Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỢ TÔI CHỌN RỂ

Nguyễn Quang Thân
Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2009 10:45 PM
 
Chuyện chọn rể của vợ tôi cũng nhiêu khê. Có lẽ vì có mỗi mụn con gái nên chúng tôi lâm vào thế cùng, không thể đánh bạc kiểu 50/50 như ai vì thua là thua luôn không có đường gỡ.
Tiêu chuẩn của vợ tôi đặt ra cho chàng rể tương lai chỉ có hai điều khoản rõ ràng: phải là “trí thức” và phải “tuyệt đối trung thành”.
Tiêu chuẩn ấy nghe qua rất có lý vì con gái tôi có bằng thạc sĩ nên chồng nó nên là “trí thức”. Còn “tuyệt đối trung thành” thì ai mà chẳng muốn. Tôi vẫn nghĩ đó là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của một con người. Vợ tôi nghĩ đúng, chọn phải thằng rể sọc dưa, ba hồi, sớm đầu tối đánh thì trước sau gì cũng lâm đại  họa.
Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy có chuyện gì đó chưa ổn, càng nghĩ càng thấy không ổn. Tôi bảo vợ: “ Trí thức thì đúng rồi. Nhưng bà nghĩ thế nào là trung thành?”. Vợ tôi vốn trước đây là cán bộ tổ chức, nói ngay: “ Là phải chung thủy với con gái tôi. Đã yêu nó là phải yêu từ đầu đến cuối! Là không được cãi lại tôi! Như ông là tuyệt đối trung thành!”
Tôi thuộc loại “kính vợ” nên lời khen ấy cũng không có gì quá đáng. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn thấy có vấn đề ở hai chữ “trung thành”. Tôi bảo vợ:
“ Tôi đồng ý với bà, chồng con gái mình phải là trí thức. Và nhất định phải trung thành với nó, với bà và tôi. Nhưng bà nghĩ lại cho con nó nhờ, nếu quan niệm “trung thành” như bà nói thì trong hai tiêu chuẩn trên bà chọn một có được không?” Vợ tôi tròn xoe mắt: “ Sao ông lại nói vậy?” Tôi bạo gan phản biện:
“ Thế này nhá, tôi nghĩ người trí thức cũng phải có đức tính trung thành, như chung thủy với vợ, không được lăng nhăng tình ái. Nhưng ngộ nhỡ sau này con gái mình không yêu nó nữa, đi yêu người khác thì với thằng chồng có chút đầu óc suy nghĩ, liệu có bắt được nó chung thủy mãi hay không? Hay là, bà bắt nó răm rắp nghe bà không được cãi, thế ngộ bà sai – mà ông thánh thì cũng có lúc sai – nó cũng không được cãi à? Tôi lấy ví dụ, như bà sai rể ra phơi quần áo trên cái giây phơi nhà ta. Nếu nó là người vô học thì cứ vắt quần áo lên, dù tay có bị tê tê cũng cứ túm lấy vì nó đâu biết được cái giây phơi cũng có thể nhiễm điện nguy hiểm chết người! Và dù con gái phải ở góa, bà vẫn khen nó là “tuyệt đối trung thành” với bà! Nhưng chỉ cần thằng rể được học qua lớp 7 thôi, nghĩa là có chút hiểu biết, nó hiểu ngay được chuyện gì đang xẩy ra và nó buông cái giây phơi để cứu mạng mình. Chắc bà sẽ bảo nó thiếu trung thành phải không? Vì thế, nếu nghĩ trung thành là “răm rắp không được cãi” thì hai tiêu chuẩn ấy xin bà hãy chọn một và chỉ một mà thôi!”
Con gái chúng tôi đến bây giờ vẫn ế chồng vì vợ tôi vẫn khăng khăng rể bà phải là trí thức và đồng thời phải răm rắp không được cãi lại bà!  
    
Nguồn:  (TT&VH/http:thanngan.tk} nha!: