Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN MÔNG CỔ MỔ TIM Ở VIỆT NAM

Trần Nhương
Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2010 7:50 PM

Chiều nay sau khi dự cuộc họp báo tổng kết Hội nghị quốc tế quảng bá văn học VN, chúng tôi đến bệnh viện tim mạch TW đẻ thăm Datwel.
  Tiến sĩ Dát (tên VN là Viên) là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam đồng thời là một nhà văn, nhà dịch thuật, ông sang dự hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam. Mấy ngày nay bỗng nhiên ông bị khó thờ và mất ngủ. Ông có nói với Chủ tịch Hữu Thỉnh. Hữu Thỉnh cử chị Lê Thị Hải phó văn phòng đi liên hệ để Dat đi khám bệnh. Vào viện tim mạch khám người ta chẩn đoán Dat bị hẹp động mạch vành, cần phải mổ gấp. Thế là Văn phòng Hội Nhà văn đưa Dat vào viện. Vì phải mổ dịch vụ nên Văn phòng Hội ứng ra 67 triệu đồng cho công việc khẩn trương. Mọi việc rồi hạ hồi phân giải, cứu người là trọng.
Vừa hôm qua Dat mổ nội soi, hôm nay (20-1) Dat đã ra viện. Tôi, Hoàng Minh Tường và chị Hải đến đã thấy Dat tươi cười chờ đón. Chị Hải làm thủ tục cho Dat ra viện rồi chúng tôi đưa Dat về khách sạn.
Phải nói việc tình nghĩa này Hội ta lo rất chu đáo, anh chị em văn phòng sau hội nghị mệt mỏi nhưng vẫn luôn sẵn sàng giúp bạn bè quốc tế.
Tháng 8 năm 2007 năm nhà văn chúng tôi là Tô Đức Chiêu, Nguyễn Khắc Phục, Thúy Toàn, Hoàng Minh Tường, Trần Nhương sang thăm Mông Cổ. Tiến sĩ Dat đã nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi và ông dẫn chúng tôi về với thảo nguyên mênh mông của đất nước Thành Cát Tư Hãn. Chuyến đi có 1 tuần lễ nhưng đầy ấn tượng và vui vẻ. Trần Nhương đã viết cả một thiên ký sự in trong tập Cơm bụi chấm com.
Mừng cho Dat tai qua nạn khỏi. Dat bảo ở Việt Nam y học có khi hiện đại hơn bên Mông Cổ, tôi không ngờ nhanh khỏe lại như thế.
Hoàng Minh Tường tặng Ts Dat cuốn tiểu thuyết đình đám của mình Thời của thánh thần và tập bài viết về chuyến đi Mông Cổ đáng nhớ năm 2007.