Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VỀ GIẢI THƯỞNG TRANNHUONG.COM

Lê Duy Phương
Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011 4:28 AM

Cứ xem trên mạng đủ biết hàng loạt ý kiến về giải thưởng trannhuong.com. Tôi chỉ nói một điều nhỏ thôi, suy nghĩ từ giải thưởng này.
Lần đầu, Trannhuong.com đã tổ chức giải Mười câu khúc khích. Thì ra chuyện văn chương là chuyện của nhân dân, đã là chuyện của nhân dân thì để nhân dân khen chê. Sự hay là vô cùng, mà viết để người ta thích, người ta rưng rưng là tuyệt vời rồi. Việc nhà nước hay các hội, các tổ chức xét và trao giải thưởng hằng năm, tổ chức các cuộc thi văn học là điều cần thiết nên làm. Nhưng cứ trước và sau đó lại xì xào tiếng ra tiếng vào không hay chút nào cả. Vì sao lại như vậy.
Trước hết là vị sự quá khe khắt (mấy năm nay Hội nhà văn không có giải thơ) sau đó là vì quá dễ dãi (Có lần Xuân Diệu nói với tôi: - Phương ơi, cảm tình là con ruồi đỗ nặng hòn cân) Đường này có khi người ta lại thay cả hòn cân bằng sự cảm tình.
Nhưng muốn tập trung tốt (Bỏ phiếu) phải dân chủ cao. Một tác phẩm được giải to hay nhỏ phải được nhân dân thích, khen. Nhân dân này là ai. Là bạn đọc, bạn xem, bạn nghe từ già cho tới trẻ. Vậy thì muốn trao giải hãy để cho tác phẩm sống ở trong nhân dân một thời gian đã. Ngay cuộc thi văn chương thì cứ việc rọc phách đăng báo cho nhân dân bình chọn. Ai bình chọn mà tác phẩm ấy được giải thì người bình chọn cũng được thưởng.
Còn tặng giải hằng năm hay nhiều năm thì phải qua dư luận nhân dân mà biết được. Tóm lại phải có phong trào đọc và bình của nhân dân. Hai cuốn sách trannhuong.com trao giải là hai cuốn sách đã có dư luận nhân dân khen lâu rồi. Như vậy quý hồ được giải chứ không phân biệt trung ương hay địa phương, thậm chí cá nhân đều vinh dự như nhau vì đều được nhân dân trao tặng.
Lê Duy Phương