Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ

Phạm Mạn
Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2011 8:43 PM

PHÁ HOẠI CHÍNH SÁCH DÂNVẬN

Năm 1954,đơn vị chúng tôi tiếp quản Thủ đô rồi ở lại bảo vệ (E53 – F350)
Ngoài thời gian canh gác, tuần tra, học tập, chúng tôi thường xuyên làm công tác dân vận .Hình thức công tác là , vào giờ nghỉ, chủ nhật, vài ba anh em cùng    vào nhà dân thăm chơi, gắn bó tình quân dân.   
   Hôm ấy, tôi và một đồng đội vào chơi một nhà tư sản.Ngồi nói chuyện với ông chủ nhà được một lúc thì ông đồng đội tôi nới dây giày, rút chân ra khỏi giày và co chân lên ghế xa lông. Chân anh bạn tôi có bệnh bốn mùa đổ mồ hôi chân. Hôm nay, anh đi bộ với tôi suốt sáng tới giờ, bàn chân ủ lâu trong giày vải cao su, lập tức mùi “khó tả” toả ra căn phòng lịch sự. Đúng lúc đó thằng con chủ nhà khoảng 3 tuổi không mặc quần từ trong chạy ra. Ông chủ nhà ngửi thấy mùi “khó tả”, cho rằng thủ phạm là thăng con đi ngoài, chưa rửa đít. Ông quát con : “Vào ngay trong nhà!”Thằng bé chắc được bố nuông chiều nên  nó đã không chấp hành lệnh còn xông đến ôm chân bố và ngửa mặt cười với bố trong lúc mùi thối càng nồng hơn.Ông bố không kiềm chế được trước hai vị khách quý, liền vừa đét vào đít thằng bé vừa quát to hơn: “Đi vào!!” Anh bạn tôi hiểu ngay nguồn cơn, từ từ nhẹ nhàng luồn bàn chân đi tất đẫm mồ hôi vào giày .
      Trên đường về, tôi nói trêu chọc anh bạn : “Hôm nay thằng bé bị bố nó đánh oan vì cậu. Như thế là cậu phạm khuyết điểm phá hoại chính sách dân vận của Đảng và Quân đội!!”
               
“TÔI THẤY MẮT NHÌN CỦA ĐỒNG CHÍ GIAN LẮM!”
  
Chuẩn bị cho công tác tiếp quản nội thành Hà nội, đơn vị chúng tôi về đóng quân ở làng Hạ Yên Quyết (gần Cầu Giấy).Tổ Ba người (tổ Tam tam chế) chúng tôi có d/c Kỳ (quê Hải dương), d/c Sum và tôi (quê Hà tĩnh).Lúc đó làng Hạ yên quyết vẫn nguyên bóng dáng một làng quê ngoại thành trồng rau muống, khoai lang…Dân làng vẫn giữ nguyên sinh hoạt, nếp sống người dân quê ngoại thành Hà nội của những năm 40, 50 trở về trước.
 Ở cùng với dân, tình quân dân chan hoà, tin cậy nhau như người nhà.Nhà tổ chúng tôi ở có một cô con gái 18 tuổi trắng trẻo xinh xắn. Hàng ngày cô vẫn hay mặc áo cánh trắng quần lụa thâm, đầu đội khăn, bỏ tóc seo gà. Cậu Sum
mới nhập ngũ, 20 tuổi, xem chừng quyến luyến cô gái con chủ nhà.Theo lệ, cuối mỗi ngày, tổ Ba người họp nhau lại kiểm điểm ưu khuyết từng người trong ngày. Sau khi đ/c Sum tự kiểm điểm và tôi phát biểu xong d/c Kỳ tổ trưởng nói: “Tôi bổ sung khuyết điểm cho d/c Sung : Mấy hôm nay, tôi thấy đ/c hay nhìn cô LAN!” Kỳ nói chưa xong Sum cãi: “Không, tôi vẫn bình thường….không có ý tứ…gì cả…”.Kỳ nói chen vào với giọng khẳng định gay gắt : “Có khuyết điểm thì đ/c cứ thành khẩn nhận là có khuyết điểm mà
sửa chữa. Tôi và đ/c Mạn vẫn trò chuyện với cô Lan nhưng không có gì.Còn đ/c, dứt khoát là đ/c có tư tưởng không lành mạnh. Tôi thấy mắt nhìn của đ/c
“gian” lắm! Trước khi vào Hà nội TRÊN đã cho chúng ta học rồi: phải cảnh giác, đừng vì những viên đạn boc đường mà đánh mất phẩm chất của ngưòi Quân nhân cách mạng!” Sum vừa nói yếu ớt vừa nhìn xuống đất: “Vâng, đ/c góp ý…thì tôi xin tiếp thu. Nếu có thì tôi sửa chữa. Nếu không thì tôi phòng ngừa .”
Để kỷ niệm ngày thành lập Q.Đ.Và những ngày ở Thủ Đô mới tiếp quản