Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ THƠ VIỆT PHƯƠNG GIA NHẬP HỘI NHÀ VĂN VN

Việt Khôi
Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010 8:35 AM
TNc: Cho đến sáng chủ nhật danh sách chính thức hội viên vừa kết nạp chưa được HNVVN công bố. Tuy thế 40 người được kết nạp đã mở rượu ăn mừng rồi. Trannhuong.com chúc mừng nhà thơ "có hạng" Việt Phương 82 tuổi mới "kết duyên"
 
 - Chiều nay (23/01/2010) BCH Hội nhà văn Việt Nam đã đưa ra những quyết định cuối cùng về giải thưởng văn học năm 2009 và danh sách kết nạp hội viên mới.
Mô tả ảnh.
 
Nhà thơ Việt Phương
 
Theo đó, năm nay có thêm 40 cây bút trở thành hội viên mới của Hội nhà văn Việt Nam. Đáng chú ý là trong số hội viên mới được kết nạp năm nay có nhà thơ lão thành Việt Phương (sinh năm 1928), tác giả của những tập thơ nổi tiếng một thời như Cửa mở, và sau này là Cửa đã mở, Bơ vơ đông đảo…
Xung quanh việc xét giải thưởng văn học năm 2009 được dự đoán là kịch tính vì trước đó đã bùng lên một cuộc tranh luận xung quanh một tập thơ, cuối cùng lại có kết quả khá bất ngờ. Chỉ duy nhất tập tiểu luận phê bình Tản mạn nghiệp văn của nhà văn Đinh Quang Tốn giành giải thưởng chính thức của Hội nhà văn Việt Nam.
Cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh (vừa đoạt giải Vàng sách hay năm 2009 của Hội Xuất bản…) đáng tiếc đã thiếu một phiếu mới quá bán nên không thể đoạt giải chính thức mà chỉ được Tặng thưởng của Hội nhà văn Việt Nam
Tập thơ Đừng múc cạn nỗi buồn của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh gây xôn xao dư luận không hẳn vì chất lượng tác phẩm mà bởi vì cuộc tranh luận khá nóng xung quanh việc Hội đồng Thơ không đề cử cuốn sách này, trong khi một số thành viên Hội đồng Chung khảo giải thưởng lại căn cứ theo quy chế của Hội muốn “nhặt” lên đưa vào diện xét giải.
Dư luận càng chú ý hơn khi nhà thơ Trần Mạnh Hảo tuyên bố (theo ông) “đây là tập thơ hay nhất tính từ năm 1975 đến nay” trong khi nhà thơ Vũ Quần Phương lại ví von vui là tập thơ này mới chỉ là “người đẹp tổ dân phố” chưa thể đi thi Hoa hậu, lại càng không thể đội vương miện lên được!
Cuối cùng thì Đừng múc cạn nỗi buồn cũng vẫn lọt vào vòng Chung khảo do chính Ban Chung khảo quyết định bằng hình thức bỏ phiếu (quá bán). Thế nhưng khi bỏ phiếu chọn Giải thưởng Hội nhà văn thì Đừng múc cạn nỗi buồn lại phải "buồn" vì vẫn trượt! Tiểu thuyết Sống khó hơn là chết của nhà văn Trung Trung Đỉnh vốn được kỳ vọng ở vòng Sơ khảo thì vào Chung khảo cũng không có giải!
Một lần nữa xin chúc mừng nhà thơ lão thành Việt Phương! Danh sách các cây bút vừa được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.
 
•Việt Khôi
Nguồn: VietNamNet