Ngày
trước, văn hóa phong bì chưa phát triển. Tình cảm với quan chức cấp
trên lại càng không được phép so đo. Chạy chọt, xin/cho hóa ra tù mù.
Chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Quà bé sợ không được việc. Quà lớn lại lo
phá giá thị trường. Quay quắt thu hồi đủ vốn...
Bây giờ chúng
ta đã minh bạch hơn. Mọi thứ đều quy ra thóc. Đơn vị đo bằng lượng,
bằng cây; bằng bao nhiêu ông tóc xoăn - George Washington; bằng bao
nhiêu năm học bổng toàn phần cho con cái chu du ngoại quốc.
Bây
giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Chứng chỉ ngoại ngữ, bằng lái xe, bằng
đại học bày bán như dưa. Chợ luận văn đề tài nào cũng có. Sinh viên
không cần đến lớp. Bỏ tiền thuê sẽ có người đánh trống ghi danh. Cuối
khóa nhận bằng. Vênh vang cử anh - cử chị.
Bây giờ chúng ta đã
minh bạch hơn. Ghế nhỏ, ghế to không cần niêm yết giá. Dạo quanh thị
trường một lượt, không sợ mua hớ bán hênh.
Bây giờ chúng ta đã
minh bạch hơn. Từ điển không còn từ tham nhũng. Thất thoát hàng tỷ
đồng ngân khố quốc gia cũng chỉ do nặng gánh trách nhiệm chung - ai nỡ
phạt người có nhân thân tốt?
Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Báo chí nêu gương đi bên lề phải. Anh bạn láng giềng cả vú lấp miệng em bằng Mười sáu chữ vàng* - Bắt ngư dân, thu tàu thuyền NGANG NGƯỢC**. Yêu nước cũng cần định hướng.
Bây giờ chúng ta đã minh bạch hơn. Dưới trên đồng thuận.
Người viết blog - chỉ lo đi lệch tim đường.
____
* Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai
** Mượn từ của bác Quát.
Nguồn: guihuongchogio.vnweblogs.com