Trang chủ » Tin văn và...

CHUYỆN GHI BÊN LỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2010 5:49 PM

Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam đã khép lại và được đánh giá là thành công rực rỡ. Trannhuong.com ghi chép những chuyện nhặt được quanh Hội nghị. Vì bị ngã ngay trong phiên khai mạc nên mấy ngày đầu bản web không có mặt. Chỉ đến ngày 8-1 mới tham dự đi Hạ Long và Yên Tử. Dưới đây là những chuyện tôi nhặt chung quanh hội nghị.

Hoành tráng dài ngày nhất

Có thể nói ngay Hội nghị này được Hội Nhà văn tổ chức khá hoành tráng và cơ bản an toàn. Mặc dù còn lúng túng và chưa khoa học một số việc nhưng kết quả khá tốt.
Hội nghị có nguồn kinh phí khá dồi dào nên ít phải chi li. Vì thế nên kéo dài gần tuần lễ còn đi tham quan mấy ngày Hạ Long, Yên Tử. Ngoài quà tặng còn ca nhạc, quan họ véo von phục vụ bạn bẻ quốc tế.
Có tới hơn 100 đại biểu từ 32 quốc gia. Có tới gần 100 tình nguyện viên là các sinh viên ngoại ngữ tham gia đưa đón khách. Có tới gần 200 hội viên HNV cùng tham dự.

Đa dạng sắc tộc, đa dạng tuổi tác

Hơn 100 đại biểu nước ngoài tham dự rất nhiều dân tộc, rất nhiều nền văn hóa tụ họp về đây. Nhà văn quốc nội cũng đông và rất nhiều dân tộc, lứa tuổi. Nhà văn già nhất là nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, 92 tuổi được phu nhân tháp tùng đi 3 ngày hết Hạ Long đến Yên Tử. Nhà văn Achentina Caclot đã 84 tuổi vẫn phăm phăm đi ngắm cảnh Hạ Long, Yên Tử.
Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm 92 tuổi và phu nhân

Ai bảo chúng ta không tự do ?

Buổi bế mạc dự tiệc chiêu đãi, tôi ngồi cạnh nhà thơ Nguyễn Duy. Ông thì thầm vào tai tôi: Sướng thật dự hội nghị quốc tế nhà văn mình mang cả con, cả mẹ, cả chị vợ và vợ đi dự. Tôi ngớ người ra không hiểu. Nguyễn Duy nói đó… đó. Tôi vỡ lẽ ừ đúng rồi. Nguyễn Duy bảo tự do nhất chưa ông chủ website Trannhuong.com ?.

Chủ nghĩa xã hội ưu việt thật

Nguyễn Duy lại kể: Ông Nguyễn Bá Chung, nhà văn dịch giả Mỹ nói với Duy rằng kiểu hội nghị lớn thế này thì ở Mỹ đến 30 năm nữa cũng không tổ chức được. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Nguyễn Duy: Mỹ mà không làm được à ? Nguyễn Duy bảo ông Chung ông ấy nói nếu ở Mỹ tổ chức cái gì cũng phải góp tiền, to thế này góp bao giờ cho đủ. Thế thì chúng ta quá ưu việt còn gì. Nhà nước tài trợ cho công việc quảng bá văn học Việt thế là nhất rồi. Tôi bảo Nguyễn Duy ăn nhằm mẹ gì với mấy cậu đá banh. Nguyễn Duy u ơ không nói gì nữa…

Chỉ những người sáng tác là chả hề hấn gì

Nguyễn Duy nói hội nghị thành công nhưng có 3 nhà văn bị thương: 1- nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân bị ngã rạn xương đòn, trật khớp vai khi ông đi vệ sinh trên tầu du lịch trên biển Hạ Long. Lập tức Lại Nguyên Ân được đưa vào bệnh viện Quảng Ninh mổ cấp cứu. 2- Nhà phê bình văn học Phạm Quang Trung từ Lâm Đồng ra dự hội nghị, vừa chiều 10-1 trên đường trở về Hà Nội thì bị va vào giá để hàng trên xe rách thịt dưới mắt phải. 3- Trần Nhương chủ web thông tấn bị ngã xe máy ngay trong buổi khai mạc hội nghị,  bị khâu 4 mũi mép bên trái. Nguyễn Duy kết luận: Hai nhà phê bình viết linh tinh, một nhà thông tấn hay chọc ngoáy nên bị phạt, còn những nhà sáng tác thì chả hề hắn gì. Nói rồi Nguyễn Duy cười rung hàng ria con kiến trông rất “Cầu Bố”. Tôi đi tìm Phạm Quang Trung và chụp cái ảnh làm kỉ niệm…Vừa giơ máy lên Phạm Quang Trung đã nói lại muốn chụp cái mặt xấu này chứ gì...
Ảnh: Nhà phê bình văn học Phạm Quang Trung bị băng mặt

Nhiều nét quê ta

Ngay từ buổi khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia, BTC mời mọc khách ngồi vào hội trường rất chi phố huyện. Đồng chí MC thì đọc tên nước ngoài ú ớ không thông thoáng. Đêm thơ quốc tế tại Tuần Châu cũng vậy giới thiệu kiểu chào cờ xã ta, Các MC thì nói dài giải thích tràng giang đại hải về ca trù, về thể thơ khiến người nghe mệt ù tai…Ngay cả cái tên Hội nghị cũng quê theo lời của nhà thơ Hoàng Hưng.

