Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHE TIN SẮP LẠI TĂNG LƯƠNG

Trần Huy Thuận
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011 6:39 PM
 
Kèo: -  Này Cột! Lại sắp được tăng lương rồi nhé. Báo vừa mới đưa tin đây!
Cột: - Lại vẫn cái kiểu thêm cho mấy đồng bù trượt giá như mọi năm chứ “tăng” cái nỗi cóc khô gì! Mà mấy ổng cứ chưa làm đã rêu rao, cái “bọn giá cả” là chúng nhạy cảm lắm, chưa chừng chúng lại tăng trước cả tăng lương cho mà coi.
Kèo: - Không, lần này Bộ Lương làm cẩn thận, chu đáo, cụ thể, sâu sát lắm...
Cột: - Bộ Lương là Bộ nào? Tớ chưa nghe nói bao giờ.
Kèo: - À mình nói vội, không phải Bộ Lương mà là Vụ Lương Bộ Nội vụ. Mừng quá nên tớ nói nhịu, cậu thông cảm!
Cột: - Vậy cậu bảo lần này làm “cẩn thận, chu đáo, cụ thể, sâu sát lắm”, là làm như thế nào?
Kèo: - Ừ! Cẩn thận, chu đáo, cụ thể, sâu sát lắm thật đấy. Này nhé, báo đưa tin rằng Vụ tiền lương của Bộ Nội vụ đã thành lập cả một đoàn cán bộ, hết đến một số Bộ khảo sát, lại về tận 15 tỉnh, thành phố để tìm hiểu cặn kẽ xem cán bộ ta sống ra sao, cụ thê có sống được bằng lương không...
Cột: - Chuyện “cán bộ có sống được bằng lương hay không” mà cũng phải thành lập đoàn đi khảo sát à? Mà đã có đoàn tất phải có phương án, có duyệt phương án, có dự trù kinh phí và có duyệt kinh phí... Thế thì tốn kém quá! Mà này, thế ra lâu nay, mấy ông bà làm việc ở cái Vụ lương không sống bằng lương hay sao mà lại phải đi hỏi nhiều nơi thế nhỉ? Đã là công nhân viên chức ăn lương Nhà nước thì phải quá biết điều đó từ lâu rồi chứ?!.
Kèo: - Biết thì các vị ấy vẫn biết, nhưng làm khoa học thì cứ phải cụ thể, không thể ngồi đút chân gầm bàn mà suy diễn chủ quan được.
Cột: - Vậy kết quả thế nào?
Kèo: - Còn thế nào nữa, 98% số người được hỏi cho rằng “mức lương tối thiểu đang áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là thấp, chưa đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương”.
Cột: - Vậy là vẫn có... 2% công nhân viên chức nói rằng lương hiện nay không thấp! Khéo số này họ chả biết tiền lương là cái quái gì đâu Kèo ạ. Nghĩa là họ tiêu tiền thoải mái từ các khoản “không phải lương” quen rồi, quen đến nỗi tưởng nhầm các khoản thu nhập thường xuyên ấy, là lương cũng nên!
Kèo: - Khả năng ấy xem ra cũng có đấy!
Cột: - Cũng lại có thể là, bản thân số người đó mải “cống hiến” cho dân cho nước, nên việc lĩnh lương họ giao phó hoàn toàn cho các phu nhân, mà ai chứ các phu nhân ta thì giỏi cái món thu này lắm. Thành thử cứ thấy hàng ngày ăn uống tiêu pha thoải mái, mua sắm đồ đạc thoải mái, tậu nhà tậu xe thoải mái, đi du đi hí thoải mái... thì các vị phu quân yên tâm là “sống được, thậm chí sống tốt, sống đàng hoàng phè phỡn... bằng lương”! Đúng không Kèo?
Kèo: - Ôi! Ai mà biết được cái nhà “con mẹ hàng lươn”! Cậu hỏi thế thì tớ chứ bố tớ có sống lại, cũng không thể trả lời được.
Cột: - Thế bao giờ tăng lương và cụ thể thì tăng bao nhiêu?
Kèo: - Làm gì mà cậu nóng vội thế! Làm việc gì cũng phải có chương trình kế hoạch chứ. Mới xong khâu đoàn đi khảo sát về báo cáo sơ bộ. Tiếp đến còn tổ chức “hội thảo”, lấy ý kiến đóng góp của các Ban, Ngành...
Cột: - Thôi, tớ hiểu rồi, cậu không cần nói nữa, “quy trình” là còn phải lên phương án cụ thể, còn đưa ra công luận lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, còn tiến hành khảo sát thêm vài ba lần nữa, lấy rồi xin ý kiến vài ba lần nữa. Xong đâu đấy mới trình ra cấp trên ký duyệt... Trên duyệt xong, lại còn chờ làm thí điểm, thí điểm xong phải tổng kết rút kinh nghiệm. Sau đấy mới chính thức ban hành. Ban hành rồi, muốn thực thi, còn phải chờ một khâu nữa: Ra thông tư hướng dẫn thi hành!..
Kèo: - Thằng Cột này hôm nay bỗng dưng thông minh đột xuất nhỉ?.. Biết tường tận quá nhỉ!..
Cột: - Thông minh gì đâu, đọc báo thấy họ vẫn làm thế thì nói theo thế, chứ ba cái thằng tốt đen như tớ, biết làm sao được những công việc to lớn như vậy... Việc ấy thuộc lĩnh vực nghiên cứu của các giáo sư tiến sĩ, hiểu chửa!..
Kèo: - Mà gì chứ, cái khoản giáo sư tiến sĩ ở nước ta thì nhiều lắm, “ra ngõ gặp giáo sư tiến sĩ” mà! Cho nên cứ yên tâm đi, đâu rồi sẽ có đó. Loại “mít đặc” như tụi mình thì chỉ như “cóc ngồi đáy giếng”, biết gì mà tham gia, đúng không?...
Cột: - ... Đúng là đúng thế nào?.. Thế cậu định tự tước cái quyền “Dân biết, dân bàn, dân...”.
Kèo: - Thôi thôi, thằng Kèo này xin chắp tay “vái cả nón” thằng Cột! Đừng có suy diễn thế mà Kèo đây về “đuổi gà cho vợ” có ngày!..    
Cột: - Ừ thì thôi! Cậu làm gì mà nhát như cáy thế không biết...