Trang chủ » Văn học nước ngoài

LÀM MẶT

Vũ Phong Tạo dịch
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 9:05 PM

Trần Chính Hân là một nhà văn nổi bật trên văn đàn Hán ngữ ở Thái Lan.
Ông sinh năm 1948 tại Malaysia. Quê cha đất tổ tại huyện Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Là kỹ sư cơ khí, làm thương nghiệp, song Trần Chính Hân say mê  sáng tác văn học và có thành tựu trên văn đàn Thái Lan. Trần Chính Hân chẳng những  sáng tác tiểu thuyết, thi ca, viết bình luận văn học, mà còn phiên dịch tác phẩm văn học.
Trần Chính Hân đã xuất bản: Tập thơ “Trong năm ngón tay”, Tập truyện ngắn “Cây xanh với con đường du lịch”, Tập truyện mini “Truyện mini của Trần Chính Hân”, v.v…
Tác phẩm “Làm mặt” của ông được chọn in trong bộ sách “300 truyện mini nước ngoài đặc sắc”, do Nhà xuất bản Văn nghệ Bách Hoa Châu, Trung Quốc ấn hành.
                                                             ***
Thập niên 90 rồi mà…
Ngay từ mấy chục năm trước, ngành phẫu thuật ngoại khoa đã có bước ngoặt lớn, vươn cánh tay đến chỉnh hình làm đẹp dung nhan hình thể của con người. Đúng như một câu thuật ngữ quảng cáo rùm beng: Đột phá kinh thiên động địa, chấn động giới thẩm mỹ!
Vô luận là những khiếm khuyết trong vẻ đẹp trời phú, hay những xây xước sau khi sinh, hoặc là nâng cao sống mũi, loại trừ mọng mắt, bơm bầu vú giả, kéo căng da mặt, gom lưỡng quyền, chỉnh sửa cằm, sửa da mắt, thậm chí làm cho da toàn thân trắng muốt, thẩm mỹ gương mặt, trang điểm núm vú, trang điểm lỗ rốn, đến chỉnh sửa âm bộ, phẫu thuật ngoại khoa về mọi phương diện đều đã đạt tới những thành tựu khiến mọi người hài lòng thẩm ý. Còn những việc vẽ tỉa lông mày, thêm bớt nốt ruồi, loại trừ nếp nhăn tuổi   già, càng là những trò trẻ con mà thôi!
Hơn nữa, vào thập niên 90 này, càng có sự phát triển chưa từng có trong lịch sử, với những đột phá cải biến hành vi của con người, nếu như chính phủ mà không kịp thời áp dụng đối sách, thì cái thế giới này sẽ biến thành…
Lại nói về Thẩm mỹ viện của thầy thuốc Trương, một bác sĩ ngoại khoa bậc thầy, từ khi khai trương ở thành phố này đến nay, những lãnh tụ nhân tài đột nhiên xuất hiện nhung nhúc, hơn nữa từ mọi lĩnh vực, bất luận là giới chính trị, giới tài chính kinh tế, giới giáo dục, giới thương gia, đều xuất hiện với tư thế dẫn đầu uy phong lẫm liệt.
Tại nơi đây, trước tiên cần tìm hiểu kỹ thuật chỉnh hình sang sửa dung nhan của giáo sư bác sĩ Trương đã.
Tay nghề cao siêu hạng nhất của giáo sư bác sĩ Trương chính là “làm mặt”!
Da mặt của người ta chính là bộ mặt, bộ mặt chính là danh dự, danh dự chính là mục đích sinh tồn của loài người. Không có bộ mặt thì làm sao trông ra người chứ, trông không ra người thì làm sao mà làm người được chứ? Cho nên thành tựu trác việt của giáo sư bác sĩ Trương chính là bắt đầu làm từ bộ mặt, mà môn phẫu thuật này của ông gọi là “Làm mặt”.
