Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỘI NGHỊ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CTM…!

Thảo Dân
Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 8:57 PM

Trên blog TN, có bài viết về bệnh CTM (chân, tay, miệng). CTM là loại bệnh quái ác, chưa có thuốc đặc trị, hay lây lan ở các cháu tuổi học sinh, đăc biệt là các cháu tuổi mẫu giao và cấp 1. Bài viết làm người đọc thật sự “choáng”, vì lại chẩn  bệnh CTM đồi với người nhớn. Hiệu ứng của bài viết thật bất ngở : những kẻ to đầu, mắc bệnh CTM (theo một dạng khác vơi trẻ thơ, mà “thầy thuốc nhân dân” BÓTAY.com) lại đang chỉ đạo lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp để chữa trị bệnh  CTM cho trẻ nhỏ, một cảnh tượng tương phản, tréo ngoe, bi hài ?!
Vốn không có nghể mặc áo blu trắng, gằn với cây kim tiêm “đau đó chích đây” , với sự lo lắng chung cho các cháu nhỏ đã, đang  vả sẽ bị lây bệnh CTM, nên khi nhìn thấy hội nghị ứng phó khẩn cấp với bệnh CTM do người nhớn triệu tập và chủ trì tại một trụ sở nằm trên con đường ngay sát trung tâm của Sài Thành. Tôi chụp tấm hình, nghĩ cũng chỉ để ghi lại 1 sự kiện, mà trong dòng chẩy ồn áo, bất tận của TP năng động nhất nước, chẳng mấy ai để ý, trừ ban tổ chức và các vị xúng xính áo quẩn, trong tay samsonai ‘hùng dũng” bước tử xe hơi xuống đi vô hội trường…! Nhưng khi đọc xong bài CTM trên blog Trần Nhương, tự nhiên lại có ý định gửi tấm hình này để xin đăng lên, bởi tử hội nghị khẩn cấp ấy, đến nay đã gẩn cả thàng đi qua, bệnh vẫn phát triên, tới hơn 5 vạn cháu bị mắc, nhập viện nằm ghép đôi, ghép ba, và đã có cháu bị cướp đi tuổi thơ xanh mơn mởn, gây nỗi đau không gỉ bù đắp nổi cho cha mẹ, ông bà, họ hàng thân thuộc !
Từ tấm hình này, lại hiện lên một câu hỏi : người lớn mắc CTM, đi chữa bệnh CTM cho trẻ nhỏ, với giường bệnh  quá tải, giá thuốc “viêm màng túi “ và viện phí “ nhất định phải tăng” , liệu sẽ thế nào , thế nào…?...!
Thảo Dân (25/9/11).