Trang chủ » Tin văn và...

DU HÍ SAPA

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2010 10:58 PM
Nhân dịp nghỉ lễ, Báo Người cao tuổi VN tổ chức cho các gia đình trong cơ quan đi nghỉ Sapa. Vợ chồng tôi làm một xuất ăn theo ngon ơ. Chuyến tàu du lịch chạy suốt đêm sáng sớm đến Lào Cai. Xuống ga xe đã đón phi ngay sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Bà con người Việt và nhân dân Hà Khẩu nồng nhiệt đón đoàn, nhất là lúc vào mua hàng. Con sông Hồng nơi đây nhỏ đến nỗi tưởng với tay là sang đất quê mình. Đúng là núi liền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh. Chỉ có năm 1979 răng cắn cho môi một cái nhớ đời. Ví von gì chứ ví von kiểu này hơi bị ngại vì cái răng cứng mà cái môi mềm rất đễ bị tai họa.
  Buổi trưa ăn một bữa lẩu nấm Hà Khẩu sau đó đi chơi quanh thị trấn. Buổi chiều chúng tôi lên Sapa để tối nay kịp dự lễ hội trên mây. Cho vài cái ảnh lên phục vụ bà con...
 
 Làm một kiểu trên đất Trung Hoa


Cửa hàng ở Hà Khẩu có cái tên rất ấn tượng
 
Quảng cáo du lịch Hạ Long rất to nhưng bây giờ họ không tổ chức du lịch VN nữa. Còn dân ta vẫn sang du lịch TQ ầm ầm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







TN bắn một điếu thuốc lào Trung Hoa rất bành trướng

 
 


























Chắc cửa hàng của Trung Quốc nên bán hàng Việt Nam chất lượng cao mà không có chữ Việt nào. Tại đây bán bánh đậu xanh, bánh phồng tôm, kẹo dừa...