Trang chủ » Tin văn và...

VÀI LỜI VỚI CHỊ NGÁT

Nguyễn Quang Lập
Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2009 7:08 PM
Chị Ngát thân mến!
Hôm nọ tôi đi nhậu về, say, nghe chị gọi điện nói chuyện, tôi đang say nên ừ hử cho qua chuyện để ngủ, cũng tưởng chị tâm sự cho vui vậy thôi, không ngờ chị tương một bài trên trannhuong.com, buộc tôi phải nói lại đôi lời với chị.
Về kb phim Canh bạc có dựa vào truyện ngắn Canh bạc gá vợ của Nguyễn Thành Phong hay không, hay là chỉ dựa vào một tin rao vặt không có tên tác giả như chị nói thì để Nguyễn Thành Phong nói lại với chị, dù sao Nguyễn Thành Phong và chị đều là người trong cuộc, trao đổi với nhau nó dễ dàng sáng tỏ hơn.
Riêng tôi nghĩ thế này: phim Canh bạc còn đó, truyện Canh bạc gá vợ còn đó ( Nó được in trong tập Quán tầm Dương- Nhà xuất bản công an), chỉ cần xem lại phim đọc lại truyện là biết thôi mà.
Riêng chị nhắc đến phim Đời Cát thì xin thưa chị thế này: kb phim Đời Cát tôi viết theo sự “ đặt hàng” của Nguyễn Thành Vân, viết xong thì đưa cho Vân là xong nhiệm vụ của tôi. Vân đưa lên Hãng, duyệt được hay không tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau này nghe Vân kể khi chị lên làm giám đốc thì chính chị đã quyết định lấy kb này cho làm phim, tôi rất cảm phục và quí mến chị. Vì phim đạt được một chút ít thành công, đưa đến chút ít vinh quang cho điện ảnh nước nhà, tôi nghĩ điện ảnh nước nhà phải biết đến cái công của chị. Nếu biết ơn thì Hãng phim truyện Việt Nam phải biết ơn chị vì nhờ sự quả quyết và sáng suốt của chị đã đưa đến cho Hãng một phim tốt, vinh danh cho Hãng, rất nhiều năm sau tiếng thơm ấy hãy vẫn còn. Tôi đã nói chuyện này nhiều lần trên các báo. Còn cá nhân tôi tự thấy tôi không có nghĩa vụ phải biết ơn Hãng hay chị, nếu không muốn nói là ngược lại. Sở dĩ phải dài dòng như vậy vì vẫn tồn tại quan niệm ơn huệ theo kiểu “ tao dùng cho mày” đã nảy sinh một cách sai lầm  từ thời điện ảnh bao cấp.
Chúc chị vui khỏe và hạnh phúc
Kính chị
Nguyễn Quang Lập