Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẢN MẠN VỀ CON SỐ 7 NHÂN DỊP “TNc” ĐẠT CON SỐ “LINH” 7 TRIỆU !

Nguyễn Chính Viễn
Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2011 10:03 AM

 

Tôi chỉ là một “công dân mạng hạ lưu ” rất bìmh thường, nhất là lĩnh vực “văn chương”, nhưng được cái chăm chỉ chịu khó vào “trannhuong. com” để “tự khoái”, một ngày cũng lấn lướt 3- 4 lượt, và cũng viết  được đôi ba điều tư duy suy ngẫm gửi gắm vào TNc để bớt đi những điều trăn trở về sự đời. Hôm nay rất vui khi được thông báo “trannhuong, com” có con số 7 trong tay ( 7.000.000 lượt người vào mạng). Nhiều nước trên TG rất coi trọng con số 7, coi nó là tương trưng cho sự may mắn, linh thiêng, nó gắn liền với cuộc sống thường ngày : Thế giới có 7 kỳ quan, Vịnh Hạ Long đang tăng tốc nước rút để đứng vào “TÓP 7”, chùm sao đại hùng tinh, tiểu hùng tinh  có 7 ngôi sao, con người có 7 tính ( Hỷ, Nộ,Ai, Lạc, Ái , Ố, Dục), mặt người có 7 khiếu : 2 mắt,2 tai, 2 lỗ mũi và một mồm, Cầu vồng có 7 sắc, mỗi tuần có 7 ngày, Đàn ông có 7 vía, trong Đông y khi tính đinh lượng cây, lá thuốc trong vườn dùng cho người đàn ông là 7 lá. Người Ai Cập cũng  rất tôn trọng con số 7, họ xem con số 7 là tốt lành, họ cho rằng  Thánh Allah của họ sáng tạo ra thế giới trong 7 ngày thì nghỉ, Họ coi Trời có 7 tầng;  đất có 7 lớp;  lời cầu nguyện của họ muốn được linh phải nói tới 7 lần;  kết hôn xong 7 ngày phải làm lễ kỷ niệm. Có lẽ còn có nhiều vị thế nữa nói về con số 7 mà tôi chưa biết... Càng thích thú hơn là “Trannhương .com” ( không biết “trannhuong.com” có nghĩ đến con số 7 như tôi hay không?) nhưng cũng thấy TNc cũng đưa ra mấy nhà mạng : 1-VNQĐ; 2-Hội NV TP HCM; 3-Pdiep.net; 4- Hội NV VN;  5- Lethieunhon;  6- Nttao.org ;- Sau 6 Web  trên là “trannhương.com”. Ôi ! Nhà văn Trần Nhương thâm thuý thật! Ai bảo Nhà Văn Trần Nhương không có công trình “Thiên niên kỷ” tầm cỡ Thế giới? Nhân dịp này lại cơi nới thêm  3 có sở nữa chứ ! Quá sang!                                                                                                             
 

Vào “trannhuong.com” mà được ngâm nga mấy câu cám ơn cua TNc cũng thấy “khoái trá”vì quá hay và thật dân dã mà gần gũi với bình dân. Tôi đã ngâm nga lại để “tự khoái” (Mong TNc đừng cắt bỏ vì TNc đã “Post” vào File rồi mà !) vì nó vẫn liền mạch nghĩ của tôi : “Cám ơn các bạn xa gần/ Vào thăm quán nhỏ tên Trần Nhương com/Bánh đa, bánh đúc, khoai môn/cá, cua, ốc, ếch, chuối om nhà trồng/Thuốc sâu tăng trọng quyết không/ Thả phanh chẳng mất một đồng nào đâu/Nối lòng chia xẻ nông sâu/Ấy là vô giá cho nhau còn gì...”
 

Tháng 10-2011