Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SỔ ĐỎ ƠI SỔ ĐỎ

Lê Thanh Chung
Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 4:13 AM
Cuối cùng, cái nhà của mình cũng có sổ đỏ. Mừng phát khóc lên được. Hôm qua mình bảo con gái: bảy năm qua, năm nào mẹ cũng cầu trời khấn phật cho sức khoẻ của cả gia đình bà lão bán nhà cho nhà mình.... Nó nháy mắt cười đểu: Mẹ nói thế có nghĩa là bây giờ họ có thể... ốm đau?. Mình chống chế: không, bây giờ sức khoẻ của họ chỉ là tài sản của họ thôi, không liên quan đến mình nữa ngoài mối quan hệ bán anh em xa mua láng giềng gần...

Cuối năm 2001 mình mua được căn nhà 40m2, xây 3 tầng một tum ở khu Láng Hạ. Lúc mua bán có ký hợp đồng, đóng tem của Phường hẳn hoi. Ngay sau khi dọn về, mình rất o bế nhà hàng xóm và xúc tiến ngay việc làm sổ đỏ. Chẳng là ngôi nhà của mình nằm trên mảnh đất trước đây là đất vườn - cùng một thửa với nhà chính của họ - nên người bán giữ sổ đỏ gốc. Mình chỉ có sổ copy công chứng. Khi lên Sở địa chính hỏi thủ tục, họ nói cần thêm một số biểu mẫu giấy tờ ABCD. Anh nhân viên còn doạ thêm: Bà này hơn bảy mươi tuổi, lại goá chồng và có 4 người con. Chị không làm nhanh nhỡ cụ có chuyện gì, các con tranh nhau phần thừa kế thì còn rắc rối nữa. Mình quà cáp sang nhà, xin đủ chữ ký của bà với bốn người con. Đến phần mượn sổ đỏ gốc để đi tách thì cả nhà cười trừ. Cô con gái út chưa chồng gợi ý: Em có người bạn có đường dây làm sổ đỏ. Chị để anh ấy làm trọn gói đi. Thế rồi cô ta dẫn bạn đến nhà mình. Thoả thuận trọn gói 60 triệu, đưa trước 10 triệu. Sau khi đưa xong tiền cọc và bản gốc các giấy tờ mua bán, cậu ta lại vòi thêm 12 triệu, do giấy tờ có vấn đề. Linh cảm có điều gì không minh bạch, lại cận ngày sang NY nên mình nhờ anh trai đến lấy lại giấy tờ. Mất không số tiền đặt cọc. Suốt mấy năm mình đi vắng, anh bạn mình làm bên nhà đất liên tục gọi điện, chào mời cô con gái út của chủ nhà đi ăn uống để moi cho được cuốn sổ đỏ. Nhưng lần nào cô ấy cũng cười duyên ơi là duyên anh trai em đang cầm.

Chuyến về VN hồi tháng 7, mình bỏ hẳn hai tuần cuối đi hỏi han lần nữa về thủ tục sổ đỏ. Mang giấy tờ lên cho anh bạn ở Cục thuế xem hộ, anh nói biểu mẫu đã thay đổi. Bây giờ muốn làm phải ký hết lại từ đầu. Anh bảo nếu không có sổ gốc thì Thượng đế cũng phải lùi. Mình cãi, giấy tờ của em trước đây vẫn còn giá trị pháp lý. Nếu họ không đưa sổ cho em đi làm thủ tục và đóng thuế cho Nhà nước thì em sẽ kiện. Ông anh cười ngả nghiêng: Em kiện... củ khoai à? thời gian theo hầu kiện và chi tiền cho các bên liên quan, rồi hoà giải cũng mất cả mấy năm, mà tiền cũng không ít đâu. Nhờ công an phường đứng ra dàn xếp, thoả thuận có khi còn giữ được cái tình xóm láng.

Mình ra phường công an. Anh CS khu vực giới thiệu mình với bà tổ trưởng dân phố. Sau hai ngày, bà tổ trưởng nhắn mình sang nhà. Giá phải trả để mượn được sổ gốc là 10 triệu chưa kể khoản chi cho các bên môi giới. Khi bắt đầu làm thủ tục ký lại hợp đồng, bên mình phải chi tiền cho bà chủ nhà và bốn người con đi làm lại chứng minh thư. Trả tiền thuê dịch vụ công chứng đến nhà ký giấy tờ, địa chính đến đo lại đất đai. Tất cả đều làm ngoài giờ. Hơn năm chục triệu đóng bảo hiểm học đường cho con gái từ khi nó 7 tuổi đến khi 18 tuổi bay vèo qua cửa sổ. Hôm qua chị dâu thông báo đã nhận được sổ đỏ. Mình lại có thêm một khoản nợ mới.

Khi nghe mình kể chuyện giấy tờ thủ tục ở bên nhà, anh bạn đồng nghiệp người Nigeria ngạc nhiên hỏi lại: Ở VN cũng có tiêu cực phí? Tao tưởng chỉ có mấy nước châu Phi mới có tham nhũng, hối lộ.... Mình bỗng muốn ôm hôn anh bạn một cái thật nồng nhiệt vì những ý nghĩ tốt đẹp anh dành cho nước mình.
Nguồn guihuongchogio.vnweblogs,com