Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BVN LÀ TIẾNG DÂN

Bùi Minh Quốc
Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2010 9:09 PM
 
Vâng, đúng thế, với tôi, BVN là TIẾNG DÂN.
Từ khi ra đời vào trung tuần tháng 4.2009, BVN đã chuyển tải trung thực ý kiến của anh chị em trí thức văn nghệ sĩ và tất cả mọi người về những vấn đề lớn của đất nước mà đậm nét nhất là vấn đề hợp tác với Trung Quốc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và tình hình rất đáng lo ngại về hành xử ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc trên biển Đông đối với chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc ta và đối với việc làm ăn sinh sống của ngư dân ta.Trong một thời gian ngắn, trang mạng BVN đã có trên 17 triệu lượt người vào đọc.Theo đánh giá của riêng tôi cùng một số bạn hữu đồng nghiệp của tôi, BVN được mau chóng có số lượng bạn đọc đông đảo như vậy là do có động cơ trong sáng với lập trường yêu nước vì dân rõ rệt, với tư thế công khai minh bạch đường hoàng, nói tiếng nói của sự thật của lẽ phải với một tinh thần tích cực, chủ động năng động rất xây dựng, rất trách nhiệm.Cho đến nay, tôi chưa thấy một ý kiến nào từ Ban tuyên giáo trung ương và từ bất cứ một tờ báo nào (đều dưới sự chỉ đạo của Ban) nêu ra được bất cứ bài nào trên BVN có nội dung cần chấn chỉnh..Có thể khẳng định BVN đã góp công lớn trong việc thực hiện chủ trương đổi mới tư duy, nhìn thẳng vào sự thật, tăng cường thông tin 2 chiều, đối thoại, lắng nghe, dân biết dân bàn công khai , góp công lớn trong việc chuyển tư tưởng Hồ Chí Minh thành hiện thực hành động : “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do.Tự do là thế nào ? Đối với MỌI VẤN ĐỀ, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình góp phần tìm ra chân lý.Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người”( Hồ Chí Minh toàn tập NXB CTQG, H, t8, tr216 ).Chính do những đóng góp lớn như vậy mà thời gian gần đây BVN liên tục bị các thế lực chống đổi mới, chống tư tưởng Hồ Chí Minh “tự do bày tỏ ý kiến về mọi vấn đề” cố sức dùng mọi thủ đoạn đánh phá liên tục, dai dẳng.Nhưng BVN vẫn đứng vững, kiên quyết đứng vững và ung dung đi tới trên con đường của Độc lập và Tự do.
Trong lòng mình, tôi đã thầm đặt cho BVN cái tên TIẾNG DÂN.
Tôi tin rằng hàng triệu độc giả của BVN cũng đồng lòng với tôi.
Không một thế lực hắc ám nào có thể dập được TIẾNG DÂN.
 
Đà Lạt, 02.02.2010
BMQ