Nguyễn Trọng Tạo lên đời

Tại hội nghị này Nguyễn Trọng Tạo thắng đậm. Tại đêm thơ quốc tế đoàn chèo Quảng Ninh hát bài Khúc hát sông quê của Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Lê Huy Mậu. Hôm bế mạc đoàn quan họ Bắc Ninh lại hát bài Làng Quan họ quê tôi do Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Nguyễn Phan Hách. Ở đâu người ta cũng giới thiệu Nguyễn Trọng Tạo. Nguyễn Trọng Tạo đều đứng lên chào giơ tay như nguyên thủ quốc gia. Tối 8-1 tại bữa tiệc do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chiêu đãi, Nguyễn Trọng Tạo mang cả trăm tập thơ Ký ức mắt đen đến tặng búa sua. Nghe nói tập thơ này còn đưa vào làm quà tặng các nhà văn quốc tế, Hội Nhà văn cũng tài trợ cho ít tiền…

Cuộc đấu Trần Nhương và Di Li

Đêm 9-1 cuộc trình diễn hải cẩu và cá heo tại Tuần Châu rất thú vị. Tại đây chú cá heo đã vẽ tranh. Sau đó người ta đấu giá tranh. Giá khởi điểm là 100 ngàn. Hàng trăm người im lặng. Trần Nhương giơ tay xin mua 100 ngàn. Từ phía cánh phải Di Li nhà văn trẻ trả giá 150 ngàn. Trần Nhương không thua: 200 ngàn. Di Li nâng lên 250 ngàn. Và cứ thế hai đối thủ bám sát nhau. Đến khi Trần Nhương trả 500 ngàn thì Di Li nâng lên 600 ngàn. Biết mình nhà văn già không thể theo được nhà văn trẻ nên Trần Nhương nhường cho cô gái trẻ. Ra về mọi người cứ bảo Trần Nhương chỉ cò mồi thôi...
Ảnh: Di Li nhận tranh cá heo vẽ

Phỏng vấn nóng trên xe

Trên đường từ Yên Tử về Hà Nôi, phóng viên Trannhuong.com phỏng vấn nóng các nhà văn về đánh giá hội nghị này.
Nhà thơ Bằng Việt: Các bạn quốc tế đến Việt Nam thế nào thì đi như thế. Điều quan trọng nhất là họ mang theo một hành trang tinh thần rất lớn, hiểu biết về văn hóa Việt, hiểu biết văn học Việt. Tôi cho rằng điều đó chính là thành công của hội nghị.
Lê Thị Hiệu dịch giả hiện ở Cộng hoa Pháp: Trước khi về bạn bè tôi nói mày không cần về đâu, mày không về thì hội nghị ở VN bao giờ cũng thành công tốt đẹp (cười). Vui lắm gặp  bao nhiêu bạn bè. Còn thành công hội nghị thế nào thì anh cho vài phút suy nghĩ (cười)…
Nguyễn Việt Chiến: Quá hay, ăn chơi tối ngày hết Hạ Long lại Yên Tử, chưa bao giờ nhà báo tiếp cận nguồn thông tin đồ sộ. Bản thân tôi đã khai thác được rất nhiều tài liệu từ bạn bè quốc tế.
Đoàn Tử Huyến: Hơi bị choáng, tôi sướng, bạn bè sướng, chưa biết dịch thế nào, thuật thế nào, học thế nào. Hy vọng lần sau nên choáng kiểu khác cho phong phú.
Lâm Thủy dịch giả Hunggary:  sung sướng vô cùng, có thể ngôn ngữ bất đồng nhưng chỉ nhìn nhau đã hiểu hết. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc được có mặt tại hội nghị này…
Inrasara nhà thơ dân tộc Chăm: Có lúc hơi bị Sến, luộm thuộm nhưng tôi được gặp nhiều bạn, giới thiệu được tác phẩm dân tộc thiểu số trong đó có Ỉnrasara với bạn bè quốc tế.
Vũ Quần Phương: Được quá, bây giờ về rồi còn nói gì nữa. Tôi tin lần sau sẽ hay hơn. Bây giờ về tập thể dục cho khỏe để lần sau đi dự (cười)…
Nguyễn Trọng Tạo : Vui, rất vui. Hội nhập không cần ngôn ngữ. Hy vọng lần sau thì các nhà văn VN nói ngoại ngữ và các nhà văn quốc tế nói tiếng Việt…

Ảnh Người đẹp Di Li đối thủ của Trần Nhương
Nhà văn Nguyễn Tiến Lộc (Canada) cùng Vân Anh
 
Hồn nhiên Nguyễn Duy
 
Ngọc Bái và Trần Nhương bên suối Giải oan Yên Tử


Đặng Ái liếc tình
 
 
Trần Nhương và người bạn Nga Alex Babưkhin
 
Trần Nhương và cô gái Yên Tử