Trang chủ » Tin văn và...

KHI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO HÀ NÔI ĐỂ MẮT ĐẾN VÀ TUYÊN BỐ

Bách Ngân Hoàng Thành
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 8:51 AM
 
     Ngày 20/1/2010 UBTP Hà Nội có cuộc họp để trình bày dự án về cải tạo Hồ của Hà Nội với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp. Bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh “ Tiếp nối truyền thồng Thủ đô ngàn năm .Thành phố đặc biệt quan tâm bảo tồn ,phát huy các di sản hà Nội ,trong đó có các hồ nước bằng việc chống lấn chiếm, làm trong và làm hồ sạch, đẹp hơn”.Theo dự án này ngoài việc đầu tư gần 1500 tỉ trong ngân sách để cải tạo 65 hồ trong số 111 hồ còn lại UBND còn kêu gọi các doanh nghiệp chung tay góp vốn để việc cải tạo hồ Hà Nội đạt được mục tiêu đề ra. Và ngay trong cuộc họp đó các doanh nghiệp đã ủng hộ theo hình thức quyên góp được 296 tỉ đồng, đồng thời đề nghị được ủy ban cho các doanh nghiệp được cải tạo một số hồ như hồ Đầm Hồng, Ba Mẫu theo hình thức BT và BOT với số vốn đầu tư là 430 tỉ đồng . Điều này chứng tỏ dự án cải tạo hồ đã trở thành một mối quan tâm của các doanh nghiệp…. Nhưng nhìn từ thực trạng hồ của Hà Nội từ trên 200 hồ với diện tích hơn 2000 ha khi ta tiếp quản thủ đô năm 1954 đến nay Hà Nội chỉ còn 111 hồ với 1165 ha mới thấy  cuộc họp bàn về dự án này có thể nói là quá chậm trước những đề nghị bức thiết của nhân dân Hà Nội trong đó có những nhà trí thức văn hóa vì tình trạng hồ nước của Thủ đô bị ô nhiễm, xâm lấn ,bị bức tử cách đây trên dưới một thập kỉ.( tôi còn nhớ cách đây hơn ba mươi năm họa sĩ biếm họa Quân đội Nguyễn Nghiêm đã có bức tranh châm biếm nổi tiếng vẽ một cụ già chỉ ba toong xuống mảnh đất bảo cháu nội “chỗ này ngày xưa là Hồ tây cháu ạ ” Nhất là khi đại lễ Thăng Long chỉ còn hơn 200 ngày nữa.Và chính nhờ sự can thiệp quyết liệt bằng những lá thư ngỏ của giới trí thức, nhà văn( có lẽ ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Thành Phố Hà Nội là người có thể đi vào từ điển Ghi Nét về việc nhận được nhiều thư ngỏ phản đối nhất từ giới trí thức ,văn hóa và ông không hề có một hồi âm nào ) thì Hồ Tây mới tạm thoát khỏi bị bức tử bởi dự án có cái tên màu mè “Thủy cung Thăng long” ,hồ công viên Thống nhất không bị khách sạn 4 sao Sas lấn chiếm. Điều thứ hai là ngay trong cuộc họp có thể nói là khẩn thiết này thì ngoài việc huy động vốn những biện pháp cần nhất là chống lấn chiếm, chống gây ô nhiễm cho mặt nước hồ vẫn không được đưa ra. Điều thứ ba là trong khi bàn về thực hiện án cải tạo hồ thì hồ Phùng Khoang lá phổi phía tây của Hà Nội rộng 16 ha đã bị lấp tới 2/3 theo quyết định thu hồi của chính UBNDTPHN vào ngày 18/3/2009 để giao cho TCT Đầu tư và xây dựng nhà ở Hà Nội( một trong những doanh nghiệp vừa ủng hộ dự án cải tạo hồ ) cùng với một công ty thành viên của tập đoàn xây dưng Nam Cường. Người ta mới nghiệm thấy một hiện tượng là từ đầu năm đến nay- giai đoạn đang chuẩn bị các kì đại hội các nhà lãnh Hà Nội hay đưa ra những ý kiến có vẻ hợp lòng dân như cấm không biếu quà ,cho lãnh đạo, cấm dùng xe công làm việc riêng trong dịp tết và nay là dự án bảo vệ hồ khi có thể coi mọi sự xâm chiếm, làm ô nhiễm hồ Hà Nội đã gần như như đến hồi kết. Còn việc làm thì …Dư luận nhân dân Hà Nội có thể vui mừng khi UBNDTP đã có dự án để cải tạo, giữ gìn hồ nước của Hà Nội nhưng cũng thật lo khi mọi sự án vẫn trên giấy trong khi sự lấn chiếm, bức tử gây ô nhiễm hồ nước Hà Nội đang diễn ra hàng ngày và ngày càng quyết liệt hơn. Ngoài ra dư luận còn băn khoăn dù sao hồ đã được UB để mắt đến còn tình trạng hệ thống sông ngòi kể cả những con sông nổi tiếng làm nên thương hiệu Hà Thành của Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Lừ ,sông Sét ,sông Hồng ,và cả sông Đáy … cũng đang sống dở chết dở vì lấn chiếm, vì ô nhiễm thì bao giờ các vị lãnh đạo mới để mắt đến mà cho ra dự án … .