Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THỬ XEM TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN “NỔI” ĐẾN ĐỘ NÀO

Nguyễn Khoa Đăng
Thứ bẩy ngày 1 tháng 10 năm 2011 5:15 PM
 
TNc: Những thống kê này để tham khảo thôi không ai đoan chắc chính xác đến đâu. Nếu chi tiết ra thì anh Google cũng nhầm lẫn như người già...

Kỳ trước tôi đã trình bày một số kết quả cân đong đo đếm trên cộng đồng mạng về sự “nổi tiếng” của cá nhân từng nhà văn . Kỳ này,xin được tiếp tục đưa lên bàn cân những tác phẩm cụ thể, trong đó chủ yếu là của một số nhà văn vừa được đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh. Những nhà văn được đề cử giải thưởng Nhà nước, do danh sách không ghi tên tác phẩm kèm theo nên  không đề cập được.
Bên cạnh những tác phẩm vào diện đặc biệt này, chúng tôi cũng xin chép ra đây độ “nổi” của những tác phẩm không được đưa vào diện xét giải nhưng từng gây dư luận trong thời gian qua.

A. Những tác phẩm đề cử xét giải thưởng Hồ Chí Minh
1. “Tản mạn trước đèn” tùy bút của Đỗ Chu, 115.000 kết quả.
2.“Những cánh rừng” của Hồ Phương, 7360
3. “Mưa mùa hạ” của Ma Văn Kháng, 1. 150. 000
4. Cụm tác phẩm …của Hà Minh Đức (máy tính chịu thua không biết lối mà lần)
5.“Trường ca biển” của Hữu Thỉnh, 69.200 .
6. “Con đường xuyên rừng” của Lê Văn Thảo, 43.700.
     7.  “Sóng ở đáy sông” của Lê Lựu,  707.000.
7. “Kịch bản phim” của Hoàng Tích Chỉ, không cân đong đo đếm được.

B. Những tác phẩm từng gây dư luận nhưng không vào giải: (Sắp xếp theo thang bậc từ cao xuống thấp):
1. “Nước mắt một thời” của Nguyễn Khoa Đăng, 1.800.000 kết quả
2. “Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp”,                       200.000
3. “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh,                   178.000
4. “Đội gạo lên chùa” của Nguyễn Xuân Khánh,      168.000.
5. “Bão táp triều Trần” của Hoàng Quốc Hải,             116.000.
6. “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường,    112.000.
7. “Hội thề” của Nguyễn Quang Thân,                          70.100.
8. “Lửa đắng” của Nguyễn Bắc Sơn,                              13.700.
V.v…
Nhân đây người sưu tầm mạng xin nhắc lại một điều tưởng không thừa. Rằng, những kết quả trên chỉ là con số đo bề nổi của từng tác phẩm do  cư dân mạng internet xác định, còn bề sâu tác phẩm thì dù google có thông minh đến đâu chắc cũng chắc phải chào thua.

TP Hồ Chí Minh 1.10. 2011
NKĐ