Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NĂM CON HỔ, NGHĨ VỀ VỊ THẾ CỦA ĐẤT NƯỚC TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Đỗ Trọng Khơi
Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2010 4:14 PM
                                                           
          Một năm bắt đầu từ tháng Giêng. Tính theo mười hai con giáp thì tháng Giêng là tháng Dần, tượng con hổ. Khi bình minh lên, gà gáy sáng, chim hót ríu rít và con người thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động mới, ai chợ búa bán mua thì quang thùng thúng mẹt rời ngõ nhà và thảy đều bắt đầu vào giờ Dần, quãng 3h đến 5h sáng. Qủa chữ Dần – không chỉ mang tượng vị chúa sơn lâm, báo về một thứ sức mạnh vô địch mà còn là một chỉ số thời gian khởi đầu một ngày mới, năm mới. Từ vị trí thời gian và vị thế của sức mạnh đó mà thử nhìn xem vị thế đất nước ta trước thềm năm 2010, năm con hổ này.
          Đẫn thời gian 2009 vừa đi qua, năm con Trâu - ấy là một đoạn dốc suy thoái kinh tế toàn cầu đến cỡ như người Nhật cũng xất bất xang bang, điêu đứng vậy mà nước Việt ta vẫn được ổn, có tăng trưởng. Thật đáng mừng.  Tuy vậy nỗi muộn phiền bảo là không có thì không đúng. Con Trâu – biểu tượng của nhà nông nhưng đẫn 2009 vừa qua bà con làm nông nghiệp riêng phải chịu ấm ức, chịu thiệt thòi. Lương thực làm ra nhiều, xuất khẩu ít mà cũng không được giá. Là nước nông nghiệp mà Trâu không đắc dụng thì quả kém cỏi và phí phạm. Năm 2010 – trên con đường làng ngàn tuổi liệu chú Dần về sẽ cày cấy ra sao, cái “túi trí khôn” mở ra trước chú Dần lần này liệu có đắc dụng không?
          Cách đây cả chục năm báo chí trong ngoài nước có dự báo Việt Nam sẽ thành hổ thành rồng công nghiệp. Nghe mà mừng quá. Con người ta ai cũng chỉ có một lần sống, vận may được sinh trưởng trong buổi đất nước thanh bình và phát triển thịnh vượng thì còn gì vui sướng hơn. Hãy hình dung, hổ vốn là giống khoẻ mạnh, được tôn thành bậc “mãnh sư”, thành “chúa sơn lâm”. Thật đầy vẻ oai dũng. Rồng xem ra sức mạnh ẩn tàng còn hơn thế. Chả vậy rồng được người phương Đông ta coi như một biểu tượng thần thánh, mang thứ sức mạnh của bậc chúa tể muôn loài. Chưa hoá rồng thì cũng sắp làm mãnh sư. Gầm lên một tiếng núi rung biển động. Oai lắm! Kiêu hãnh lắm! Thế nhưng… phải làm sao để có ngày Trâu – nông nghiệp hoá Hổ - công nghiệp, Rồng - công nghệ thông tin đây?.. Mươi năm qua rồi cái bóng dáng con hổ kinh tế Việt Năm có da thịt chưa, có cốt tủy chưa? Cứ tưởng tượng mình đang chiêm ngưỡng một bức tranh hoạ hổ, nói như người xưa “nan hoạ cốt”, vẽ da dẻ vẻ ngoài thì dễ, thách thức là sao vẽ được cái sức mạnh thực, nhãn lực thực của cốt cách bậc mãnh sư kia.
          Nước Việt sang năm Dần, năm đầu của một thập kỷ Linh Mười cần được từng bước tạo nền cho sức phát triển đột phá mạnh mẽ nhằm không chỉ hoá hổ mà phải cả hoá rồng. Hoá thành cả hai nguồn sức mạnh. Cần có sức mạnh vô song của Hổ để trụ vững ở vị thế công nghiệp hoá và bảo toàn phần núi rừng biên địa; và cần được sức mạnh thần thánh của Rồng để vùng vẫy, trấn giữ miền biển Đông - hải phận thiêng liêng, giầu có với những mỏ Bạch Hổ, Thanh Long, vụng Côn Sơn – cái núm ruột, cuốn rau của Tổ ấm Tiên Rồng. Ấy là Giấc Mộng đẹp. Dầu mới chỉ là “mộng” vẫn xin kể mộng ra đây. Là con dân nước Viêt ai chẳng tha thiết ước mong Giấc Mộng đẹp này một ngày thành Sự Thực.
          Một năm mới đã lại thấp thoáng trong chồi lộc vườn kia, tiếng gầm của con mãnh sư nghe đã kinh động khắp cửa ngõ chốn hoàn cầu. Nước Việt vô vàn yêu quý ơi, xin hãy vươn dậy thế rồng cuộn hổ ngồi, gầm vang lên tiếng : Nam quốc sơn hà… đầy kiêu dũng.

 ĐTK

**************************
Địa chỉ: nhà 10, ngõ 329, tổ 11,
phường Phú Khánh, TP Thái Bình.
ĐT: 0363.845060. 01693276294