Trang chủ » Tin văn và...

CÙNG OLEX THĂM NHÀ TÔ ĐỨC CHIÊU

Trần Nhương
Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 8:09 PM

Ngày mai 19-1-2010 Olex Babưkhin trở về đất nước Nga xa xôi. Ông là trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn Nga sang dự hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam. Ông là người bạn của chúng tôi nhiều năm nay. Nhớ năm 1994, tôi cùng nhà văn Thúy Toàn, Tô Đức Chiêu sang thăm Hội Nhà văn Nga, Ôlex đón tiếp chúng tôi và tự mình lái xe đưa chúng tôi bát ngát trên từng cây số. Chuyến đi của chúng tôi không ngờ lại mang một sứ mạng rất oách: đoàn nhà văn đầu tiên sang thăm sau khi Liên Xô tan dã. Hôm gặp Olex ông bảo ảnh chúng mày vẫn treo trang trọng ở thư viện Hội Nhà văn Nga. Ông bảo tôi mày chụp cái ảnh chúng ta gặp nhau ở Việt Nam để tao mang về treo lên làm đối chứng sau 15 năm. Chuyến đi ấy chúng tôi không ngờ được Rasun Gamzatov tiếp. Trong câu chuyện ông hóm hỉnh kể: Tôi có được thưởng mấy Huân chương nhưng tôi không hề nhớ, chỉ có một lần bị kỷ luật vì lằng nhằng với một em là nhớ. Hồi đó tôi chụp rất nhiều ảnh, máy phim chứ chưa có mấy kỹ thuật số như bây giờ mà bây giờ không biết để ảnh chỗ nào.
 Nhà Tô Đức Chiêu tít bên làng Xuân Đỗ quận Long Biên. Xe Hội đưa đi nhưng không đủ chỗ nên tôi và chú Hoàng Minh Tường đi xe máy. Đoàn gồm có Thúy Toàn, Vũ Nho, Hoàng Minh Tường và tôi. Bữa cơm trưa tại ngôi nhà rất đẹp của Tô Đức Chiêu rất vui vẻ. Olex cứ bảo Bá tước Tô Đức Chiêu giống như Bá tước Tonxtoi ngày xưa. Olex thích uống rượu quốc lủi nên votka dẹp sang một bên. Olex ăn rất khá các món lòng lợn, bánh chưng và chấm nước mắm đẫm.
Trong bữa ăn anh nào cũng bập bẹ tiếng Nga chỉ có bác Toàn là nói như tiếng Việt. Olex, Vũ Nho, Hoàng Minh Tường hát vang các bài hát Nga…Mấy anh già gặp nhau mà hồn nhiên như cánh @.
Ngày mai Olex đã về xứ lạnh. Ông nói các bạn trở lại Nga với chúng tôi nhá. Hẹn gặp nhau ở Mat…
 Chụp một kiểu trước nhà Tô Đức Chiêu. Trái sang: Trần Nhương, Vũ Nho, Tô Đức Chiêu, Olex, Thúy Toàn, Hoàng Minh Tường
 Olex với kí họa TN tặng
 
Olex sờ đầu ông Hổ