Trang chủ » Tôi có ý kiến

XÀI SANG VÀ HÓA ĐƠN

Nguyễn Quang Thân
Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2009 1:56 PM
 
 
Vậy là cuối cùng cơ quan CSĐT cũng kết thúc được vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái ở Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT. Chuyện tham ô, làm trái nhiều như sỏi bên bờ biển xanh, không hiếm. Nhưng trong vụ này, cũng như vụ Lã Thị Kim Oanh trước đây, người ta đã “xài sang” hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng trong số tiền đáng lẽ ra được đưa về phục vụ nông dân, tầng lớp nghèo nhất xã hội ta hiện nay. Cướp được thức ăn của cọp có thể được tiếng thơm. Nhưng “cướp cơm chim” thì luôn bị lên án, phỉ nhổ.
Ít nhất thì cũng có một tờ báo ( Dân Trí) giật tít “Khởi tố ê kíp Tổng Giám đốc xài sang”. Đúng hơn là một vụ “xài lớn”, “xài bẩn” bằng tiền người đóng thuế, còn xa mới được coi là “sang”. Ba ông giám đốc thành một ê kíp dựa lưng vào nhau, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu của kẻ tham nhũng mà chúng ta chẳng lạ gì để bòn rút tiền Nhà nước, ngồi trên những chiếc xe bóng lộn, đắt tiền mà cỡ các ông ấy không được phép ngồi. Báo chí có thể quá quắt khi moi chuyện ông chủ tịch thành phố nọ cưỡi trên ba ngàn con trâu. Nhưng hình tượng ấy cũng thật “đắt” để nhắc công luận rằng, đang có những kẻ “xắn tay áo xô nhà táng giấy”, dùng tiền công quỹ nhắm mắt hưởng lạc bằng mọi cách, mọi giá mà không nhìn trước nghĩ sau, nghĩa là “ăn không biết xem nồi, ngồi không biết xem hướng”.
Họ có thể là con em của nông dân, họ thừa biết mỗi sào ruộng người nông dân Thái Bình quần quật quanh năm chỉ lãi vài trăm ngàn đồng, thậm chí có khi còn bị lỗ. Họ thừa biết anh Hai Lúa miền Tây Nam Bộ phải ứa nước mắt cho con gái lên thành phố làm nghề “gội đầu” hay lấy chồng Đài Loan vì anh không nuôi nổi con. Họ thừa biết có bao nhiêu trẻ em nông dân đến trường mà không được ăn sáng. Họ còn biết nhiều chuyện khác nữa về cái nghèo, về cái khổ của thập loại chúng sinh đang sống ở nông thôn. Khi ăn cắp rồi tiêu xài tiền tỷ, vứt tiền qua cửa sổ không cần đếm như Lã Thị Kim Oanh chắc họ quên mất đang cầm tiền của nhà nước để phục vụ nông dân, giúp nông dân thoát cảnh nghèo?
Lê Vũ Cầu bỏ tất cả đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được trong đời nghệ sĩ nấu cơm đãi người nghèo. Nhiều nông dân miền Tây hiến hàng Ha đất làm đường, xây trường học, có một ông làm trại ở Tây Nguyên không giàu như minh tinh màn bạc Angelina Jolie nhưng vì thương xót mà đi nhặt trẻ con xa mẹ lưu lạc về nuôi, tìm việc cho các em làm. Còn vô số những người xài tiền kiểu đó. Đồng tiền được chắt ra từ mồ hôi và máu, quay trở lại thành niềm vui cho những thân phận không may. Giàu chưa chắc đã sang. Nhưng nghèo mà có trái tim lớn, cũng có thể sang. Xài như thế là xài sang! 
Hôm qua đây bà bộ trưởng nội vụ của nước Anh phải “xin lỗi dân chúng” trên truyền hình vì thanh toán sai nguyên tắc cùng với tiền internet (bà ấy được hưởng do nhà nước bao cấp) một cái hóa đơn khoảng 15 đô la tiền ông chồng thuê hai bộ phim dành riêng cho người lớn qua đường giây cáp. Người Anh đang gọi đó là cái “hóa đơn bẩn” làm lọ lem bộ mặt một chính khách cỡ bự. Đằng này là chuyện ba ông giám đốc “bị lộ” với “hóa đơn bẩn” không phải 15 đô mà hàng tỷ đồng. Xem ra ở nước mình công luận và pháp luật chỉ mới biết tới những “hóa đơn bẩn” cỡ bự. Còn ăn xài, tiệc tùng, nấu cháo điện thoại, đi trẩy hội hay du lịch, bằng tiền bằng xe nhà nước chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ!
Nguồn: http://tacpham.googlepages.com/1533242