Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỌC “CHÙM PHƯỢNG TÍM” THẤY SỰ SINH SÔI & ĐỔI MỚI

Nguyễn Chính Viễn (giới thiệu)
Thứ bẩy ngày 24 tháng 9 năm 2011 8:27 PM

Đọc sách :

             (  Tập truyện và ký của Vũ Thế Hùng – NXB Hội nhà văn 2011)

Tôi được Anh Vũ Thế Hùng  gửi tặng tập truyện và ký “Chùm Phượng tím” do NXB Hội nhà văn ấn hành tháng 7 năm 2011. Theo thói quen tôi xem mục lục được biết tập truyện và ký của anh gồm có 8 bài ký, 7 truyện ngắn và 3 bút ký; như vậy vị chi là 18 tác phẩm cả thẩy. Tôi tuy hơn tuổi anh , nhưng con đường văn nghiệp (trở thành Hội viên Hội VHNT lại sau anh ). Anh đã có thơ in từ năm 2001, và sau đó các năm kế tiếp 2002, 2003, 2004, 2005...năm nào anh cũng có sách in. “Chùm Phượng tím” là tập truyện thứ 2 sau tập truyện “Biệt thự Cô đơn” in năm 2005 của NXB Lao Động. Tôi đã đọc hết tập truyện của anh tặng. “Chùm Phượng tím” đã đề cập đến nhiều lĩnh vực đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên mọi miền  đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng : Đề tài chiến tranh, chống buôn lậu, bảo vệ an ninh ,Xây dựng quê hương ... Các “mô típ” truyện của anh viết tuy không mới, và đều diễn ra theo trình tự thời gian nhất định nhưng với lời văn giản dị, cách viết mạch lạc, khúc triết, ngôn từ rất đời thường, không cầu kỳ,  kết hợp với tính chân  thật của truyện nên đã cuốn hút được người đọc.
Câu truyện “Ngậm oan” của anh đã tạo sự bất ngờ cho bạn đọc, càng thêm quý mến nguời chiến sĩ công an đang hàng ngày hàng giờ hy sinh quên mình cho nhiệm vụ. không những dùng mưu lược còn sẵn sàng chịu khổ nhục kế để hoàn thành nhiệm vụ.
Bút ký “ Xôn xao miền đất thức” anh đã nói lên sự đổi thay hàng hàng giờ của một miền đất Yên Hưng hoang tàn nghèo khó trước đây. Bây giò đã thay da đổi thịt “ Dốc Võng ngày xưa nay đã thành phố thành phường. Bến Phà Chanh nay đã thay bằng cây cầu xi măng thẳng tắp với 2 làn xe đi lại thênh thang ”. Xứng đáng và sẵn sàng cho nhiệm vụ  sản xuất chiến đấu bảo về vùng trời vùng biển của Quảng Ninh.
Truyện ngắn “Bà cả Thẹo”; Bút ký : “Phúc xuyên- Thương hiệu vận tải của người Quảng Ninh”; Ký : “Sức xuân của một Doanh  nghiệp trẻ ”, Ký “Công ty Cổ phần phương Nam và ông vua sắt vụn”...đã nói lên được con người mới trong thời mở cửa, trong cơ chế thị trường, sự bươn trải trong cuộc sống khó khăn trước đây, và trong thương trường hiện nay. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vượt qua khó khăn để làm nên sự nghiệp, trở thành “Sao vàng đất Việt”, nhận “Cúp Bạch Thái Bưởi”, “Cúp sen Vàng”, Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” : Đó là Doanh nhân Phúc Xuyên và Công ty TNHH Phúc Xuyên đang phục vụ hết mình cho TP. Uông bí...
Bút ký “Vượt lên bất hạnh”; Ký “Từ đất đi lên”; Ký “Một thời để nhớ”... Anh đã đề cập đến bản chất anh lính Cụ Hồ, người dân ở vùng sâu vùng xa,  trong kháng chiến cũng như thời bình bây giờ luôn biết vượt qua sự bất hạnh không bon chen để tạo lập cuộc sống cho riêng mình và cho cộng đồng.
Truyện : “Chùm phượng tím” có lẽ  cũng là truyện tâm đắc nhất của anh. Chính vì thế anh chọn  “Chùm Phương tím” đặt tên cho cả tập truyện của mình. Đọc truyện ngắn  “Chùm phượng tím” tôi cũng cho đây là một truyện ngắn nói về tình yêu hay trong tập truyện, mang đầy chất “lãng mạn hiện thực xã hội và tính nhân văn” Anh đã đề cập đến quá khứ cuộc sống,  hiện tại đang hiện hữu và tương lai đang ở phía trước.... Đọc “Chùm phương tím” giúp người đọc thấy sự sinh sôi và sự đổi mới. Riêng tôi đã có một cảm nhận khi đọc tập truyện “ Chùm Phượng tím” tuy còn  đôi chuyện mang tính ghi chép, những bài báo chạy theo sự kiện, phóng sự...nhưng nhìn chung vần là một tập truyện đọc được và sau khi đọc đã để lại cho người đọc những hoài niệm kỷ niệm liên tưởng đáng nhớ...
Tháng 9-2011