Trang chủ » Tin văn và...

XIN CÁM ƠN NGUYỄN THÀNH PHONG MỘT LẦN NỮA

Nguyễn Thị Hồng Ngát.
Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2009 4:57 AM
 
  Nguyễn Thành Phong thân mến.

Chiều nay chị vừa cùng Lưu Trọng Ninh ngồi với Phong ở 51 Trần Hưng Đạo xong.Chị em chuyện trò vui vẻ sau vài bài qua lại trên trannhuong.com và đúng lúc đó Nguyễn Quang Lập cũng gọi cho Ninh rồi được “ nói ké “ mấy câu với Lập. Vẫn cái giọng cười hề hề thế, Lập trách “ Em viết vậy sao chị lại nhảy chồm chồm lên?” Chị “mắng” trả” Ai bảo em thả ong ra đốt?”. Đọc bài của Phong trên trannhuong.com thấy Phong cư xử thật mềm mại nên đã gọi cho Phong để ngồi với nhau và dù vừa ngồi với nhau xong thì cũng cứ nhờ trannhuong.com gửi mấy dòng này cho Phong đây.
Đúng là cho đến tận giờ , thậm chí cả khi Phong đến ,cả chị và Ninh vẫn “ cãi”, vẫn cho rằng đó là một đoạn đăng trên báo rất ngắn ( giống như đoạn giao vặt) do 20 năm rồi nhớ nhớ quên quên…Nhưng tựu chung dù thế nào thì chuyện nó vẫn như vậy.Vẫn chỉ là truyện vụ án cờ bạc gán vợ của tác giả Phương Nguyên in trên Tiền phong , có cái khổ bé xíu ấy thôi. .( Mọi người ngày ấy cứ nghĩ đây là chuyện gán vợ có thật nên rất xúc động và Giám đốc Hãng muốn đưa lên phim là vì thế! Và ngày ấy cũng đâu có biết cái tên là lạ Phương Nguyên lại là Nguyễn Thành Phong! Cứ tưởng người viết ở đâu trên mạn ngược!).Từ ngày ấy đến giờ cũng chưa hân hạnh được em tặng sách nên chưa được đọc cái truyện Canh bạc gán vợ em in ở trong đó nên Lập nói chị cứ phải phân bua…là vì vậy.Thật ra cả phim và truyện của Canh bạc gán vợ như Phong nói, nó cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm, chẳng là cái gì quan trọng, chẳng là cái gì để đời. Chỉ tức là Lập nó tưng tửng nhắc đến 2 việc rất chán là tên và tiền mà nó không đặt vào bối cảnh những năm đó hai chuyện đó chưa nặng nề như bây giờ. Mọi người ngày đó dường như không quan tâm nhiều đến việc này, và thường” lấy mọi chuyện làm vui” như em nói .  
Thôi, dù sao thì cũng phải cảm ơn Phong một lần nữa. Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ con người quí mến nhau là ở lại. Chị vẫn nhớ có dịp sẽ chuyển quyển sách  viết về thiếu nhi ấy của em lên phim và lần này chắc sẽ đề tên Phong thật to trên ginểnic và có tiền bản quyền đàng hoàng ( luật mới qui định rồi).
 Chúc Phong mọi sự tốt lành. 
Chị ,
Nguyễn Thị Hồng Ngát.