Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẾ LÀ TRÙ TÍNH ĐỂ THAM NHŨNG CHỨ ĐÂU

Lục Dân
Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011 6:03 AM
 
       Không phải ngẫu nhiên mà theo sự phát hiện nhanh nhậy của báo giới nên chỉ riêng tháng 9/2011 hàng loạt hiện tượng có dấu hiệu tham nhũng của những vị “đầy  tớ nô bộc của dân” lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Điều lạ là mặc dù các vị ở các địa phương khác nhau, không hề bàn bạc mà cách làm mang dấu hiệu tham nhũng của các vị này lại giống nhau đến thấy. Ấy là cũng đều lợi dụng chức vị công tác của mình, lấy những việc rất riêng tư trong gia đình để mưu cầu lợi ích vật chất. Không theo thứ tự thời gian mà theo sự phát giác của baó chí những sự việc nổi cộm đó như sau. Đầu tiên và cũng hài hước nhất là việc ông Nguyễn Hùng Dũng cho in cái chức “phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Thành phố Cần Thơ ” lên thiếp mời dự đám cưới con trai ông. Không hiểu vì sợ sệt, nể nang hay vì tình cảm mà ngày cưới con ông đúng trưa ngày thứ hai ngày làm việc đầu tuần mùng 5/9 tại nhà hàng Cửu Long chỉ riêng phòng tiền sảnh đếm qua đã lên tới 90 mâm đã có hàng trăm xe hơi đậu kín đường. Không biết có phải tham khảo thủ trưởng tỉnh bạn hay không mà ông Huỳnh Văn Phương( Tám Phượng ) một cán bộ công tác tại Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Bạc Liêu cũng lại in dành dành tên ông cũng cơ quan ông trong thiếp mời đám cưới con gái ông được tổ chức vào hồi 16giờ 30 tại nhà riêng của ông ở 198 Nguyễn văn Linh Khóm 10 phường 1 Thành phố Bạc Liêu. Còn khi ông cụ thân sinh ra ông Trần Văn Thượng Uỷ viên thường vụ huyện uỷ, Trưởng công an huyện Giồng Riềng và ông Trần Văn Tại Phó phòng công tác Chính trị và quản lý Công an tỉnh Kiên Giang qua đời thì Công an Huyện Giồng Riềng đã nhanh chóng phát thông báo “về tin buồn” trong công văn số 698/TB-CAH do thượng tác Nguyễn Văn Thiệp Phó trưởng công an huyện Giồng Riềng kí gửi tới Giám đốc CA tỉnh Kiên Giang, Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Giồng Riềng, các phòng ban nghiệp vụ tỉnh Kiên Giang, Công an các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, các ban, ngành đoàn thể, cấp huyện, cấp uỷ, UBND các xã, thị trấn.. tóm lại không sót một cơ quan , đoàn thể nào trong tỉnh. Công văn này còn ghi rõ địa điểm và thời gian hai ngày tổ chức lễ viếng để các cơ quan “biết đến chia buồn cùng gia đình”. Việc làm này kì lạ đến độ Bí thư Huyện uỷ, và chủ tỉnh UBND Huyện Giồng Riềng nói rằng ‘từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy”. Còn thư của một cán bộ về hưu trong tỉnh gửi lên cơ quan cho biết “phong bì phúng điều chật ních hòm, làm gia đình phải thay hòm khác”…
            Các quan dân thường thường bậc trung còn nghĩ ra cách dựa vào công vụ mà kiếm tiền còn thế. Phải chẳng đây là hành vi tham nhũng. Mới hay này lễ ngày tế. Đường Hà Nội chật cứng các xe ngoại tỉnh rồi rẽ về đậu kín sân các Bộ, các ban, các ngành Trung ương để dâng quà cáp. Tham nhũng là dòng chẩy thống nhất từ trên xuống dưới như thế trách chi.
Lục Dân