giả. Tôi thích điều này.
Thông tấn Mặt trời: Xin hỏi câu cuối cùng: Vậy theo chị số phận của Giải thưởng văn chương trannhuong.com sẽ đi về đâu? Nó sẽ sống thọ chứ?
Nữ sĩ Không có gì: Tôi nghĩ các giải thưởng ở trên thế giới cũng như trong nước ban đầu vốn là đẹp đẽ. Nhưng để duy trì nó và bảo vệ giá trị của nó thì không phải dễ. Việc này chưa nói trước được, nhưng tôi tin những người ủng hộ trannhuong.com là rất rất nhiều. Nếu như nó duy trì được về cả phẩm chất lẫn đạo đức thì Giải thưởng văn chương tranhuong.com quả là một giải thưởng đáng mơ ước cho các nhà văn, nhà thơ Việt Nam.
Thông tấn Mặt trời: Xin cảm ơn Nữ sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.

Thực hiện: Thủy Hướng Dương