Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI TẠI NGŨ

Phạm Mạn
Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011 10:20 PM
 
  Hết phép trở về đơn vị:   Anh em trong tiểu đội xúm quanh Bê hỏi chuyện gia đình , quê hương…Một lúc,một anh hỏi : “ tớ hỏi thật cậu, đêm đầu cậu “nổ”mấy loạt ?” Bê nghiêm mặt : “mệt bỏ mẹ ! chẳng làm gì cả !”Nghe Bê nói thế,cả tiểu đội nhao nhao phản đối bằng nhiều giọng khác nhau. Có anh nói nghiêm khắc, có anh giọng dỗ dành, có năm anh khác đồng loạt quỳ xuống sụp lạy: “Chúng con xin quỳ lạy Ngài ạ,Ngài là ông Tiên ạ ! Nếu ngài không khai thật với anh em tức là ngài bắt anh em quỳ đến tối !!”Trước “áp lực” bức cung đủ kiểu, Bê buộc phải khai: “thú thật”đêm đầu chỉ có một lần!” Cả tiểu đội lại nhao nhao phản đối và tiếp tục “bức cung” đợt hai. Không chịu được “đòn tra tấn”, Bê phải: “Tớ nói thật, chỉ có HAI LOẠT thôi !” “Đòn tra khảo” lại tiếp tục!`Cứ thế cho đến  khi Bê nói câu này mới được cả tiểu đội tha cho: “có thể chứ!” Và câu nói của Bê sau cùng là : “Tớ xin thề với các cậu đêm đầu TỚ CHỈ XƠI CÓ 5 LOẠT thôi !!!”
  Bê giải thich vấn đè vợ đẻ non: Sáu tháng sau  đi công tác,Bê có tranh thủ nghỉ một đêm ở nhà. Và 7 tháng sau ở đơn vị, Bê nhận đươc thư nhà báo tin vợ đẻ con trai. Cả tiểu đội cùng chia vui. Hóm là tay hay soi mói. Nhân lúc tiểu đội tập hát, Hóm nói: “Này, Bê! tớ thắc mắc, cậu về phép tháng giêng mà tháng bảy vợ cậu đẻ; liệu thằng bé có phải con của cậu không hay là con của lão hàng xóm?”Cả tiểu đội nhao nhao: “Ừ, tó cũng nghi lắm!” Bê cười tự tin giải thích:
  -“Đúng là con tớ một tram phân trăm!!Chắc các cậu có nhớ  tháng trước, tớ có tranh thủ qua nhà . Thằng con tớ mới sáu tháng trong bụng nhưng nó khôn lắm, nó biết “giữ của” cho tớ. (Tớ không chơi trò vẽ lính cầm súng như các cụ ngày xưa”). Nó bị đẻ non là tại tớ. Hôm tớ về “đột kích”bất ngờ, chỉ vợ tớ biết, im ắng như thế thằng bé biết sao được! Gần nửa đêm “của quý” tớ gặp “của quý” vợ. Thằng bé nằm trong thai thấy động bất thường tưởng lão hàng xóm,hai tay nó vồ chặt cái “đầu rùa” của tớ, tớ nhột quá không chịu nổi, tớ vội rút nhanh ra, tớ cảm giác là thằng bé bị kéo theo một quãng. Nếu thằng bé không bị bố nó kéo, thì hành trinh nó đi hết quãng đờng là 9 tháng 10 ngày. Nhưng bố nó đã kéo lê nó gần một phần ba quãng đường.Tất cả lý do khiến vợ tớ ĐẺ NON 7 THÁNG LÀ NHƯ THẾ !!!
                Chuyện này diễn ra ở doanh trạiđơn vị tôi đóng ở SÀM SƠN làm công trình quốc phòng năm 1958