Trang chủ » Tin văn và...

MẤY KIỂU ẢNH GHI NHANH TẠI SAPA

Trần Nhương
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2010 9:13 PM


Đêm Sapa không ngủ
 
 Phía sau nhà thờ Sapa các con chiên người dân tộc đang múa theo điệu của những ca khúc tha thiết, dịu dàng rất Việt Nam. Tôi nghe thấy hay hơn cả bài hát Việt, không thấy nêu tên tác giả. Công giáo xã hội hóa rất nhanh nhạy


Phố nướng Sapa. Mấy năm nay ở đây phát triển các món nướng. Đêm se se ra ngồi nhâm nhi chén rượu với chim sẻ đá nướng, gà ác nướng, ngô nướng...cũng thú vị
 


Cô gái rất trẻ người Mông bán hàng ngay bên vệ đường, phía sau là cậu quý tử nằm ngắm trời xanh. Nghe nói cô ấy không sinh được con trai nên vừa mua được thàng cu giá 3 triệu PV báo Người cao tuổi hỏi: mua ở đâu? Tao mua ở trong bản, có người trả tao 6 triệu rồi đấy, tao không có con giai tao nuôi nó..

























Chú bé 4 tháng tuổi vô tư nằm bên vệ đường phía sau chỗ bán hàng của mẹ. Chịu đựng với nắng gió từ bé sẽ cho một bản lĩnh dân tộc Mông... (cận cảnh)


Bé Dô dân tộc Mông, 5 tuổi vừa địu em 3 tháng tuổi vừa đi bán hàng lưu niệm tại khu Thác Bạc. Cô bé bằng tuổi cháu nội tôi đi mẫu giáo và nhiều khi phải bón cơm


Làm một kiểu kỉ niệm với chị em bé Dô


TN có lời chào mừng bà con trong ngày khai mạc lễ hội trên mây 
 
 
Cô Di, người Mông, 20 tuổi 2 con. Cô lên núi Hàm Rồng không bán hàng gì chỉ làm người mẫu, ai chụp ảnh thì tặng một chút cho cháu bé. Trần tôi cũng làm một nháy
 
 
Chợ tình Sapa đêm 1-5-2010
 
 
Buổi lễ sáng chủ nhật 2-5 tại nhà thờ Sapa. Rất đông giáo dân là người dân tộc
 
 
 
Mẹ vào lễ Chúa, chị em mình ngồi chơi ngoài cửa nhà thờ
 
 
 
Ngóng đợi