Kéo căng da mặt, loại bỏ vết nhăn là tiểu phẫu thuật, là phẫu thuật cò con, còn phẫu thuật cao siêu nhất của giáo sư bác sĩ Trương là “độn” da mặt lên. Theo yêu cầu của khách hàng, giáo sư bác sĩ Trương tiêm một lượng thích hợp dung dịch “thuốc đạo đức hoá” vào dưới da, da mặt của khách hàng sẽ dầy lên theo thời gian tăng lên.
Da mặt dầy lên cũng có nghĩa là bộ mặt dầy lên, cho nên tất cả những khách hàng trải qua sự điều chỉnh của giáo sư bác sĩ Trương, không có một người nào không xuất đầu lộ diện với bộ mặt dầy nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của mình.
Mặt của người làm chính trị vô cảm lạnh lùng nói: “Trước đây không có ghế, tôi có thể nói này nói nọ, nay ngồi vào ghế rồi, không thể nhìn sắc mặt người khác chứ!”
Mặt của giới tài chính thương gia cười mà thớ thịt mặt không rung, nói: “Chữ Lợi trước hết, người mà không vì mình, thì trời du đất diệt!”
Những người làm nghề “vì lợi ích trăm năm trồng người” mặt không đỏ thở không gấp, nói: “Nhận xét sai con em người ta phải chăng là bản sắc của thế hệ chúng tôi?”
Hình như vìthế, mà đảng viên cán bộ chính quyền của thành phố này hễ đi ra ngoài làm việc là không có người nào là không phất lên, chỉ chốc lát đã từ cơ sở nhảy tót lên đại biểu khu, đại biểu tỉnh, đại biểu nước, thậm chí làm Bộ trưởngảtong chính phủ trung ương.
Còn giới tài chính doanh nhân, càng là nhân tài tuấn kiệt xuất hiện nhiều phương. Nào là “Chu Đào hiện đại”, nào là thế hệ “kỳ tài thương giới”, càng đẩy cao trào kinh tế nước nhà lên những cao trào mới này nọ, làm rạng rỡ bộ mặt cuả thành phố quê hương.
Liêm xỉ, đạo đức tín nghĩa ư! Đã không phải là xiêm áo của người ta nữa, người người trắng trợn trần truồng ra vẻ ta đây, cứ vênh váo bộ mặt đã dầy cộp của mình lên.
Ngoài thủ thuật tiêm chích dung dịch, giáo sư bác sĩ Trương còn có một hệ thống thủ thuật nghiên cứu con đường thành công cho các quan cao chức trọng thương nhân tỷ phú.
Cắt hai mảng da mông đít, sau đó dùng kỹ thuật thần kỳ độn vào dưới da mặt. Theo giải thuyết của giáo sư bác sĩ Trương, làm như vậy có thể làm cho da mặt vĩnh viễn dầy lên, hơn nữa càng làm cho nụ cười hài hoà tự nhiên hoá, so với loại mặt dầy trên, da mặt được độn nhiều lớp da mông đít có thể làm cho đương sự vĩnh viễn không cảm thấy ánh mắt sắc lẹm của người khác phóng vào, thậm chí không cảm thấy mất sĩ diện mà hối hận ăn năn trong lòng, thậm chí tình cảm đỏ mặt vì xấu hổ càng là chuyện xa vời!
Đương nhiên, những thủ thuật cao siêu này không thể phổ cập đến đại đa số dân chúng.
Giáo sư bác sĩ Trương nói: quan hệ giữa kẻ thống trị với người bị trị không thể không giữ lại, cho nên thủ thuật này cũng phải bảo lưu cho tầng lớp quan cao quyền lớn thương gia tỷ phú chứ!
Sau khi tìm hiểu thủ thuật thẩm mỹ trác việt, nhất là thủ thuật “làm mặt” của      giáo sư bác sĩ Trương, Thủ tướng với tư cách người lãnh đạo quốc gia, triệu tập hội nghị nội các ngay trong đêm, đồng thời quyết định lập tức đặc cách mời giáo sư bác sĩ Trương ra nhậm chức Cục trưởng Cục Huấn luyện nhân tài quốc gia, chẳng phải là đối    sách lẽ đương nhiên đó sao?
Đương nhiên chứ, bởi vì hiện tại đã là thập niên 90 rồi mà…
VŨ PHONG TẠO dịch