Trang chủ » Tin văn và...

CÁC NHÀ VĂN QUỐC TẾ THĂM VỊNH HẠ LONG

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2010 7:47 AM
Chguyến đi Hạ longị nào của Hội nhà văn việt nam lại có quy mô
Sau những ngày hội họp ở Hà Nội, các nhà văn quốc tế và các nhà văn Việt Nam đã có chuyến du kịch Hạ Long. Có lẽ chưa có một hội nghị nào của Hội  Nhà văn VN tổ chức lại quy mô hoành tráng như thế.
  Chuyến đi kín khách trên 6 chiếc xe loại sang. Khách quốc tế và khách nội địa ngồi chung rất vui vẻ. Dẫn đầu đoàn xe có xe cảnh sát đèn xanh đèn đỏ hú còi như một nguyên thủ quốc gia. Kể ra cũng oách nhưng có điều gì đó hơi quan trọng hóa. Nhất là khách quốc tế có lẽ sự nghiêm trọng quá lại làm các bạn e ngại. Nhưng nghĩ lại với kiểu giao thông của ta thì có một xe dẹp đường cũng thật đắc địa.
 Vui vô cùng vì đây hầu hết bạn bè văn chương gặp nhau được nhà nước tài trợ. Tôi gặp lại Olex Babơkhin, trưởng ban đối ngoại nhà văn Nga mà tôi đã gặp từ những năm 1994 tại Matxcơva. Tôi gặp lại các bạn Tô Hoàng, Nguyễn Duy Sài Gòn, gặp Thái Bá Lợi Đà Nẵng, gặp Phạm Quang Trung, Phạm Quốc ca Lâm Đồng…Ngay ở Hà Nội nhiều bạn mà lâu ngày mới gặp. Đặc biệt chuyến đi này cùng anh Nguyễn Tiến Lộc và Đỗ Quyên từ Ca Na Đa về dự hội nghị. Vì bị ngã nên mấy ngày hội nghị tôi không đến được. Chả mấy khi đi du lịch cùng các bạn trên quê hương của mình. Đỗ Quyên về VN thì trông trẻ ra và đẹp trai hơn. Quyên bảo về đây hình như hợp khí hậu hơn thì phải. Còn anh Lộc thì bị viêm họng liên tục, anh nói không khí bị ô nhiễm khiến cái họng mình chống lại quyết liệt Cái anh nhà văn gặp nhau là chuyện trên trời dưới biển.Thái Bá Lợi kể hóa ra Hữu Thỉnh biết tiếng Việt vì hôm khai mạc thấy thỉnh đên ông Nga thì xì xồ, đến ông Mỹ cũng xì xồ mà thấy ai cũng gật đầu. Rồi gặp ông Mai Quốc Liên thấy Mai Quốc Liên cũng gật đầu. Thế thì chả là HT cũng biết tiếng Việt à.
Xe chạy theo đoàn vào nhưng khúc cua trông rất hoành tráng, xe cảnh sát chạy phía trước. Điều bất ngờ tôi gặp vợ chồng nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, anh Lãm thì 92 tuổi, chị Trang 75 tuổi. Một chuyến đi dã ngoại như thế mà ông già hơn 90 tuổi vẫn kiên cường theo suốt chuyến đi là một kì diệu.
Đưa tạm một só ảnh lên trước khi viết được bài tường thuật đầy đủ…(Đưa ảnh lên không nổi vì mạng wifi phập phù quá. Thôi đành chờ về Hà Nội)