Trang chủ » Tin văn và...

LẠI THƯA ANH LẬP

Nguyễn Thị Hồng Ngát.
Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2009 11:30 AM
Kính gửi Anh Nguyễn Quang Lập.
Trước hết, phải nói với anh rằng không thể có chuyện “ nói cho vui’ vì chúng ta đều đã là những người lớn tuổi. Không thể coi những thông tin đưa ra về người khác không chính xác trước bạn đọc là chuyện “ nói cho vui” được. Nhất là dù chỉ  vài dòng mục đích là để ca ngợi anh Phong hiền hậu chỉ cười trước mọi chuyện thua thiệt nhưng vô hình chung lại “ phê bình”nhóm tác giả đạo diễn bộ phim mắc 2 lỗi lớn : không ghi tên Nguyễn Thành Phong, lại không trả cả nhuận bút.
Thật tình cho đến giờ tôi vẫn chưa hề được đọc truyện ngắn “ Canh bạc gá vợ” của Nguyễn Thành Phong cùng với tập truyện của anh ấy. Không phải tôi đọc và chuyển từ truyện đó rồi bây giờ” chối” đâu.Trong nghề viết kịch bản điện ảnh thì việc chuyển thể truyện của người khác lên phim là chuyện bình thường, cũng như anh chuyển từ chuyện “ Hai người trên sân ga” của Hữu Phương thành kịch bản “Đời cát” vậy. Nhưng quả tình khi ấy trên báo Tiền Phong chỉ vẻn vẹn có vậy. Đã 20 năm trôi qua rồi bây giờ nói chuyện hơn thua cũng chẳng để làm gì nhưng chuyện quả thật chỉ là như vậy.
Còn chuyện Đời cát nổi tiếng (“ ầm ĩ một thời”- chữ của anh) không phải tôi “kể công” gì mà cũng chỉ là bắt chước anh theo kiểu “ tiện đây nói luôn” thôi. Tất cả mọi người bỏ công sức, tài năng ra cũng là chỉ để góp phần cho diện ảnh VN có được một thành quả nào đó. Chúng ta cám ơn lẫn nhau. Điều đó có gì lạ?
Chúc anh sức khỏe.
   Nguyễn Thị Hồng Ngát.