Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DÙNG CHUỘT DIỆT CHUỘT

Vũ Xuân Tửu
Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2009 7:56 AM
 
Năm 1978, tôi có công chuyện, trọ ở nhà anh Ba Lực, ấp Mỹ Hảo, thị xã Thủ Dầu Một.
Buổi tối, anh thường xoay trần, hút thuốc rê, kể chuyện.
Tôi ghi lại câu chuyện “dùng chuột diệt chuột”, như sau:
Một hôm, mình sang chơi nhà bển, đang ngồi thấy nhói ở chân, nhìn xuống coi sao, thì thấy con chuột xù, hoảng quá, la lên:
- Trời, chuột to quá trời!
- Tôi nuôi đó. – Chủ nhà tỉnh bơ, đáp.
- Gì mà kỳ vậy, cha?
Ổng biểu, một hôm đi thăm đồng, thấy con chuột chưa mở mắt, nằm bên đường, nom như đã sắp chết, bèn nhặt về cho mèo, nhưng mèo không ăn, kỳ thiệt. Mấy hôm sau, nó mở mắt và ăn chung với mèo. Thế là tôi nuôi. Ngày trước, tuy có mèo, nhưng chuột rất nhiều. Từ ngày con chuột này lớn, lũ chuột kia đi hết chơn, hà.
- Loài này diệt loài khác, chưa chắc dã nhằm nhò gì, nhưng đồng loại, đồng ngũ, đồng chí... mà diệt lẫn nhau thì tàn khốc lắm. Quả là điệp viên siêu hạng. - Anh Ba Lực triết lý như vậy.
*
Hồi “chiến tranh lạnh”, các cơ quan tình báo, phản gián Liên Xô và Hoa Kỳ hay lập mẹo, cài điệp viên vào nội bộ nhau. Đối phương gọi những điệp viên đó là “chuột chũi”.
Nhưng trong giáo trình các trường tình báo và phản gián trên thế giới, không thấy nêu câu chuyện “dùng chuột diệt chuột” có thật trăm phần trăm ấy, ở nước Việt Nam ta ra làm ví dụ.
Thế mới biết, các cơ quan tình báo, phản gián cỡ bự cũng có khi bỏ lọt những “điệp viên siêu hạng”.
 
Tuyên Quang, 2009
        V.X.T